Trấn Thành khóc vì Isaac

Chia sẻ về những áp lực Isaac phải trải qua khi đến Anh trai 'say hi', Trấn Thành xúc động đến bật khóc. Nam MC mong khán giả hãy công tâm hơn với cựu thành viên nhóm 365.

Đợt bình chọn thứ 2 của Anh trai “say hi” chính thức bắt đầu vào 20h tối 9/7 khi 8 tiết mục của 8 anh trai còn lại được phát sóng. Đợt bỏ phiếu này kéo dài tới 20h ngày 10/9 với màn tranh tài của Isaac, Jsol, Hurrykng, Pháp Kiều, Anh Tú, Dương Domic, Đức Phúc và Quang Hùng MasterD.

Pháp Kiều “dữ dằn”

Là người mở màn, Đức Phúc trở về sở trường ballad. Phần âm nhạc không gây bất ngờ với những khán giả đã theo dõi hành trình âm nhạc của nam ca sĩ. Nhưng điểm nhấn của tiết mục là phần dàn dựng sân khấu, vũ đạo đẹp. Đóa phù dung cuối cùng do Đức Phúc thể hiện là bản ballad buồn về tình yêu với ca từ, giai điệu, giọng hát đẹp và cả sân khấu cũng rất được đầu tư.

Phần trình diễn được dàn dựng theo hướng cổ trang với màn múa đương đại gây ấn tượng từ Đức Phúc và anh trai Hùng Huỳnh. Đây là một tiết mục trọn vẹn, chạm tới cảm xúc của khán giả, đặc biệt những nốt cao sáng của Đức Phúc.

 Đức Phúc mời Hùng Huỳnh trở lại sân khấu Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Đức Phúc mời Hùng Huỳnh trở lại sân khấu Anh trai "say hi". Ảnh: NSX.

Tràn bộ nhớ được Dương Domic trình diễn ngay sau Đức Phúc mang tới bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Ca khúc được Dương Domic sáng tác với một đề tài khá mới, đó là nỗi nhớ tràn đầy nhưng chàng trai không muốn xóa bỏ những “dữ liệu đẹp” đó. Tiết mục có giai điệu, nội dung vui tươi, năng động với bố cục thông minh, đẩy được cao trào, khuấy động sân khấu. Giọng hát của Dương Domic chưa phải xuất sắc, bị đục ở một số nốt cao nhưng nhìn chung anh đã làm chủ sân khấu, dẫn dắt được khán giả hòa vào tiết mục.

Với sân khấu solo duy nhất và cũng là cuối cùng ở Anh trai “say hi”, Pháp Kiều tuyên bố muốn làm gì đó thật quậy, “dữ dằn”. Và đúng như những gì đã nói, Pháp Kiều đã làm bùng nổ sân khấu với bản rap hip hop Colors do rapper tự sáng tác. Bản beat “cháy”, đậm chất Âu Mỹ cùng lyrics thú vị và những đoạn fast flow của Pháp Kiều khiến khán giả thích thú.

Trấn Thành bật khóc

Gác lại phần trình diễn của Pháp Kiều, khán giả đến với tiết mục của anh trai lớn tuổi nhất trong show Isaac. Trước khi bắt đầu tiết mục, Isaac giao lưu với Trấn Thành. Cựu thành viên 365 thừa nhận trước đây khá khép kín, ăn nói cẩn trọng nhưng nhờ Anh trai “say hi”, anh hoạt ngôn, vui vẻ hơn. Tới đây, Trấn Thành đặt câu hỏi: “Đã bao lâu rồi em quên hồn nhiên?”.

Câu hỏi dường như đã chạm vào những cảm xúc vốn được giấu kín suốt thời gian qua của Isaac. Anh rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói: “Sao anh cứ chọc em hoài”. Lúc này, ngay cả Trấn Thành cũng rơm rớm.

Suốt thời gian qua, Isaac bị công kích, chỉ trích trên mạng xã hội. Khán giả cho rằng anh “một màu”, thiếu đột phá nhưng được ưu ái.

Đứng cạnh Isaac, Trấn Thành vừa khóc vừa chia sẻ: “Isaac chỉ kém tôi 1-2 tuổi. Có những anh trai trong chương trình đáng nhẽ gọi Isaac là chú. Isaac sống hướng nội và nguyên tắc. Và để con người nguyên tắc như vậy hòa nhập trong môi trường như Anh trai ‘say hi’ không đơn giản. Đúng như Isaac nói, bạn ấy phải thật sự yêu thương và cũng cảm nhận được sự yêu thương từ mọi người thì mới làm được điều đó".

Nói về việc Isaac bị chê bai suốt thời gian qua, Trấn Thành tiếp tục: "Ác nhất là vì ngay từ đầu mình tốt nên khi tốt hơn nữa, người ta không thấy. Người ta thấy mình dậm chân tại chỗ. Nhưng với tôi, đó là duy trì phong độ. Tôi mong mọi người hãy kỳ vọng Isaac một cách công bằng”. Trấn Thành nói thêm đã lâu anh mới khóc như vậy.

 Cả Trấn Thành và Isaac đều xúc động bật khóc trong phần chia sẻ. Ảnh: NSX.

Cả Trấn Thành và Isaac đều xúc động bật khóc trong phần chia sẻ. Ảnh: NSX.

Trấn Thành có vai trò khá quan trọng để kết nối 30 anh trai với nhau. Trong suốt hành trình Anh trai “say hi”, MC đã làm tốt điều đó, thậm chí khuấy động bầu không khí với lối dẫn trẻ trung, tự nhiên. Ở chung kết, sự xuất hiện của mỗi anh trai đều được Trấn Thành giới thiệu xúc động, khơi gợi được câu chuyện của từng người đằng sau các tiết mục hào nhoáng trên sân khấu.

Trở lại phần trình của Isaac, nam ca sĩ đưa khán giả sống lại ký ức cùng nhóm nhạc 365. Ca khúc Gọi cho anh (do Coldie sáng tác) có sử dụng phần bridge sample trong bài Nơi anh không thuộc về của 365. Điểm ấn tượng nhất của tiết mục này chính là sân khấu xoay 360 độ. Sân khấu này gồm nhiều bối cảnh khác nhau để tái hiện hành trình một ngày của chàng trai với những nơi anh đã đi qua, từ văn phòng, tàu điện ngầm, công viên tới một sân khấu âm nhạc. Tiết mục kết thúc với cảnh Isaac lột áo khoác ngoài, ngã xuống bồn tắm. Phần lên nốt cao của nam ca sĩ sau đó tạo bất ngờ cho khán giả dù nó không liên quan và hơi lạc lõng so với tổng thể một tiết mục có phần vui tươi, trẻ trung như Gọi cho anh.

4 tiết mục còn lại lần lượt thuộc về Jsol, Anh Tú, Quang Hùng MasterD và Hurrykng. Trong đó, bài solo Trói em lại của Quang Hùng MasterD do chính nam ca sĩ sáng tác, sản xuất với giai điệu catchy, lạ tai. Ngay từ những câu hát đầu tiên, khán giả đã nhận thấy đây là bài hát đậm chất Quang Hùng MasterD. Đặc biệt nam ca sĩ rap giọng Huế và trình diễn điệu nhảy cuốn hút để kết bài.

Trong khi đó, Airplane Mode của Hurrykng khiến khán giả nhún nhảy theo với giai điệu vui tươi, năng lượng tích cực. Ngược lại, Anh Tú thăng hoa về cảm xúc với bản ballad buồn Đóa hồng chơi vơi.

Với mục tiêu muốn được khán giả công nhận là một nghệ sĩ trình diễn, Jsol chứng tỏ anh không chỉ hát tốt mà còn có thể nhảy, trình diễn và sáng tác qua tiết mục Tình cuối cùng. Tiết mục có phần beat mạnh mẽ nhưng giai điệu không quá ấn tượng, bắt tai. Điều gây ấn tượng hơn cả là ý tưởng sân khấu, vũ đạo đẹp với phần break dance thu hút.

Minh Hạo

Nguồn Znews: https://znews.vn/tran-thanh-khoc-vi-isaac-post1496432.html