Israel ghi nhận nhiều thương vong sau đòn trả đũa của Iran
Israel đã ghi nhận ít nhất một người thiệt mạng và 40 người khác bị thương sau cuộc tấn công của Iran trong sáng 14/6.
Sáng sớm 14/6 theo giờ Việt Nam, Iran đã tiến hành các đợt tấn công trả đũa Israel bằng cách phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo, làm rung chuyển Jerusalem và Tel Aviv.
Theo thông tin từ đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter, Iran đã tiến hành ba đợt tấn công, bắn tổng cộng khoảng 150 quả tên lửa đạn đạo về phía Israel, khiến ít nhất một người thiệt mạng và khoảng 40 người khác bị thương.
Ngoài ra, một số công trình và phương tiên đi lại cũng bị hư hại sau các cuộc không kích. Các nguồn tin của Israel dự đoán rằng, với khoảng 2000 quả tên lửa đạn đạo, Tehran sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch không kích nhằm vào Tehran.
Iran xác nhận các đợt phóng tên lửa là một phần của chiến dịch mang tên "Lời hứa Chân thật 3", do Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo phát động. Phát biểu tại phiên họp của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Amir Saeid Iravani đã lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Israel. Ông cho biết ít nhất 78 người đã thiệt mạng và hơn 320 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel.
Trong một thông điệp được phát đi vào cuối ngày 13/6, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei khẳng định sẽ buộc Israel trả giá cho tội ác. Căng thẳng tiếp tục gia tăng khi hãng tin bán chính thức Tasnim đưa tin Iran đã bắn hạ hai tiêm kích F-35 của Israel và bắt giữ một nữ phi công, cùng nhiều thiết bị bay không người lái.
Trong khi đó, Lực lượng Phòng vệ Israel bác bỏ, gọi đây là thông tin hoàn toàn vô căn cứ. Iran cũng tuyên bố đã bắn rơi một máy bay không người lái gần cơ sở hạt nhân Fordow.
Các cuộc không kích và hoạt động tình báo đang diễn ra của Israel cùng hành động trả đũa của Iran đang làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện giữa hai quốc gia và đẩy “thùng thuốc súng” Trung Đông vốn đã căng thẳng vào tình trạng hỗn loạn.