Israel không kích giết chết ít nhất 50 người ở Gaza, bao vây trại tị nạn Jabalia

Các cuộc không kích của quân đội Israel đã giết chết ít nhất 50 người Palestine trên khắp Dải Gaza, đồng thời thắt chặt vòng vây xung quanh trại tị nạn Jabalia ở phía bắc vùng đất này vào thứ Ba.

Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 17 người đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel gần Al-Falouja ở Jabalia, trại tị nạn lớn nhất trong tám trại tị nạn lịch sử của Gaza. Ngoài ra, 10 người khác thiệt mạng tại Bani Suhaila, Khan Younis ở phía nam lãnh thổ này khi một tên lửa của Israel bắn trúng một ngôi nhà.

Trước đó vào thứ Ba, một cuộc không kích của Israel đã phá hủy ba ngôi nhà ở vùng ngoại ô Sabra của thành phố Gaza, khiến khoảng 14 người thiệt mạng. Tám người khác đã thiệt mạng khi một ngôi nhà bị tấn công ở trại Nuseirat ở trung tâm Gaza.

 Một khu vực lều trại dành cho người Palestine di tản bị Israel không kích tại khu vực Al-Mawasi ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Một khu vực lều trại dành cho người Palestine di tản bị Israel không kích tại khu vực Al-Mawasi ở Khan Younis, phía nam Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Cơ quan y tế Gaza cho biết một bác sĩ đã thiệt mạng khi cố gắng giúp đỡ những người bị thương do các cuộc không kích của Israel tại Al-Falouja ở Jabalia. Họ cũng nói thêm rằng một số nhân viên y tế đã bị thương khi xe cứu thương của họ bị Israel bắn vào phía bắc và phía nam Dải Gaza.

Jabalia là trọng tâm tấn công của Israel trong hơn 10 ngày, khi quân đội quay trở lại tấn công các khu vực phía bắc Gaza, nơi gần như đã trở thành đống đổ nát sau hơn 1 năm chiến tranh. Người dân cho biết lực lượng Israel đã tiếp tục phá hủy hàng chục ngôi nhà trong 10 ngày qua.

Hôm thứ Ba, quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh ở khu vực Jabalia trong ngày qua, bao gồm cả một đơn vị đã bắn tên lửa chống tăng vào họ. Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết quân đội Israel dường như đang "cắt đứt hoàn toàn Bắc Gaza khỏi phần còn lại của Dải Gaza".

Quân đội Israel hiện đã bao vây trại Jabalia và đưa xe tăng vào các thị trấn Beit Lahiya và Beit Hanoun gần đó, với mục đích tuyên bố là tiêu diệt các chiến binh Hamas đang cố gắng tập hợp lại ở đó.

Quân đội Israel đã yêu cầu người dân rời khỏi nhà và di chuyển đến nơi an toàn ở phía nam Gaza. Các quan chức Palestine và Liên hợp quốc cho biết không có nơi nào an toàn ở Gaza.

Cánh vũ trang của Hamas cho biết các chiến binh đã tham gia vào các trận giao tranh ác liệt với lực lượng Israel ở trong và xung quanh Jabalia.

Hussam Abu Safiya, giám đốc Bệnh viện Kamal Adwan, một trong ba bệnh viện ở phía bắc Gaza, cho biết họ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu.

"Sữa đang cạn kiệt, và mọi thứ có sẵn đều đang cạn kiệt và chúng tôi có thể phải đối mặt với một thảm họa nhân đạo ảnh hưởng đến những người ở khoa sản và khoa sơ sinh", Abu Safiya cho biết trong một video kêu gọi các nhóm cứu trợ quốc tế và nhân quyền.

Phía bắc Gaza từng là nơi sinh sống của hơn một nửa trong số 2,3 triệu người dân của vùng lãnh thổ này. Theo ước tính của Liên hợp quốc, hiện vẫn còn khoảng 400.000 người ở lại. Theo các cơ quan y tế, cho đến nay đã có hơn 42.000 người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở Gaza.

Hoàng Anh (theo Reuters, AJ)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-khong-kich-giet-chet-it-nhat-50-nguoi-o-gaza-bao-vay-trai-ti-nan-jabalia-post317010.html