Israel thông báo Iran phóng hơn 100 thiết bị bay không người lái
Theo hãng tin Nour, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã bổ nhiệm ông Habibollah Sayyari tạm thời giữ chức Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran và ông Ahmad Vahidi làm Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Quang cảnh thủ đô Tehran của Iran ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Động thái này diễn ra sau khi người đứng đầu của 2 lực lượng trên đã bị thiệt mạng trong loạt không kích do Israel tiến hành nhằm vào nhiều địa điểm ở Iran, trong đó có thủ đô Tehran, vào đêm 12/6 và rạng sáng 13/6 theo giờ địa phương.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết đã tiến hành chiến dịch quân sự mang tên “Rising Lion” (tạm dịch "Sư tử trỗi dậy") với sự tham gia của khoảng 200 máy bay chiến đấu, tấn công hơn 100 mục tiêu tại Iran, gồm các cơ sở quân sự và địa điểm liên quan đến chương trình hạt nhân.
Tuy nhiên, theo thông báo của chính quyền Iran được Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế (IAEA) dẫn lại, nhà máy điện hạt nhân Bushehr không nằm trong số các mục tiêu bị tấn công.
Trong thông báo mới nhất, phía Israel cho biết Iran đã phóng hơn 100 thiết bị bay không người lái vào lãnh thổ nước này trong vài giờ qua. Hiện các lực lượng Israel đang nỗ lực đánh chặn các thiết bị này.
Cũng trong ngày 13/6, IAEA xác nhận các cuộc không kích của Israel đã nhắm vào cơ sở làm giàu urani Natanz của Iran, một trong những địa điểm hạt nhân nhạy cảm nhất của nước này.
Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này đang “theo dõi chặt chẽ tình hình đáng lo ngại sâu sắc ở Iran” và đã thiết lập liên lạc với chính quyền Tehran về mức độ phóng xạ sau vụ tấn công.
“Chúng tôi cũng đang liên hệ với các thanh tra viên của mình tại Iran để đánh giá thực tế hiện trường”, ông Grossi cho biết trong thông báo đăng trên mạng xã hội X.
Theo thông tin mới nhất từ truyền hình nhà nước Iran, hiện chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu ô nhiễm hạt nhân nào tại khu vực bị tấn công. Bộ Dầu mỏ Iran cho biết các nhà máy lọc dầu và kho chứa nhiên liệu quan trọng của nước này không bị ảnh hưởng và các hoạt động vẫn tiếp tục mà không bị gián đoạn.
Lãnh tụ tối cao Iran cảnh báo "hình phạt khắc nghiệt" cho Israel
Theo kênh thông tấn IRNA của Iran, lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei sáng 13/6 tuyên bố Israel sẽ phải hứng chịu “hình phạt khắc nghiệt” sau cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran và các cơ sở hạt nhân.
Trong thông điệp gửi tới người dân Iran, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cáo buộc Israel đã gây ra “tội ác đẫm máu” và “tàn bạo” trên lãnh thổ Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng hành động này sẽ khiến Israel phải đối mặt với "số phận cay đắng và đau đớn".
Ông nói rõ Iran sẽ có những phản ứng mạnh mẽ sau cuộc tấn công của Tel Aviv.
Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran tiếp tục cập nhật về các nhân vật cấp cao thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, trong đó có thiếu tướng Gholam Ali Rashid, Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).
Ngoài ra, một số nhà khoa học hạt nhân hàng đầu như Mohammad Mehdi Tehranchi và Fereydoun Abbasi cũng được xác nhận đã thiệt mạng.
Hàng chục nghìn binh lính Israel được huy động
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trung tướng Eyal Zamir, cho biết nước này đang "huy động hàng chục nghìn binh sĩ" để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo và triển khai trên khắp các mặt trận trong bối cảnh leo thang căng thẳng với Iran sau cuộc không kích quy mô lớn vào đêm qua.
Ông Zamir khẳng định Israel "đã đến thời điểm không thể quay lại” và tình hình hiện nay buộc nước này phải hành động quyết liệt để bảo vệ sự tồn tại của mình. Ông cũng cảnh báo khả năng rất cao Iran sẽ sớm có hành động trả đũa với mức độ thương vong có thể nghiêm trọng hơn so với những gì người dân Israel từng đối mặt trước đây.
Trang tin Ynet dẫn nguồn tin an ninh nhận định giao tranh giữa hai bên có thể kéo dài ít nhất 2 tuần.
Trong khi đó, phát ngôn viên Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Rezaei, tuyên bố Tehran "sẽ không để cuộc tấn công của Israel trôi qua mà không có hành động đáp trả".
Trong một diễn biến liên quan, đài truyền hình Kan của Israel đưa tin nước này đã thông báo trước cho Washington về kế hoạch không kích Iran.
Một quan chức giấu tên khẳng định Israel vẫn phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong vấn đề Iran, đồng thời bác bỏ các đồn đoán gần đây về rạn nứt trong quan hệ song phương.