Israel thông báo thông tin gây sốc về thi thể các con tin vừa được Hamas trao trả
Israel thông báo đã xác định hai thi thể trong số bốn thi thể được Hamas trao trả ngày 20/1 là bé Ariel và Kfir Bibas. Tuy nhiên, xét nghiệm cho thấy một thi thể khác lại không phải là Shiri (mẹ của hai bé) như Hamas nói. Đáng lưu ý, thi thể này cũng không khớp ADN với bất kỳ con tin Israel nào khác.
Ảnh ba mẹ con nhà Bibas. Ảnh: The Times of Israel
Theo kênh CNN, quân đội Israel cũng cho biết bằng chứng pháp y và tình báo cho thấy hai bé trai Ariel và Kfir đã bị sát hại.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố: “Lực lượng Hamas đã vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận, trong đó quy định trao trả bốn con tin đã thiệt mạng. Chúng tôi yêu cầu Hamas đưa Shiri về nhà cùng với tất cả các con tin của chúng tôi”.Bất chấp diễn biến trên, IDF cho biết kế hoạch trao trả thêm sáu con tin vào ngày 22/2 tới không có thay đổi.
Hamas chưa bình luận gì về thông tin mà Israel vừa đưa ra.
Trước đó ngày 20/2, Hamas đã trao trả bốn thi thể cho Israel mà nhóm này nói là ba thành viên gia đình Bibas và ông Oded Lifshitz 83 tuổi - người bị bắt cóc cùng vợ tại làng Nir Oz vào ngày 7/10/2023. Một trong bốn chiếc quan tài được đánh dấu là của Shiri Bibas, có ảnh và tên của cô bằng tiếng Do Thái và tiếng Arab, cùng ngày bị bắt.
Sau thông báo của IDF, Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc Danny Danon kêu gọi Liên hợp quốc lên án Hamas và yêu cầu ngay lập tức trao trả Shiri về với gia đình.
Cha của hai bé trai là Yarden Bibas đã được Hamas trả tự do hồi đầu tháng này sau 484 ngày bị giam cầm. Anh là một trong 19 con tin Israel được phóng thích theo thỏa thuận ngừng bắn tháng 1/2025.
Gia đình Bibas, đặc biệt là bé Kfir, đã trở thành một trong những hình ảnh phổ biến của vụ tấn công ngày 7/10/2023, tượng trưng cho nỗi đau của gia đình các con tin.
Thông tin gây sốc nói trên được đưa ra sau khi quá trình trao trả thi thể đã gây ra tâm lý tức giận và thương tiếc trên khắp Israel. Gia đình các con tin yêu cầu trả tự do cho tất cả những người bị bắt, cả sống và chết mà vẫn bị các nhóm tay súng giam giữ ở Gaza. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo cam kết sẽ tiêu diệt Hamas.
Trước đó, khoảng 1.500 người đã tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv vào tối 20/1 để tưởng niệm các con tin bị sát hại, sau khi thi thể họ được trao trả. Cờ Israel xuất hiện khắp đám đông, nhiều lá cờ có hình Ngôi sao David xen lẫn với dải ruy băng vàng – biểu tượng của các con tin.
Trong khi đó, người phát ngôn phong trào Hamas - ông Hazem Qassem - ngày 18/2 tái khẳng định lực lượng này sẵn sàng thực hiện giai đoạn thứ hai và thứ ba của thỏa thuận ngừng bắn ở Dải Gaza. Ông Qassem cho biết Hamas đã đồng ý tăng gấp đôi số lượng con tin được trả tự do vào cuối tuần này theo đề nghị của các nhà trung gian hòa giải để thể hiện cam kết đối với thỏa thuận. Đồng thời, đại diện Hamas cũng bác bỏ yêu cầu của Israel về việc lực lượng này phải rời khỏi Gaza, gọi đó là một phần của “cuộc chiến tâm lý”.
Về phần mình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu yêu cầu các điều khoản của giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn phải bao gồm việc Hamas phải giải giáp và không còn hiện diện tại Gaza, đồng thời, Chính quyền Palestine (PA) không được phép tham gia công tác quản lý dải đất ven Địa Trung Hải thời hậu chiến.