Israel vẫn quyết chặn viện trợ cho đến khi Hamas thả con tin

Quân đội Israel đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ vào Gaza, đồng thời khẳng định việc bao vây sẽ tiếp diễn cho đến khi phiến quân Hamas thả khoảng 150 con tin đang bị nhóm này bắt giữ.

Chuyến thăm của Ngoại trưởng Antony Blinken, cùng với các chuyến hàng vũ khí của Mỹ, đã bật đèn xanh cho Israel tiến hành trả đũa ở Gaza sau cuộc tấn công chết người của Hamas nhằm vào dân thường và binh lính của nước này, ngay cả khi các nhóm viện trợ quốc tế cảnh báo về tình hình ngày càng tồi tệ và một cuộc khủng hoảng nhân đạo đang cận kề.

 Quân đội Israel tiến hành không kích Dải Gaza. Ảnh: AP

Quân đội Israel tiến hành không kích Dải Gaza. Ảnh: AP

Israel đã ngừng cung cấp các nhu yếu phẩm cơ bản và điện cho 2,3 triệu người ở Gaza, đồng thời ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa từ Ai Cập.

Bộ trưởng Năng lượng Israel, ông Israel Katz cho biết trên mạng xã hội rằng: “Sẽ không có một công tắc điện nào được bật, không một vòi nước nào được bật và không một xe tải chở nhiên liệu nào đi vào cho đến khi các con tin Israel được đưa về nhà”.

Trung tá Richard Hecht, phát ngôn viên của quân đội Israel, nói với các phóng viên hôm thứ Năm (12/10) rằng các lực lượng “đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ” ngay khi các nhà lãnh đạo ra lệnh.

Một cuộc tấn công trên bộ ở Gaza, nơi Hamas đang cai trị và là nơi dân cư tập trung rất đông đúc, có thể sẽ mang lại thương vong cao hơn cho cả hai bên trong cuộc giao tranh tàn bạo nhất trong 75 năm qua.

Cuộc tấn công của Hamas đã khiến hơn 1.300 người ở Israel thiệt mạng, trong đó có 247 binh sĩ, một con số chưa từng thấy ở Israel trong nhiều thập kỷ. Các cuộc ném bom tiếp theo của Israel đã khiến hơn 1.500 người thiệt mạng ở Gaza.

Israel cho biết thêm khoảng 1.500 chiến binh Hamas đã thiệt mạng bên trong Israel và hàng trăm thành viên khác của nhóm đã bị tiêu diệt bằng các cuộc không kích nhằm vào Gaza. Xung đột cũng khiến gần 10.000 người bị thương từ cả hai phía.

Liên hợp quốc cho biết số người buộc phải rời bỏ nhà cửa do các cuộc không kích đã tăng 25% trong một ngày, lên tới 423.000 người trên tổng dân số 2,3 triệu người ở Gaza.

Hôm thứ Tư, nhà máy điện duy nhất của Gaza đã hết nhiên liệu và ngừng hoạt động, chỉ còn lại những ngọn đèn được cung cấp bởi các máy phát điện tư nhân nằm rải rác.

Các quan chức viện trợ cho biết, các bệnh viện đã cạn kiệt nguồn dự trữ và chỉ còn đủ nhiên liệu trong vài ngày trước khi bị cắt điện. “Không có điện, các bệnh viện có nguy cơ biến thành nhà xác”, ông Fabrizio Carboni, giám đốc khu vực của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế cho biết.

Ông cho biết, lồng ấp trẻ sơ sinh, máy lọc thận, thiết bị chụp X-quang và nhiều thiết bị khác đều phụ thuộc vào nguồn điện.

Với việc Israel phong tỏa lãnh thổ, cách duy nhất để ra vào là thông qua cửa khẩu với Ai Cập tại Rafah, nhưng Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm thứ Năm cho biết các cuộc không kích vào Rafah đã buộc nước này đóng cửa biên giới vô thời hạn.

Quốc Thiên (theo AP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/israel-van-quyet-chan-vien-tro-cho-den-khi-hamas-tha-con-tin-post268444.html