Ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng tại Sydney (Australia)
Sáng 15-12 (giờ Việt Nam), ít nhất 15 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt nghiêm trọng nhất trong gần ba thập kỷ tại bãi biển Bondi (Sydney, bang New South Wales, Australia).

Cảnh sát canh gác tại bãi biển Bondi sáng 15-12. Ảnh: CNN
Vụ việc làm rung chuyển cộng đồng quốc tế và gióng lên cảnh báo mới về an ninh trong bối cảnh căng thẳng sắc tộc gia tăng. Cảnh sát địa phương cho biết, vẫn còn 40 người đang điều trị trong bệnh viện. Các nạn nhân trong độ tuổi từ 10 đến 87.
Cảnh sát cũng đã thu được vật liệu nổ trong một chiếc xe hơi gần đó. Australia hiện đang điều tra theo hướng một vụ tấn công khủng bố.
Sự việc diễn ra vào chiều 14-12-2025 (giờ địa phương) khi hai đối tượng nổ súng vào một đám đông hơn 1.000 người đang tham dự lễ hội Hanukkah – Lễ hội Ánh sáng của người Do Thái, tại bãi biển nổi tiếng này. Theo cập nhật mới nhất của cảnh sát và các nguồn tin quốc tế, ít nhất 15 người đã thiệt mạng, trong đó có một trẻ em 10 tuổi và một nghi phạm, cùng khoảng 42 người bị thương đang được điều trị tại nhiều bệnh viện khác nhau. Trong các nạn nhân có cả người Do Thái bản địa và người nước ngoài tham dự sự kiện lễ hội truyền thống này.
Nhiều nạn nhân bị thương nghiêm trọng và các cơ sở y tế tại Sydney đang trong tình trạng cấp bách tiếp nhận, điều trị cho các trường hợp bị thương. Chính quyền bang New South Wales đã xác định đây là một hành động khủng bố mang động cơ bài Do Thái và đang tiến hành điều tra sâu rộng. Cảnh sát cũng thu giữ và vô hiệu hóa một số thiết bị nổ tự chế tại hiện trường và trong xe của nghi phạm, trong khi một số nguồn tin liên quan cho biết các cơ quan an ninh đang làm rõ khả năng có thêm nghi phạm tham gia.

Nghi phạm 24 tuổi trong vụ việc. Ảnh: Sky News.
Cặp nghi phạm được xác định là hai cha con. Trong đó, nghi phạm 50 tuổi đã tử vong tại hiện trường sau khi cố gắng chống trả lực lượng chức năng.
Nghi phạm 24 tuổi - được xác định là con trai - bị thương nặng và đang bị giam giữ dưới sự giám sát của cảnh sát.
Các nhân chứng có mặt tại Bondi mô tả khung cảnh hoảng loạn khi những tiếng súng vang lên liên tiếp, khiến đám đông tìm mọi cách trú ẩn, đồng thời có cả những hành động dũng cảm khi một người qua đường đã vật ngã và tước vũ khí của một kẻ tấn công, cứu sống nhiều người khác ngay trong thời điểm hỗn loạn.
Thảm kịch này khiến Australia – vốn nổi tiếng với luật kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt và môi trường an toàn công cộng – phải đối mặt với một trong những vụ bạo lực nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ xả súng Port Arthur năm 1996, khiến 35 người thiệt mạng và dẫn tới cải cách pháp luật sâu rộng về vũ khí tại quốc gia này.
Thủ tướng Anthony Albanese và thủ hiến Chris Minns đã lên án vụ việc, gọi đó là “hành vi ác độc không thể dung thứ” và cam kết chính phủ sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết để chống lại chủ nghĩa thù hằn và bảo đảm an toàn cho các cộng đồng tôn giáo.

Bondi là một trong những bãi biển biểu tượng của Sydney. Ảnh: CNN.
Cộng đồng quốc tế, trong đó có các lãnh đạo từ nhiều nước như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Nhà vua Anh Charles III... đã bày tỏ lên án mạnh mẽ và chia buồn sâu sắc với gia đình các nạn nhân, đồng thời kêu gọi đoàn kết và kiên quyết phản đối mọi hình thức thù hằn, bạo lực nhắm vào các nhóm dân cư vì niềm tin tôn giáo hay sắc tộc.
Theo CNN, Sky News, Daily Mail














