Jamie Vardy ghi bàn trong ngày trở lại, Leicester cầm hòa Tottenham 1-1

Jamie Vardy vẫn biết cách ghi bàn ở Premier League. Tiền đạo 37 tuổi đã cứu vãn một điểm cho Leicester trong ngày trở lại Premier League vào thứ Hai, bằng pha đánh đầu gỡ hòa trong hiệp 2 trước Tottenham.

Jamie Vardy vẫn biết cách ghi bàn ở Premier League và có bàn thứ 8 ở ngay khai màn giải đấu.

Jamie Vardy vẫn biết cách ghi bàn ở Premier League và có bàn thứ 8 ở ngay khai màn giải đấu.

Tottenham đã chiếm ưu thế trong hiệp một và có nhiều cơ hội để tạo ra lợi thế lớn nhưng tiền đạo tân binh Dominic Solanke lại là một trong những cầu thủ bỏ lỡ cơ hội. Thay vào đó, hậu vệ người Tây Ban Nha, Pedro Porro đã giúp Tottenham vượt lên sau 29 phút khi anh vượt qua 2 hậu vệ Leicester để đánh đầu tung lưới từ đường chuyền của James Maddison. Tỷ số phạt góc là 9-0 cho thấy Spurs chiếm ưu thế trong hiệp một, nhưng bàn thắng của Vardy đã thay đổi hoàn toàn thế trận.

Vardy, người đóng vai trò quan trọng trong chức vô địch bất ngờ của Leicester tại Premier League năm 2016 và vẫn ở lại CLB kể từ đó - ngay cả khi Bầy cáo xuống hạng và chơi ở giải hạng Nhất mùa vừa qua - đã không bị ai kèm để đánh đầu gỡ hòa ở phút 57. Đội bóng tân binh của HLV Steve Cooper đột nhiên trở nên năng động hơn sau bàn thắng, và cả hai đội đều có cơ hội giành chiến thắng trong nửa giờ thi đấu cuối bận rộn. Vardy đã bỏ lỡ một cơ hội tốt ở phút thứ 70, nhưng cú sút tầm thấp của anh đã bị Guglielmo Vicario cản phá. Ở phía bên kia, Richarlison đã đánh đầu đi chệch khung thành trong thời gian bù giờ, trong cơ hội cuối cùng của trận đấu.

 Jamie Vardy đánh đầu giúp Leicester gỡ hòa 1-1 trước Tottenham.

Jamie Vardy đánh đầu giúp Leicester gỡ hòa 1-1 trước Tottenham.

“Tottenham là một đội thực sự giỏi nhưng chúng tôi đã dành cho họ quá nhiều sự tôn trọng. Nhưng chúng tôi sau đó bắt đầu tấn công họ và điều đó đã thay đổi trận đấu”, Vardy - người ghi bàn thắng thứ 8 ở ngày khai mạc Premier League trong sự nghiệp, thành tích chỉ kém Mohamed Salah của Liverpool - nói với Sky Sports. “Tôi coi tuổi tác chỉ là một con số. Miễn là tôi tiếp tục chăm sóc bản thân và đôi chân của tôi vẫn cảm thấy tuyệt vời, thì tôi sẽ tiếp tục chơi lâu nhất có thể. Tôi không nghĩ mình đang làm bất cứ điều gì khác biệt về mặt lối chơi. Có lẽ tôi đã thích nghi một chút khi tham gia nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là tôi đang chăm sóc bản thân mình để phục hồi tối đa’.

Trận đấu đã bị dừng lại 8 phút vào cuối hiệp hai sau khi tiền vệ Rodrigo Bentancur của Tottenham bị chấn thương đầu. Cầu thủ người Uruguay đã được thở oxy và được đưa ra khỏi sân bằng cáng, nhưng HLV Ange Postecoglou cho biết anh “tỉnh táo và giao tiếp được”.

Về trận khai màn không suôn sẻ, nhà cầm quân người Australia đánh giá: “Đây là một đêm đáng thất vọng đối với chúng tôi. Hiệp một diễn ra tuyệt vời và kiểm soát trận đấu nhưng lại phung phí trước khung thành. Hiệp 2 cũng vậy. Chúng tôi đã khởi đầu tốt nhưng khi Leicester ghi bàn, đám đông đã phấn khích còn chúng tôi mất bình tĩnh. Đây cũng là vấn đề chúng tôi gặp phải vào năm ngoái. Đôi khi chúng tôi đưa ra những quyết định tồi tệ. Thật đáng thất vọng khi lãng phí bóng như vậy vào đêm nay”.

Ở diễn biến khác. Leicester đã ký hợp đồng với tiền vệ Oliver Skipp của Tottenham trong thỏa thuận chuyển nhượng trị giá 20 triệu bảng, ký hợp đồng có thời hạn 5 năm đến hết mùa giải 2028-29. Tiền vệ phòng ngự 23 tuổi tái hợp với HLV Steve Cooper, người đã huấn luyện anh ở các đội trẻ của Anh.

PHI SƠN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/jamie-vardy-ghi-ban-trong-ngay-tro-lai-leicester-cam-hoa-tottenham-1-1-post754834.html