Jannik Sinner chỉ trích lịch thi đấu Madrid Open; Carlos Alcaraz có nguy cơ lỡ hẹn Wimbledon
Tay vợt số 1 thế giới Jannik Sinner yêu cầu điều chỉnh lịch trình thi đấu tại Madrid Open sau khi lọt vào tứ kết, trong khi Carlos Alcaraz đối mặt nghi ngại về khả năng kịp bình phục cho Wimbledon.
Jannik Sinner đã chính thức ghi tên mình vào tứ kết Madrid Open sau chiến thắng thuyết phục 6-2, 7-5 trước Cameron Norrie. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu, tay vợt người Ý đã lên tiếng chỉ trích gay gắt công tác tổ chức, đặc biệt là việc sắp xếp giờ thi đấu thiếu hợp lý của giải Masters 1000 này.
Bài toán thể lực và áp lực từ lịch thi đấu tại Madrid
Dù đang hướng tới danh hiệu đầu tiên tại Madrid, Sinner không giấu nổi sự mệt mỏi khi phải ra sân vào lúc 11h sáng giờ địa phương. Tay vợt số 1 thế giới nhấn mạnh rằng ban tổ chức cần có những điều chỉnh thiết thực để bảo vệ sức khỏe vận động viên.

Sinner lần thứ hai lọt vào tứ kết Madrid Open, nơi anh đang hướng đến danh hiệu đầu tiên tại giải đấu này
“Tôi không nhớ lần cuối cùng mình thi đấu lúc 11h sáng là khi nào,” Sinner chia sẻ. Ông cũng chỉ ra nghịch lý khi có những trận đấu kết thúc vào lúc 1h30 sáng, khiến quá trình hồi phục, ăn uống và trị liệu của các tay vợt bị đẩy xuống quá muộn, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả thể chất lẫn tinh thần.
Carlos Alcaraz đối mặt nguy cơ vắng mặt tại Wimbledon
Trong khi Sinner đang chiến đấu tại Madrid, người hâm mộ Tây Ban Nha lại đón nhận tin không vui về Carlos Alcaraz. Cựu tay vợt Alex Corretja, hiện là chuyên gia của Eurosport, đã bày tỏ sự hoài nghi về khả năng Alcaraz kịp trở lại cho mùa giải sân cỏ.
Chấn thương cổ tay dai dẳng đã khiến Alcaraz phải ngồi ngoài hơn một tháng. Corretja nhận định rằng mặt sân cỏ với những pha di chuyển phức tạp và tốc độ bóng cao sẽ là thử thách cực đại cho cổ tay chưa hoàn toàn bình phục của ngôi sao trẻ này. Hiện vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể cho sự trở lại của nhà vô địch Wimbledon 2023.
Đại chiến Tyson Fury và Anthony Joshua dần thành hình
Làng quyền Anh thế giới đang sục sôi trước thông tin Tyson Fury và Anthony Joshua đã chính thức ký hợp đồng cho cuộc đối đầu lịch sử vào tháng 11 tới. Theo ông bầu Frank Warren, cả hai võ sĩ đều đang lên kế hoạch cho các trận đấu “làm nóng” để duy trì cảm giác chiến đấu.
Cụ thể, Anthony Joshua dự kiến sẽ chạm trán Kristian Prenga tại Saudi Arabia vào ngày 25/7. Trong khi đó, phía Fury cũng đang cân nhắc một đối thủ phù hợp trước khi bước vào trận đại chiến được dự báo sẽ diễn ra vào khoảng tháng 10 hoặc tháng 11, tùy thuộc vào lịch trống của địa điểm tổ chức.
Tương lai khó định đoạt của Max Verstappen
Tại đấu trường F1, tương lai của nhà vô địch thế giới Max Verstappen đang trở thành tâm điểm của sự chú ý. Chuyên gia Martin Brundle cho rằng dù sở hữu đẳng cấp thượng thừa, Verstappen sẽ rất khó tìm được bến đỗ cạnh tranh nếu quyết định rời Red Bull vào thời điểm này.
Lý do chính nằm ở việc các đội đua hàng đầu hiện đã ổn định nhân sự với những bản hợp đồng dài hạn. Trừ khi có những biến động nhân sự bất ngờ tại các đội đua lớn, cơ hội để tay đua người Hà Lan tìm được một chiếc xe đủ sức duy trì thế độc tôn là không cao.











