Jimin (BTS) dành cái ôm ấm áp cho em bé đang chiến đấu với bệnh ung thư
Jimin (BTS) đã khiến người hâm mộ xúc động khi dành cho một bệnh nhi ung thư cái ôm ấm áp và nụ hôn lên má đầy yêu thương trong buổi hòa nhạc của nhóm tại Dallas(Mỹ).
Ngày 17/8, Heroes for Children, tổ chức từ thiện phi lợi nhuận của Mỹ hỗ trợ các gia đình có trẻ em mắc bệnh ung thư, chia sẻ một đoạn video ghi lại khoảnh khắc đặc biệt trên trang mạng xã hội.
“Chúng tôi vẫn còn ngỡ ngàng trước khoảnh khắc này. Cảm ơn BTS vì đã dành cho cô bé Olivia của chúng tôi cái ôm ngọt ngào nhất tại buổi hòa nhạc ở Dallas. Một kỷ niệm quý giá mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên”, tổ chức này viết.
Trong những hình ảnh được chia sẻ, Jimin bước xuống khỏi sân khấu để gặp Olivia, một cô bé đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Nam ca sĩ trao cho cô bé một chiếc móc khóa, nhẹ nhàng xoa đầu rồi dành cho Olivia một cái ôm ấm áp cùng nụ hôn lên má.

Ảnh: chosun
Khoảnh khắc ấy khiến Olivia vô cùng bất ngờ và hạnh phúc. Cô bé vui mừng thốt lên: “Cháu được hôn rồi!”.
Sau đó, Olivia không giấu được sự phấn khích khi chăm chú nhìn lại bức ảnh mình đã chụp cùng Jimin, như muốn lưu giữ trọn vẹn kỷ niệm đặc biệt này.
Olivia được biết đến là một fan hâm mộ nhiệt thành của BTS. Việc được gặp thần tượng và nhận được cử chỉ thân thiện, gần gũi từ Jimin vì thế càng trở thành một kỷ niệm đáng nhớ đối với cô bé trong hành trình chiến đấu với bệnh tật.
BTS tổ chức chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới “ARIRANG” tại Arlington, Texas vào ngày 15/8). Khoảnh khắc giữa Jimin và Olivia nhanh chóng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ trên toàn cầu sau khi được Heroes for Children chia sẻ.
Nhiều người hâm mộ dành lời khen cho Jimin, gọi anh là “hoàng tử trong truyện cổ tích”, “Làm sao mà không yêu mến anh ấy được?”, “Một ảnh hưởng tốt đẹp” và “Tôi tự hào là fan của Jimin”.
Đồng thời mọi người cho rằng hành động nhỏ nhưng đầy tình cảm của nam ca sĩ đã mang đến niềm vui đặc biệt cho cô bé và cũng là nguồn động viên tinh thần ý nghĩa để chiến đấu với bệnh tật.


