Jisoo thông báo bị sẩy thai

Nhiều người hâm mộ đã gửi lời chia buồn đến Jisoo.

Jisoo, cựu thành viên nhóm nhạc TAHITI đã chia sẻ nỗi đau mất con thứ hai trên mạng xã hội. Vào ngày 30 tháng 1, nữ ca sĩ viết: "Giữa tháng 1 là khoảng thời gian dài và khó khăn đối với tôi". Cô cũng tiết lộ rằng mình luôn mong muốn có nhiều con và đã lên kế hoạch sinh các bé cách nhau một năm, mọi thứ ban đầu diễn ra theo đúng dự định.

Jisoo của TAHITI mới đây đã chia sẻ thông tin mất đi đứa con thứ hai.

Jisoo của TAHITI mới đây đã chia sẻ thông tin mất đi đứa con thứ hai.

Trước đó, vào ngày 15 tháng 1, Jisoo vui mừng thông báo mang thai lần hai và chia sẻ niềm hạnh phúc với người hâm mộ. Nữ ca sĩ thận trọng bày tỏ: "Dù thai kỳ mới bắt đầu, nhưng tôi đã hiểu được sự quý giá của sinh linh bé nhỏ này, nên quyết định công khai tin vui. Tôi vẫn chưa biết là bé trai hay bé gái, nhưng Logan ơi, hãy chăm sóc thật tốt em của con nhé!".

Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu. Chỉ 15 ngày sau, Jisoo bất ngờ thông báo tin buồn, không giấu nổi sự đau lòng. Cô viết: "Có lẽ vì quá hạnh phúc, tôi đã chia sẻ tin này lên mạng xã hội quá sớm. Tôi đã thấy phôi thai, nhận được xác nhận mang thai, bác sĩ cũng nói rằng vị trí và kích thước đều ổn. Vì vậy, tôi đã có chút chủ quan...".

Jisoo cũng giãi bày nỗi lo lắng: "Khi mang thai Logan, tôi chưa từng gặp tình huống như thế này, nhưng giờ mọi thứ lại liên tiếp xảy ra. Lần đầu tiên tôi vội vã đến bệnh viện với hàng loạt suy nghĩ trong đầu. Tôi tự nhủ: 'Dù có chuyện gì không ổn, mình cũng không nên quá đau buồn', và tôi đã cầu nguyện: 'Không sao đâu, em bé sẽ ổn thôi'".

Trong quá trình thăm khám, lần đầu tiên Jisoo nghe đến thuật ngữ "anembryony" (thai trống) - một chẩn đoán mà trước đây cô chưa từng biết. Bác sĩ cho biết thai kỳ còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng và khuyên cô đợi thêm một tuần. Đến gần tuần thứ bảy, Jisoo phải trải qua ca phẫu thuật: "Cuối cùng, tôi đã phẫu thuật... nhưng không thể nhìn thấy nhau thai hay em bé. Dù vậy, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó, một thiên thần nhỏ xinh đẹp sẽ đến với tôi... Cho đến lúc đó, tôi sẽ tập thể dục, ăn uống lành mạnh và cố gắng chăm sóc cơ thể, tinh thần thật tốt".

Dù đau buồn, Jisoo vẫn giữ tinh thần lạc quan. Cô nhắn gửi đến đứa con tương lai của mình: "Khi con đến, mẹ yêu, mẹ sẽ xây cho con một ngôi nhà vững chắc. Con hãy đến với thật nhiều sức mạnh và nhất định sẽ ở lại lâu dài nhé! Mẹ sẽ đợi con".

Cuối bài viết, cô gửi lời cảm ơn chân thành: "Cảm ơn tất cả những lời chúc mừng. Hiện tại, tôi xin tạm hoãn niềm vui này, nhưng khi đến lúc, tôi nhất định sẽ đón nhận chúng".

Jisoo ra mắt vào năm 2012 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ TAHITI và hoạt động tích cực trong ngành giải trí. Năm 2017, cô rời nhóm và trở thành huấn luyện viên Pilates. Đến năm 2021, Jisoo kết hôn với một người ngoài ngành giải trí và chào đón con trai đầu lòng, Logan, vào tháng 1 năm 2023.

Bình Nguyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/am-nhac/jisoo-thong-bao-bi-say-thai-202502011810487467.html