Kazakhstan công bố con số 225 người chết trong các cuộc đụng độ bạo lực

Một quan chức thực thi pháp luật hàng đầu ở Kazakhstan cho biết hôm thứ Bảy (15/1) rằng 225 người đã chết trong các cuộc biểu tình bạo lực gây rúng động đất nước trong tháng này, con số cao hơn đáng kể so với công bố trước đó.

Serik Shalabayev, người đứng đầu ủy ban truy tố hình sự tại văn phòng công tố viên Kazakhstan, cho biết 19 cảnh sát, quân nhân nằm trong số những người thiệt mạng và hơn 4.300 người bị thương. Số người chết chính thức trước đó là 164 người. Tình hình bất ổn ở Kazakhstan có thể làm suy yếu thêm mối quan hệ của Nga với phương Tây.

Người dân đặt hoa tại Đại sứ quán Kazakhstan ở Moscow để tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc biểu tình ở Alamy. Ảnh: AP

Các cuộc biểu tình bắt đầu từ ngày 2/1 tại quốc gia Trung Á giàu dầu mỏ này để phản đối việc giá nhiên liệu tăng mạnh. Chúng nhanh chóng lan rộng ra toàn quốc, mở rộng thành một cuộc phản đối chống lại chính phủ và trở thành bạo lực trong vài ngày, đặc biệt là ở Almaty, thành phố lớn nhất của đất nước. Những người biểu tình đã xông vào các tòa nhà chính phủ và đốt chúng.

Theo yêu cầu của Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev, Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể do Nga đứng đầu đã cử một lực lượng hơn 2.000 binh sĩ, chủ yếu là người Nga, hoạt động như những người gìn giữ hòa bình.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Bảy rằng quân đội của họ đã trở về nhà sau khi tình hình đã ổn định, nhưng không rõ liệu các lực lượng từ các nước liên minh khác có ở lại Kazakhstan hay không.

Mai Anh (theo SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/kazakhstan-cong-bo-con-so-225-nguoi-chet-trong-cac-cuoc-dung-do-bao-luc-post177556.html