Kẻ ăn ốc, người đổ vỏ!
Chuyện bất công gì rứa Tư sông Hàn?

Công nhân môi trường đô thị thu gom rác sau đêm khai mạc lễ hội pháo hoa.
- Chuyện chứng kiến đằng sau không khí sôi động, rực rỡ của Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng đó NXD. Sau đêm trình diễn pháo hoa, khi tất cả đã về thì công nhân môi trường đô thị vẫn lặng lẽ, miệt mài bám đường phố để thu gom, xử lý rác thải. Hàng chục tấn rác như chai nhựa, vỏ lon, túi ni-lông, hộp xốp… do người dân, du khách để lại phải giải phóng bằng hết để hôm sau phố xá sạch sẽ, tinh tươm.
- Thu gom rác là một trong những nhiệm vụ mà thành phố giao cho Công ty Môi trường đô thị để đảm bảo thành công của lễ hội.
- Đúng rồi, nhưng có hình ảnh mà Tư nhìn thấy chạnh lòng và có phần vô lý. Rác để lại ở trên đường phố, các khu đất công cộng thì công nhân môi trường đô thị thu gom đã đành, ngay trên những khu đất mà các hộ kinh doanh bày bàn ghế, bán đồ ăn thức uống cũng phải dọn nốt thì thấy hơi chướng. Đất thì đất công cộng, để có thu nhập người dân tranh thủ “xí chỗ” để bày bàn ghế bán đồ ăn nhanh, nước giải khát và thu tiền. Nhưng buôn bán xong thì phủi tay dọn dẹp đồ của mình, rác để lại cho công nhân. Như vậy chẳng phải kẻ ăn ốc, người đổ vỏ là gì!
- Bởi vậy, theo NXD nghĩ cần phải thay đổi thói quen, thay đổi tư duy chứ không thể bất công như thế được. Cần bắt buộc các hộ kinh doanh mang tính thời vụ này phải trả lại mặt bằng sạch sau khi sự kiện kết thúc. Bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị cần sự chung tay của cộng đồng chứ không thể thừa tính toán nhưng thiếu trách nhiệm như vậy.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/ke-an-oc-nguoi-do-vo-post342622.html



![[Ảnh] Thăm nơi Bác ở trước khi tìm đường cứu nước](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_06_05_14_55326818/4230a676b63d5f63062c.jpg)


![[Video] Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_06_05_14_55325135/7859eceffca415fa4cb5.jpg)




