Tiếp lửa truyền thống tình hữu nghị Việt - Lào

Những câu chuyện từ các cựu quân tình nguyện, cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ tại Lào được kể lại trong chương trình giao lưu tại Thái Nguyên, góp phần bồi đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc anh em.

Ngày 5.6, tại Trường Cao đẳng Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tọa đàm sân khấu với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống, vững bền tình hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Đây là dịp để các cựu quân tình nguyện, cựu chiến binh từng làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào gặp gỡ sinh viên Việt Nam và lưu học sinh Lào đang học tập trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh chương trình "Tiếp lửa truyền thống, vững bền tình hữu nghị Việt Nam - Lào"

Toàn cảnh chương trình "Tiếp lửa truyền thống, vững bền tình hữu nghị Việt Nam - Lào"

Chương trình dành phần lớn thời lượng vào những câu chuyện được kể bởi chính những người từng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại Lào, qua đó giúp tái hiện lại những trang sử hào hùng, những ký ức về một thời sát cánh giữa quân và dân hai nước, thắp lên ngọn lửa truyền thống trong tâm thức thế hệ trẻ.

Tham dự chương trình có Trung tá Khăm Siên Pa Thum Thong - Phó Tùy viên Quốc phòng Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, Đại úy Phệt Sa Khon Sai Nằm Khiên - Trợ lý Phòng Tùy viên Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Tiến Long - Nguyên Chính ủy Quân khu 3, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào cùng đại diện các hội, đoàn thể, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và cơ quan báo chí.

Mở đầu chương trình, không khí hữu nghị được khơi gợi qua chuỗi tiết mục nghệ thuật mang chủ đề “Việt Lào - Vang mãi bản tình ca”.

Những ca khúc và điệu múa tái hiện chặng đường gắn bó giữa hai dân tộc, tạo tiền đề cho phần giao lưu và chia sẻ phía sau sân khấu.

Sự kiện với sự tham gia đông đảo các hội, đoàn thể, cơ quan báo chí và sinh viên hai nước

Sự kiện với sự tham gia đông đảo các hội, đoàn thể, cơ quan báo chí và sinh viên hai nước

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Dương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên khẳng định, quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào là tài sản vô giá được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Chủ tịch Xu-pha-nu-vông cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp qua nhiều giai đoạn lịch sử.

Theo ông Nguyễn Công Dương, trong những năm tháng chiến tranh, nhiều cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã sát cánh cùng quân và dân Lào chiến đấu vì độc lập, tự do của hai dân tộc.

Nhiều người đã anh dũng hy sinh trên đất bạn, nhiều người mang theo thương tật và ký ức chiến tranh suốt cuộc đời, qua đó góp phần tạo nên biểu tượng bền chặt của tình đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Lào.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại sự kiện

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại sự kiện

Lãnh đạo Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên cho biết chương trình được tổ chức nhằm tri ân các cựu quân tình nguyện, cựu chiến binh và những người từng trực tiếp góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để thế hệ trẻ được lắng nghe những câu chuyện chân thực về tình đồng chí, đồng đội và nghĩa tình quân dân Việt - Lào trong những năm tháng gian khó.

Ông Nguyễn Công Dương nhấn mạnh, Thái Nguyên luôn quan tâm đến các hoạt động đối ngoại nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào học tập trên địa bàn.

Trong thời gian tới, Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong các hoạt động giao lưu, hợp tác nhân dân với các địa phương của nước bạn Lào.

Tọa đàm giao lưu với những người từng có thời gian trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại Lào

Tọa đàm giao lưu với những người từng có thời gian trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ tại Lào

Tiếp nối chương trình là phóng sự “Trường Sơn năm ấy - Nghĩa tình Việt Lào mãi mãi xanh tươi”, mở đầu phần giao lưu cùng các nhân chứng từng trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào.

Những câu chuyện được kể không chỉ tái hiện một giai đoạn lịch sử mà còn mang đến những góc nhìn chân thực từ người trong cuộc.

Ông Dương Mạnh Việt - Trưởng Ban liên lạc quân tình nguyện Việt Nam tại Lào, tỉnh Thái Nguyên đã có những chia sẻ về các dấu mốc lịch sử, những thử thách trong quá trình hành quân và chiến đấu trên đất bạn.

Những ký ức về tình quân dân, về sự sẻ chia trong hoàn cảnh thiếu thốn được ông nhắc lại qua nhiều câu chuyện cụ thể.

Cũng gắn bó với tuyến đường Trường Sơn trong những năm tháng chiến tranh, ông Nguyễn Mạnh Thắng - Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Thái Nguyên thấu hiểu hơn ai hết giá trị của tình đoàn kết Việt Nam - Lào khi từng trực tiếp chứng kiến sự đùm bọc, sẻ chia của nhân dân nước bạn dành cho bộ đội Việt Nam.

Tại chương trình, ông Thắng nhắc lại những lần hành quân qua các bản làng trên đất Lào và những tình cảm mà người dân dành cho bộ đội Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh còn nhiều thiếu thốn.

Đan xen giữa các phần giao lưu là những tiết mục nghệ thuật như “Màu hoa đỏ” và “Tình Việt - Lào” góp phần làm nổi bật chủ đề về sự hy sinh, lòng biết ơn và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

Ban tổ chức tặng quà tri ân các cựu quân tình nguyện, cựu chiến binh và tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc

Ban tổ chức tặng quà tri ân các cựu quân tình nguyện, cựu chiến binh và tặng quà cho học sinh có thành tích xuất sắc

Tại phần giao lưu, đại diện thanh niên và sinh viên hai nước chia sẻ về các hoạt động kết nối, giao lưu văn hóa, học tập đang được triển khai tại Thái Nguyên.

Đại diện lưu học sinh Lào bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự hỗ trợ của các nhà trường, tổ chức và bạn bè Việt Nam trong quá trình học tập tại Thái Nguyên.

Những trải nghiệm đó được xem là nền tảng để tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị giữa thanh niên hai nước trong tương lai.

Khép lại chương trình, Ban tổ chức đã trao quà tri ân các cựu quân tình nguyện, cựu chiến binh cùng các đại biểu tham gia giao lưu.

Những câu chuyện được kể trong buổi tọa đàm không chỉ gợi nhắc về một giai đoạn lịch sử đặc biệt mà còn cho thấy tình hữu nghị Việt Nam - Lào đang được tiếp nối qua các thế hệ hôm nay.

NGUYỄN HOÀN

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/tiep-lua-truyen-thong-tinh-huu-nghi-viet-lao-234421.html