Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

Xuân về trên quê hương 'đất Võ, trời Văn', câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

3 kỹ sư “rẽ ngang” sang điện ảnh

Họ gặp nhau ở tình yêu quê hương, ở niềm tự hào về truyền thống võ học Bình Định và ở một lựa chọn dấn thân không dễ: Rẽ ngang từ khoa học kỹ thuật sang điện ảnh, để kể câu chuyện của cha ông bằng trái tim của những người trẻ. Và bộ 3 ê kíp chia sẻ rằng: “Tây Sơn thất hổ tướng là giấc mơ lớn nhất đời chúng tôi”.

 Bộ 3 ê kíp phim Tây Sơn thất hổ tướng: Võ Đức (bìa trái), Đỗ Khôi (giữa) và Phan Phúc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Bộ 3 ê kíp phim Tây Sơn thất hổ tướng: Võ Đức (bìa trái), Đỗ Khôi (giữa) và Phan Phúc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ít ai nghĩ rằng những gương mặt đứng sau dự án Tây Sơn thất hổ tướng lại đều xuất thân từ các ngành kỹ thuật. Cố vấn dự án Phan Phúc tốt nghiệp ngành Vật lý (Trường Đại học Đà Lạt) và được đào tạo thêm về ngành Điện - Điện tử.

Giám đốc sản xuất Đỗ Khôi là kỹ sư cơ điện tử (Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh). Đạo diễn Võ Đức tốt nghiệp ngành Điện tử (Trường Đại học Bách khoa TP. Hồ Chí Minh) và hoàn thành khóa đào tạo đạo diễn - sản xuất do Học viện Điện ảnh Hollywood (Mỹ) phối hợp với Saigon International Film School (SIFS) tổ chức, dưới sự giảng dạy của Dov Simeus - giảng viên điện ảnh người Mỹ.

Và họ có chung một mối quan tâm lớn, có tình yêu sâu sắc với lịch sử, văn hóa quê nhà. Trước khi ấp ủ giấc mơ điện ảnh dã sử, bộ ba đã ghi dấu với loạt phim webdrama võ thuật Nhất đại tông sư (2021) và Đinh sư phụ (2023). Những tác phẩm này đã tạo dấu ấn nhờ cách kể chuyện mộc mạc, giàu bản sắc và giàu chất đất võ.

Nói về lần đầu bắt tay nhau thực hiện dự án phim điện ảnh dã sử quy mô lớn, cố vấn dự án Phan Phúc chia sẻ: “Chúng tôi không có nhiều cơ hội để tiếp cận điện ảnh bằng trực giác nghệ sĩ, bù lại chúng tôi có tinh thần chính xác, góc nhìn sáng tạo của người kỹ sư - có bài toán thì phải tìm cách giải, đã có khát vọng thì phải đi đến cùng để biến nó thành hiện thực”.

Chính cách tiếp cận ấy khiến họ kiên trì nghiên cứu sử liệu, tiếp cận các di tích về Tây Sơn thượng đạo - hạ đạo, học hỏi công nghệ làm phim hiện đại, đồng thời làm việc với các chuyên gia điện ảnh trong và ngoài nước để trau dồi chuyên môn. Với họ, làm phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng không phải chỉ là hoài niệm quá khứ, mà kết nối lịch sử với đời sống hôm nay...

Giám đốc sản xuất Đỗ Khôi tâm sự: “Chúng tôi đều mang niềm tự hào quê hương. Làm phim không chỉ để giải trí, mà là sự tâm huyết kể lại câu chuyện lịch sử hào hùng, truyền thống yêu nước, ngưỡng vọng công đức cha ông. Chúng tôi mong muốn đưa vẻ đẹp của vùng đất võ lan tỏa trên màn ảnh. Và dự án Tây Sơn thất hổ tướng là thử thách lớn…”.

Khi tâm huyết gặp niềm tin đầu tư

Trong bộ ba, đạo diễn Võ Đức được xem là người giữ “hồn cốt” nghệ thuật của Tây Sơn thất hổ tướng. Anh biết rằng, khác với rất nhiều môn võ khác, võ cổ truyền Bình Định không quá đặt nặng vào đòn thế đẹp mắt, mà chú trọng vào tính hiệu quả, sự phù hợp với người dùng, mục đích dùng.

Vì vậy, võ Bình Định trên phim không nhằm phô diễn, mà nhiều hơn thế đó là tinh thần, là khí phách của cả quê hương, của thời đại. Đó cũng là lý do vì sao, nhiều năm qua anh dành thời gian nghiên cứu sử liệu, tập luyện cùng các võ sư và tìm cách đưa võ đạo vào phim một cách chân thực.

 Các diễn viên, nghệ sĩ tham gia casting phim Tây Sơn thất hổ tướng tại Quy Nhơn vào cuối tháng 10-2025. Ảnh: Ngọc Nhuận

Các diễn viên, nghệ sĩ tham gia casting phim Tây Sơn thất hổ tướng tại Quy Nhơn vào cuối tháng 10-2025. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đạo diễn Võ Đức chia sẻ: “Khó là làm sao để khán giả hiểu vì sao người xưa chiến đấu được như vậy, vì sao họ trở thành huyền thoại. Vì thế, mỗi cảnh võ trong phim đều được tính toán kỹ lưỡng trên logic của trận pháp, địa hình và tư duy quân sự thời Tây Sơn. Võ học phải gắn với lịch sử, với đời sống, chứ không thể tách rời”.

Đồng hành với phần hồn nghệ thuật ấy là vai trò “hiện thực hóa” của giám đốc sản xuất Đỗ Khôi. Anh là người gánh lấy những ý tưởng lớn để biến thành kế hoạch khả thi, từ kỹ thuật, nhân lực đến công nghệ.

Giữa tháng 12-2025, Đỗ Khôi được đề cử hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất tại Giải Ngôi Sao Xanh 2025 với tác phẩm truyền hình Nhà bà Hà vui quá à! - đánh dấu một cột mốc nghề nghiệp và tiếp thêm niềm tin cho anh thử sức trên con đường làm phim dã sử.

Giám đốc sản xuất Đỗ Khôi bộc bạch: “Làm phim dã sử ở Việt Nam hoàn toàn không hề dễ dàng. Nhưng nếu mình không làm, ai sẽ làm? Các thế hệ trước cầm gươm giữ nước, còn thế hệ chúng tôi cầm máy quay để gìn giữ ký ức”.

Để lịch sử hiện lên sống động, ê kíp đã nhiều lần khảo sát tại Hầm Hô, Bảo tàng Quang Trung, di tích Huyện đường Bình Khê, rồi ngược lên các vùng cao nguyên Gia Lai - nơi gắn với dấu tích Tây Sơn thượng đạo.

Mỗi địa danh, mỗi câu chuyện dân gian đều được họ chắt lọc làm chất liệu cho kịch bản, mỹ thuật và bối cảnh phim. Ở mỗi góc máy, họ muốn gợi lên hình ảnh một vùng đất võ vừa hùng vĩ, vừa nghĩa tình, nơi khí phách Tây Sơn được nuôi dưỡng trong từng thế hệ.

Không dừng lại ở việc kể chuyện lịch sử, Tây Sơn thất hổ tướng còn hướng đến việc mở ra một hành trình du lịch văn hóa - điện ảnh. “Chúng tôi muốn khán giả sau khi xem phim sẽ muốn xách ba lô về đất võ, muốn đặt chân lên chiến địa xưa, muốn nghe câu chuyện tổ tiên như đang được kể lại một cách sống động, gần gũi và thấm đẫm niềm tự hào” - đạo diễn Võ Đức bày tỏ.

 Poster giới thiệu phim Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: ĐVCC

Poster giới thiệu phim Tây Sơn thất hổ tướng. Ảnh: ĐVCC

Giữa tháng 12-2025, tại TP. Đà Nẵng, dự án phim Tây Sơn thất hổ tướng chính thức ký kết hợp tác với FundGo Cinema - quỹ đầu tư điện ảnh có đội ngũ thẩm định khắt khe.

Với bộ 3 ê kíp làm phim, đây không chỉ là "cú hích" về tài chính, mà còn là sự khẳng định rằng giấc mơ của họ đủ lớn, đủ thuyết phục để bước vào đường đua điện ảnh.

Cố vấn dự án Phan Phúc cho biết: “Việc Quỹ đầu tư điện ảnh FundGo Cinema quyết định đầu tư vào dự án Tây Sơn thất hổ tướng là sự bảo chứng thương hiệu mạnh mẽ nhất. Điều này khẳng định câu chuyện làm phim dã sử lần này của chúng tôi không chỉ giàu giá trị lịch sử, văn hóa mà còn về tiềm năng thương mại điện ảnh”.

Theo kế hoạch, phần mở đầu của dự án với tên gọi Kỳ Nam cung thủ Lý Văn Bưu sẽ chính thức khởi quay trong tháng 3-2026. Phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách, nhưng ở ba chàng trai đất võ đã sẵn sàng với tinh thần dấn thân, bền bỉ và đầy tự hào về nguồn cội.

ĐOÀN NGỌC NHUẬN

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ke-chuyen-tay-son-bang-ngon-ngu-dien-anh-post580277.html