Kẻ giết người hàng loạt ở Kenya thú nhận sát hại 42 phụ nữ

Nghi phạm giết người hàng loạt thú nhận đã giết 42 phụ nữ trong hai năm qua, theo cảnh sát Kenya. Vụ việc gây sốc này đã khiến nhiều người kêu gọi tăng cường biện pháp để chống lại bạo lực giới tại quốc gia này.

Các nhà chức trách cho biết Collins Jumaisi Khalusha, 33 tuổi, đã “dụ dỗ, giết và tiêu hủy thi thể của 42 phụ nữ,” trong đó chỉ có 9 thi thể đã được phát hiện.

 Bức ảnh của Collins Jumaisi Khalusha, 33 tuổi, được Tổng cục Điều tra Hình sự Kenya công bố. Ảnh: CNN

Bức ảnh của Collins Jumaisi Khalusha, 33 tuổi, được Tổng cục Điều tra Hình sự Kenya công bố. Ảnh: CNN

Khalusha bị bắt vào lúc 3 giờ sáng theo giờ địa phương hôm thứ Hai (15/7) ở Soweto, phía đông thủ đô Nairobi, bên ngoài một câu lạc bộ nơi hắn đã đến xem trận chung kết bóng đá Euro 2024, theo Giám đốc điều tra hình sự của Kenya, Mohamed Amin cho biết.

“Khi thẩm vấn, nghi phạm thú nhận đã dụ dỗ, giết và tiêu hủy thi thể của 42 phụ nữ tại bãi rác, tất cả đều bị giết từ năm 2022 đến thứ Năm ngày 11/7 vừa qua”, ông Amin cho biết.

Quyền tổng thanh tra cảnh sát Douglas Kanja bổ sung rằng “việc khám nghiệm tử thi đang diễn ra hôm nay” trên chín thi thể đã được tìm thấy.

Trong một cuộc họp báo vào Chủ Nhật trước khi nghi phạm bị bắt, Kanja cho biết các thi thể “bị phân xác nghiêm trọng, ở các trạng thái phân hủy khác nhau, và bị bỏ lại trong các bao tải”.

“Chúng tôi đang đối phó với một kẻ giết người hàng loạt, một kẻ tâm thần không có tôn trọng mạng sống”, ông Amin nói vào thứ Hai.

Khalusha đã dẫn các sĩ quan đến căn phòng thuê của hắn nằm cách hiện trường tội phạm khoảng 100 mét. Cảnh sát đã phát hiện một con dao rựa, 12 bao tải nylon, một đôi găng tay cao su công nghiệp, một ổ cứng và tám chiếc điện thoại thông minh trong căn nhà thuê của nghi phạm.

Theo lời thú nhận của nghi phạm, nạn nhân đầu tiên của hắn là vợ của hắn, người mà hắn “bóp cổ đến chết trước khi phân xác và tiêu hủy thi thể tại bãi rác”.

“Từ thẩm vấn, tất cả các nạn nhân của hắn đều bị giết theo cách tương tự”, ông Amin cho biết.

Việc bắt giữ Khalusha diễn ra sau khi cảnh sát phân tích pháp y của điện thoại di động thuộc về một trong những nạn nhân tên là Josphine Mulongo Owino. Các giao dịch chuyển tiền trên di động được thực hiện vào ngày cô mất tích đã giúp chỉ ra nghi phạm.

Sáu thi thể đầu tiên được phát hiện vào thứ Sáu bởi cư dân của Kware, trong khu phố Mukuru kwa Njenga của Nairobi. Cảnh sát Kenya cho biết các thi thể được tìm thấy trong một mỏ đá bỏ hoang và được sử dụng làm bãi rác.

Cảnh sát cho biết nghi phạm sống cách bãi rác một đoạn ngắn, điều đó đặt ra câu hỏi làm thế nào hắn có thể tránh bị phát hiện trong hai năm qua. Khu vực này cũng gần một đồn cảnh sát.

Cao Phong (theo CNN)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/ke-giet-nguoi-hang-loat-o-kenya-thu-nhan-sat-hai-42-phu-nu-post303600.html