Kế hoạch chuyển nhượng của MU bị phá hỏng vì lòng tham của Ratcliffe
Kế hoạch chuyển nhượng của MU bị phá hỏng vì lòng tham 'trị giá 7,8 triệu bảng Anh của ông chủ Sir Jim Ratcliffe.
“Manchester United phá hỏng kế hoạch chuyển nhượng của chính họ với lòng tham trị giá 7,8 triệu bảng của Sir Jim Ratcliffe”, tờ Mirror (Anh) giật tít trong bài viết của mình. Chuyến du đấu sau mùa giải của Manchester United ở Viễn Đông trở thành thảm họa trong mối quan hệ với người hâm mộ khi họ thua sốc đội ASEAN All Star 0-1 tại Malaysia. Cảnh tượng đội hình suy sụp của Manchester United có thể ảnh hưởng đến kế hoạch trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Thoạt đầu chuyến du đấu có vẻ như đây là một ý tưởng hay, nhưng thực tế lại tệ hơn nhiều so với dự kiến. Kết thúc mùa giải 2024 - 2025 thảm hại, Manchester United đã bay hơn 6.600 dặm đến Kuala Lumpur (Malaysia) đá giao hữu vì lý do tiếp thị và kiếm tiền. Sau khi coi 60 trận đấu đáng thất vọng ở mùa giải vừa qua là không đủ, lãnh đạo MU đã buộc đội hình đang suy sụp của mình đá 2 hai trận nữa tại Malaysia và Hong Kong.
“Điều quan trọng là các chuyến du đấu mang lại nguồn doanh thu bổ sung đáng kể giúp MU mạnh hơn, cho phép chúng tôi tiếp tục đầu tư vào thành công trên sân cỏ”, giám đốc điều hành MU Omar Berrada phát biểu rõ ràng khi CLB công bố kế hoạch du đấu mùa hè vào đầu tháng 4.
Vào thời điểm đó, hẳn đã có những lo lắng rằng những người ra quyết định của MU đang đưa CLB của họ vào nỗi xấu hổ và nhục nhã khác. Tất cả chỉ vì doanh thu ước tính 10 triệu đô la (7,8 triệu bảng Anh) mà chuyến đi tới Malaysia và Hong Kong sẽ mang lại cho MU.

Kế hoạch chuyển nhượng của MU bị phá hỏng vì lòng tham trị giá 7,8 triệu bảng Anh của Sir Jim Ratcliffe. ẢNH: EPA
Đây là thực tế của thời đại Sir Jim Ratcliffe, một tỉ phú hóa dầu bị gắn mác là keo kiệt khi ông thực hiện hàng loạt biện pháp cắt giảm chi phí ở MU. Một người đàn ông có giá trị tài sản 16,7 tỉ đô la (12,4 tỉ bảng Anh), theo Forbes, khiến hàng trăm nhân viên MU bị sa thải và gửi những cầu thủ kiệt sức của mình đi nửa vòng trái đất để xoa dịu các nhà tài trợ và truyền bá những lời tốt đẹp về MU.
Số tiền 7,8 triệu bảng Anh đó đột nhiên trông giống như một thỏa thuận tồi. Sự khó chịu bao trùm MU mùa giải này trở nên càng đen tối với thất bại 1-0 trước Tottenham trong trận chung kết Europa League và giờ nó như “cầu thủ thứ 12 không mong muốn trên sân”.
Những đoạn video ghi lại cảnh Alejandro Garnacho ký tặng fan một cách hời hợt và những cầu thủ khác lê bước qua đám đông người hâm mộ đang la hét đã đủ tệ rồi, trước khi mục đích thực sự của trận bóng đá - được cho là lý do cho chuyến đi của MU - được đưa vào xem xét.
MU bằng cách nào đó đã để thua 1-0 trước ASEAN All Stars tại Sân vận động quốc gia Malaysia Bukit Jalil vào ngày 28-5. Ruben Amorim đã sử dụng tất cả 25 cầu thủ, nhưng không thể ngăn cản Maung Maung Lwin - một cầu thủ người Myanmar đang chơi ở Thai League - ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.
Nhiều fan trong số 84.000 người có mặt tại thủ đô Malaysia, một số người đã trả 260 bảng Anh cho một tấm vé, đã la ó các cầu thủ MU khi họ rời khỏi sân. Trong một mùa giải tệ hại, MU đã bằng cách nào đó xoay xở để khiến mọi thứ tệ hơn. Điều này thật đáng xấu hổ và rõ ràng là ai đó phải chịu trách nhiệm.
MU đã sắp đặt các cầu thủ của họ vào thất bại với thảm họa PR kiếm tiền lố bịch này. Ngay cả khi họ tận hưởng một mùa giải trong nước tốt, hoặc nếu họ đã đánh bại Spurs ở Bilbao, các cầu thủ sẽ không tham gia chuyến đi này. Có một lý do khiến đây là lần đầu tiên MU bắt đầu một chuyến du đấu ngay sau khi mùa giải kết thúc chỉ vài ngày.
Nó đã phản tác dụng theo cách có khả năng gây sốc. Trong khi Matheus Cunha đã gia nhập MU trong vụ chuyển nhượng trị giá 62,5 triệu bảng từ Wolves, thì các mục tiêu khác thì không.
Các cầu thủ MU tận hưởng kỳ nghỉ của mình tại Malaysia và Hong Kong bằng cách không mở mạng xã hội hay đọc báo.
Bởi vì có ai thực sự muốn tham gia vào mớ hỗn độn này không? Họ là một đội bóng đá tệ hại ngay lúc này, nhưng hơn thế nữa, họ là một nhóm khốn khổ và không đoàn kết. MU như “một cánh cửa xoay vòng” vào mùa hè, với hàng loạt cầu thủ rời đi, trong khi vật lộn tìm kiếm bất kỳ ngôi sao nào tham gia cùng họ. MU sẽ không chơi bất kỳ trận nào ở giải châu Âu vào mùa giải tới. Trung tâm huấn luyện Carrington được cho là một nơi trống rỗng, đã bị hút hết sức sống bởi cuộc thanh trừng nhân viên của ông chủ Ratcliffe.
Đây là bối cảnh mà những cầu thủ như Liam Delap hiện đã đánh giá. Delap chuẩn bị rời Ipswich với giá phá vỡ hợp đồng là 30 triệu bảng Anh vào mùa hè này. Delap đang lựa chọn giữa MU và Chelsea. Và một quyết định cực kỳ đơn giản đã được đưa ra, Delap từ chối MU để chọn Chelsea.
Trong khi MU kết thúc mùa giải bằng câu nói "mọi thứ đều ổn" thì thực sự mọi thứ xung quanh họ đều bùng cháy. Chelsea đã kết thúc mùa giải với một chiếc cúp châu Âu và một suất tham dự Champions League mùa giải tới.

Amorim phải vật lộn khi kế hoạch chuyển nhượng của MU bị phá hỏng. ẢNH: EPA
Đồng chủ sở hữu MU Sir Jim Ratcliffe thường xuyên và công khai than thở về cách mọi thứ được thực hiện tại MU. Sir Jim Ratcliffe đưa ra những quyết định mà ông cho là không được lòng mọi người nhưng cần thiết. Nhưng điều mà ông dường như không hiểu là nhận thức rất quan trọng.
Đúng, Ratcliffe có thể đã thành công trong việc đưa MU vào thế cân bằng hơn về mặt tài chính, nhưng phải trả giá như thế nào? Chuyến du đấu hậu mùa giải lố bịch này là một ví dụ hoàn hảo về kỷ nguyên Sir Ratcliffe tại Manchester United cho đến nay: “khôn ngoan về mặt thương mại nhưng lại không hấp dẫn về mặt thị giác”.
Nó có thể gây tổn hại cực kỳ lớn đến kế hoạch cải tổ đội hình của HLV Ruben Amorim trên thị trường chuyển nhượng vào mùa hè. Nói cách khác, kế hoạch chuyển nhượng của MU bị phá hỏng vì lòng tham trị giá 7,8 triệu bảng Anh của Ratcliffe, bởi ai mà muốn gia nhập đội bóng hỗn loạn còn đá thua cả đội các ngôi sao Đông Nam Á.