Kế hoạch dang dở của người đàn ông mất vợ và 2 con sau đêm sạt lở núi

Sạt lở núi trong đêm đổ xuống căn nhà trọ của anh Chí, khiến vợ và hai con của anh tử vong

Sau 7 năm thuê trọ ở TP Yên Bái, anh Phùng Thế Chí (44 tuổi) cùng vợ lên kế hoạch mua đất cất nhà để ổn định cuộc sống. Nhưng đó sẽ mãi là kế hoạch dang dở khi vụ sạt lở núi tại thôn Đắng Con, xã Âu Lâu (TP Yên Bái) đã cướp đi mạng sống của vợ anh là chị Nguyễn Thị T. (37 tuổi) và 2 con, là cháu Phùng Minh A. (5 tuổi) và Phùng Diệu L. (4 tháng tuổi).

Sau một đêm, người đàn ông này mất cả vợ và hai con nhỏ

Sau một đêm, người đàn ông này mất cả vợ và hai con nhỏ

Rạng sáng 10-9, là thời khắc kinh hoàng sẽ còn ám ảnh anh Phùng Thế Chí trong những tháng ngày về sau. Anh nói tai họa ập xuống quá nhanh, chỉ trong vài giây, đất đá vùi lấp tất cả, anh chỉ kịp tri hô rồi ngất lịm trong đống bùn, đất đá.

Anh Chí nhớ lại, đêm 9-9, trời mưa lớn sau bão số 3. Đến 3 giờ sáng, anh dậy bế con gái ru ngủ thì một tiếng nổ lớn phát ra từ dãy núi phía sau nhà. Chưa kịp định thần thì con gái trên tay anh bị hất văng. Trong khi đó, vợ anh và con trai ngủ trên giường.

"Tôi cảm nhận được cháu văng khỏi tay mình, chưa kịp phản ứng thì đất đá ập tới, vùi lấp căn nhà, các mảng tường lớn đổ sập vùi lấp 4 người chúng tôi bên trong"- anh Chí kể lại giây phút lượng đất đá lớn cả ngàn khối phía sau núi đổ sập vào nhà. Người đàn ông hơn 40 tuổi phỏng đoán do anh bị vùi lấp trong thế đang đứng, nên sống sót.

VIDEO: Hiện trường vụ sạt lở núi tại Yên Bái khiến 3 người tử vong

Sau khi được đưa ra khỏi khu vực sạt lở, anh Chí được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gãy chân trái, gãy xương sườn. "Khi được cứu, tôi vẫn hi vọng vợ con mình còn sống. Đến trưa, gia đình báo tin vợ con đều không còn, mọi thứ trước mắt tôi như sụp đổ, chỉ trong phút chốc tôi mất cả gia đình, quá đau xót"- anh Chí chia sẻ trong nghẹn ngào.

Bảy năm trước, sau khi cưới nhau, vợ chồng anh Chí, chị T. thuê căn nhà cấp 4 nằm ven đường trên địa bàn Thôn Đắng Con. Căn nhà được xây dựng khá kiên cố, đủ diện tích cho vợ chồng anh sinh hoạt. Thời gian trôi đi, vợ chồng anh sinh cháu trai đầu lòng là Phùng Minh A., nay đã 5 tuổi.

Cách đây 4 tháng, chị T. sinh con gái thứ 2. Là giáo viên mầm non, trong thời gian nghỉ thai sản, chị T. bàn với anh Chí về việc mua đất cất nhà để ổn định cuộc sống, vì gia đình đã có thêm thành viên nhỏ.

Chiếc xe đạp của con trai anh Chí bị vùi dưới lớp đất đá

Chiếc xe đạp của con trai anh Chí bị vùi dưới lớp đất đá

"Tôi hàng ngày lái xe tải thuê cho công ty, trong ngày chỉ tranh thủ ngoài giờ làm về đỡ đần vợ chăm sóc các con. Vừa qua, sinh thêm bé gái nên với số tiền tích góp được sau mấy năm qua, chúng tôi tính vay mượn thêm họ hàng hai bên để mua đất cất nhà, nhưng kế hoạch đó chưa thực hiện được thì tôi mất cả vợ lẫn 2 con"- anh Chí khóc khi đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa 103 Yên Bái.

Còn nhiều khó khăn, song anh Chí và chị T. luôn khắc phục để lo cho con cái có cuộc sống vẹn toàn hơn. Một căn nhà kiên cố trên mảnh đất đứng tên hai anh chị là kế hoạch đã được ấp ủ, nhưng không còn cơ hội để thực hiện nó. May mắn là người duy nhất trong gia đình sống sót, nhưng với anh Chí - nỗi đau thì khôn cùng.

Tại hiện trường vụ sạt lở đất, ngôi nhà cấp 4 bị sập hoàn toàn gian bếp và phòng ngủ phía sau do đất đá đổ xuống. Nhiều vật dụng của gia đình bị vùi trong đất đá. Chiếc xe đồ chơi của con trai anh Chí nằm dưới lớp đất đã bị nện chặt sau 2 ngày mưa lớn.

Ngày 12-9, đại diện Báo Người Lao Động đã trao 10 triệu đồng từ Quỹ bạn đọc Báo Người Lao Động cho anh Phùng Thế Chí. Bày tỏ xúc động khi nhận hỗ trợ, anh Phùng Thế Chí cảm ơn sự quan tâm, động viên kịp thời, quý báu của Báo Người Lao Động và đông đảo bạn đọc với gia đình anh.

Minh Chiến - Nguyễn Hưởng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/ke-hoach-dang-do-cua-nguoi-dan-ong-mat-vo-va-2-con-sau-dem-sat-lo-nui-196240912105021625.htm