'Kẻ lừa đảo Tinder' tiếp tục bị kiện

Người khởi kiện Simon Leviev lần này tiếp tục là một cô gái trẻ. Theo nguyên đơn, 'kẻ lừa đảo Tinder' vẫn đi theo mô típ cũ: chiếm đoạt lòng tin rồi gạ gẫm chuyển tiền.

 The Tinder Swindler dựa trên nhân vật có thật tên Simon Leviev, kẻ bị cáo buộc xây dựng vẻ ngoài hào nhoáng, cuộc sống giàu có để lừa gạt các cô gái cả tin.

The Tinder Swindler dựa trên nhân vật có thật tên Simon Leviev, kẻ bị cáo buộc xây dựng vẻ ngoài hào nhoáng, cuộc sống giàu có để lừa gạt các cô gái cả tin.

Một cô gái 20 tuổi vừa đệ đơn kiện lên tòa án ở Israel, tố cáo Simon Leviev - người được biết đến với tên gọi "kẻ lừa đảo Tinder", về hành vi lừa gạt, chiếm đoạt một số tiền lớn, theo Ynet News.

Trong đơn kiện, cô gái cho biết đã gặp Leviev (tên thật: Shimon Hayut) vài tháng trước và hai người trở thành bạn bè.

Dù từng xem bộ phim tài liệu The Tinder Swindler nói về chuỗi những vụ lừa tình rồi tẩu thoát của Leviev, cô gái vẫn bị thuyết phục khi Leviev đưa ra những tài liệu, bằng chứng chứng minh rằng mình vô tội và bị đổ oan.

 Simon Leviev khi bị bắt giữ ở Phần Lan vào tháng 3/2019.

Simon Leviev khi bị bắt giữ ở Phần Lan vào tháng 3/2019.

Theo đó, cô gái nói với Leviev rằng mình cần mua một chiếc ôtô nhãn hiệu BMW Z4 Cabriolet và "kẻ lừa đảo Tinder" cam đoan rằng hắn có thể mua hộ với mức giá ưu đãi, khi mẫu xe mới chuẩn bị có mặt ở Israel.

Yêu cầu mà Leviev đưa ra là cô gái cần bắt đầu huy động tiền và thực hiện các giao dịch lớn trong tài khoản để ngân hàng cho vay nhiều hơn. Gã đàn ông còn hướng dẫn cô phát hành thẻ tín dụng ngoài ngân hàng và vay tiền thông qua đó.

Theo nguyên đơn, những chiếc thẻ tín dụng đó do Leviev nắm giữ và anh ta đã sử dụng chúng mà cô không hề hay biết. Người phụ nữ còn chuyển cho Leviev khoảng 115.000 USD để mua xe.

"Kẻ lừa đảo Tinder" sau đó còn đưa cho cô một chiếc ôtô tương tự như chiếc mà cô muốn cho đến khi mẫu xe về đến Israel. Tuy nhiên, chiếc xe đã bị tịch thu do thuộc sở hữu của một người khác.

 Mánh khóe của "kẻ lừa đảo Tinder" là thao túng, chiếm được lòng tin của các cô gái trẻ rồi dụ dỗ họ chuyển cho hắn một khoản tiền lớn.

Mánh khóe của "kẻ lừa đảo Tinder" là thao túng, chiếm được lòng tin của các cô gái trẻ rồi dụ dỗ họ chuyển cho hắn một khoản tiền lớn.

Người phụ nữ khai rằng Leviev sau đó bắt đầu theo dõi và định lấy trộm lại chiếc xe. Sau khi thất bại, anh ta yêu cầu trả lại và đổ lỗi rằng cô đã lấy trộm chiếc xe của mình.

Ngược lại, cô gái nói vẫn giữ các biên lai chuyển khoản từng thực hiện để mua xe, song Leviev tiếp tục khẳng định người phụ nữ đã lấy trộm và đe dọa đệ đơn kiện lên cảnh sát.

Luật sư của nguyên đơn, Miri Friedman, nói rằng “Leviev là một tên tội phạm xảo quyệt và nguy hiểm, là kẻ săn lùng phụ nữ trẻ bằng cách giăng ra bẫy thao túng xung quanh và không dừng lại cho đến khi đạt được điều mình muốn".

“Kể từ thời điểm khách hàng của tôi trở thành nạn nhân và đòi lại số tiền đã đưa, Levivev trở nên hung hăng, đe dọa tính mạng và buộc tội cô ấy", Friedman nói thêm.

Đáp trả lại cáo buộc, "kẻ lừa đảo Tinder" cho biết mình cũng đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát về chiếc xe bị đánh cắp.

"Tôi chưa bao giờ mua cho người phụ nữ đó chiếc xe nào, tôi không phải là một đại lý xe hơi. Tôi đã cho cô ấy một số lời khuyên và đã bị 'đâm sau lưng'. Tất cả lời buộc tội chỉ là dối trá", người đàn ông tuyên bố.

Tự nhận mình là con trai của tỷ phú kim cương Lev Leviev, Simon Leviev (sinh năm 1990) đã lừa tình, lừa tiền hàng chục cô gái trên ứng dụng hẹn hò. Tổng số tiền chiếm đoạt lên đến 10 triệu USD.

Năm 2019, Simon thụ án 2,5 năm trong một nhà tù ở Phần Lan sau khi bị kết tội lừa đảo 3 phụ nữ. "Kẻ lừa đảo Tinder" còn bị kết án 15 tháng tù ở Israel vì 4 tội danh, nhưng được thả chỉ sau 5 tháng.

Sau khi tự do, Simon sống trong một căn hộ cao cấp ở Israel với bạn gái người mẫu. Tên tuổi gã trai được quan tâm trở lại sau khi bộ phim tài liệu The Tinder Swindler đầu tháng 2.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ke-lua-dao-tinder-tiep-tuc-bi-kien-post1376142.html