Kẻ sát hại 3 người để cướp tài sản ở Đồng Nai nhận mức án cao nhất
TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Sỹ Tùng về hành vi giết người, cướp tài sản và nhiều tội danh khác, khép lại vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây rúng động dư luận.
Ngày 9/2, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) về các tội: Giết người; Cướp tài sản; Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Hủy hoại tài sản. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, gây chấn động dư luận địa phương trong thời gian dài.
Đam mê súng, mua bán trái phép vũ khí
Theo ghi nhận của Người Đưa Tin tại phiên tòa, công tác an ninh, trật tự được lực lượng công an siết chặt từ sớm. Khu vực quanh trụ sở tòa án được bố trí nhiều vòng kiểm soát, có lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn cho phiên xét xử.

Trụ sở TAND tỉnh Đồng Nai được siết chặt an ninh.
Bên trong phòng xử, lực lượng cảnh sát tư pháp, cảnh sát hỗ trợ tư pháp được tăng cường, kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào. Bị cáo Lê Sỹ Tùng được áp giải đến tòa trong tình trạng còng tay, có nhiều cán bộ giám sát chặt chẽ.
Nhiều người dân địa phương, thân nhân bị hại có mặt từ sớm để theo dõi phiên tòa. Không khí tại khu vực xét xử nghiêm trang, trật tự, thể hiện sự quan tâm lớn của dư luận đối với vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.
Tại phiên tòa, bị cáo Tùng khai, thấy cuộc sống nhàm chán nên có ý định... giết người. Bị cáo lên mạng mua súng loại súng Ruger, bắn đạn nổ, loại đạn thể thao, có ống ngắm hồng ngoại của Lưu Minh Tiến thông qua Phạm Quang Huy, với giá bán là 42 triệu đồng và mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng.
"Trước khi có mục đích giết người, bị cáo đã đi khảo sát nhiều khu vực tại tỉnh Bình Phước cũ để tìm nhà nào đó ra tay. Khi đi làm, thấy nhà của bị hại là cơ sở thu mua nông sản ở thôn 6, xã Đak Nhau, thấy căn nhà có vườn cây lớn phù hợp với việc bắn người nên bị cáo đã chọn đây là điểm gây án. Bị cáo đã tìm hiểu, hỏi hàng xóm biết nhà này có 5 người”, bị cáo Lê Sỹ Tùng khai tại tòa.
Bị cáo khai tiếp, khi tiếp cận nhà bị hại, bị cáo đã đứng ở khu vực vườn cây đối diện rồi ra tay sát hại các nạn nhân.
Khi đại diện VKS hỏi: “Bị cáo mua tóc giả, mặt nạ, dụng cụ tháo ráp súng, lưỡi câu cá, cuộn dây dù, đạn khói rồi gửi xe tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất rồi đón xe khách đi lên Đà Lạt rồi quay lại Tp.HCM di chuyển xuống xã Đak Nhau với mục đích gì?”.
Bị cáo Tùng đáp: “Việc di chuyển, đội tóc giả, thay quần áo, bịt mặt để đánh lạc hướng cơ quan công an. Còn mua đạn khói với mục đích nếu bị phát hiện, công an truy bắt khi phát hiện tại căn nhà thì bị cáo sẽ ném đạn khói để ngăn chặn việc truy đuổi…”.
Theo cáo trạng, Lê Sỹ Tùng chính là hung thủ đã dùng súng bắn chết 3 người trong gia đình ông Đ.D.T. – chủ một cơ sở thu mua nông sản tại thôn 6, xã Đak Nhau, tỉnh Đồng Nai, nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng (áo xanh) được lực lượng cảnh sát áp giải, giám sát chặt chẽ tại phiên tòa sơ thẩm do TAND tỉnh Đồng Nai xét xử liên quan vụ án dùng súng sát hại 3 người để cướp tài sản.
Cùng bị đưa ra xét xử trong vụ án còn có các bị cáo: Lưu Minh Tiến (tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng), Nguyễn Văn Việt (tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng) và Phạm Quang Huy (tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng).
Theo hồ sơ vụ án, Lê Sỹ Tùng không có nghề nghiệp ổn định, sống buông thả và có sở thích săn bắn, đam mê súng đạn. Khoảng giữa tháng 5/2025, Tùng lên mạng xã hội liên hệ với Phạm Quang Huy để hỏi mua một khẩu súng Ruger bắn đạn nổ.
Sau khi nhận được thông tin, Huy trao đổi với Lưu Minh Tiến và được đồng ý bán với giá 42 triệu đồng. Tùng trực tiếp thử súng, đồng ý mua và đặt mua thêm 750 viên đạn với giá 10 triệu đồng. Toàn bộ số tiền mua súng, đạn được Tùng chuyển đủ cho người bán. Trong thương vụ này, Huy được hưởng lợi gần 1,5 triệu đồng.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Việt – bạn của Tùng – cũng mua lại một khẩu súng hơi nén loại PCP bắn đạn chì từ Tùng với giá 10 triệu đồng.
Khoảng giữa tháng 6/2025, do cuộc sống khó khăn, thiếu ổn định, lại cảm thấy chán nản, Tùng nảy sinh ý định tìm người giàu để sát hại, cướp tài sản.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Sỹ Tùng đã từ chối luật sư bào chữa cho bị cáo. Tuy nhiên sau khi HĐXX giải thích về việc quyền lợi của bị cáo thì Lê Sỹ Tùng đã đồng ý để luật sư bào chữa cho mình.
Để chuẩn bị cho kế hoạch, Tùng lên mạng xã hội mua hàng loạt công cụ phục vụ việc gây án như: Máy cắt sắt, đèn pin đội đầu, đèn pin gắn súng, kính bảo hộ, khăn trùm đầu, găng tay, pháo khói, nam châm, dụng cụ tháo lắp súng, tóc giả, dây dù…
Giữa tháng 7/2025, trong một lần đi ngang qua cơ sở thu mua nông sản của ông Đ.D.T. tại xã Đak Nhau, thấy khu vực vắng vẻ, gia đình có điều kiện kinh tế, Tùng chọn đây làm mục tiêu gây án.
Di chuyển phức tạp để đánh lạc hướng
Đến ngày 1/10/2025, Tùng cho toàn bộ dụng cụ vào ba lô, di chuyển qua nhiều địa điểm như Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Đà Lạt, Tp.HCM, Bến xe Miền Đông, rồi quay lại Đồng Nai. Quá trình này nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng sau khi gây án.

Bị cáo Lê Sỹ Tùng cúi đầu tại phiên tòa sơ thẩm.
Ngày 2/10/2025, Tùng thuê xe ôm đến gần nhà nạn nhân, đi bộ vào vườn điều để thay quần áo, bịt kín mặt, đội mũ bảo hộ, trang bị và dụng cụ gây án.
Khoảng 18h cùng ngày, khi thấy ông T. và cháu Đ.T.T. (12 tuổi) đang ăn cơm trước hiên nhà, Tùng chọn vị trí cách khoảng 35m và nổ súng bắn liên tiếp khiến 2 nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó, Tùng tắt cầu dao điện và bắn hỏng camera an ninh. Trong lúc cắt két sắt, bà H. – vợ ông T. – phát hiện sự việc, bỏ chạy và kêu cứu. Tùng đuổi theo, bắn nhiều phát khiến bà tử vong.
Sau đó, Tùng cắt két sắt, lấy 52 triệu đồng rồi thu dọn dụng cụ cho vào ba lô.
Sau khi gây án, Tùng băng qua vườn cây, vứt bỏ nhiều vật dụng, thay quần áo và đi nhờ xe, tiếp tục thuê xe ôm về nhà người quen tại phường Phước Long (Tp.HCM) để gửi ba lô chứa tang vật rồi trở về nhà.
Đến khoảng 15h ngày 5/10/2025, lực lượng công an đã bắt giữ Lê Sỹ Tùng. Quá trình điều tra mở rộng, các đối tượng liên quan gồm Lưu Minh Tiến, Nguyễn Văn Việt và Phạm Quang Huy cũng lần lượt bị bắt giữ.

Nhiều người đến dự phiên tòa. Tuy nhiên, chỉ có người liên quan được tòa triệu tập mới ngồi dự trong phòng xét xử, còn người dân đến nghe, dự phiên tòa được bố trí ngồi bên ngoài theo dõi qua màn hình.
Tại phiên tòa, đại diện VKS cho rằng hành vi phạm tội của các bị cáo được đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất man rợ, chuẩn bị kỹ lưỡng, gây hậu quả đau lòng cho gia đình nạn nhân và bất an trong xã hội.
Vụ án một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mua bán, tàng trữ vũ khí trái phép trên không gian mạng, cũng như sự suy thoái đạo đức, lối sống lệch lạc của một bộ phận thanh niên.
Trước đó trong phiên luận tội chiều 9/2, đại diện VKSND tỉnh Đồng Nai đã phác họa chân dung một kẻ sát nhân có tâm lý lệch lạc.
Theo cơ quan công tố, Tùng vốn có sở thích lang thang, bắn chim bằng súng. Từ đó nảy sinh suy nghĩ điên rồ: Giết người để được "nổi tiếng", để mọi người biết đến mình.
Để hiện thực hóa ý định này, Tùng đã lên kế hoạch tỉ mỉ như một chiến dịch, bán xe máy lấy tiền mua vũ khí và máy cắt két sắt, săn tìm những gia đình giàu có, sống ở khu vực biệt lập, theo dõi quy luật sinh hoạt của cơ sở Thiên Hạnh suốt nhiều tháng trước khi ra tay.
VKS nhấn mạnh: "Bị cáo thực hiện tội ác nhằm thỏa mãn đam mê các hành vi bạo lực. Đây là động cơ đê hèn, coi thường kỷ cương phép nước và tính mạng con người”.

Lê Sỹ Tùng nghe tòa tuyên án
Cơ quan công tố khẳng định cáo trạng truy tố Tùng về 4 tội danh: “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng” và “Hủy hoại tài sản” là hoàn toàn đúng người, đúng tội, dựa trên hệ thống chứng cứ vững chắc.
HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Sỹ Tùng mức án tử hình về tội Giết người, 10 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội Tàng trữ trái phép, sử dụng, mua bán vũ khí quân dụng và từ 1 năm tù về tội Hủy hoại tài sản. Tổng hợp hình phạt chung là mức án tử hình.
Bị cáo Lưu Minh Tiến bị phạt mức án 3 năm tù về tội Chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, Nguyễn Văn Việt bị phạt mức án 2 năm 6 tháng về tội Tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng và Phạm Quang Huy mức án 1 năm tù về tội Mua bán trái phép vũ khí quân dụng.
Trước cáo buộc và luận tội của VKS, Lê Sỹ Tùng nói "không có ý kiến gì, không ăn năn hối lỗi". Còn Tiến và Việt gửi lời xin lỗi gia đình bị hại, cho rằng vì nhận thức sai lầm mà phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt.
Đối với các đồng phạm tiếp tay cho Tùng có được vũ khí, VKS đề nghị mức án từ 1 năm đến 4 năm tù. Khác với kẻ chủ mưu, các bị cáo này đã gửi lời xin lỗi đến gia đình nạn nhân và mong được khoan hồng...












