Kẻ Thù Dấu Yêu: Choi Hyun Wook, Moon Ga Young rơi lệ không kéo được rating
Tập mới nhất của 'Kẻ Thù Dấu Yêu' (My Dearest Nemesis) lại giảm rating dù mạch phim cao trào và kịch tính hơn.
Tỷ suất người xem trung bình toàn quốc của Kẻ Thù Dấu Yêu đạt đỉnh ở tập 6 với 5.1%, sau đó giảm liên tiếp 3 tập. Rating tập 9 đạt 3.7%, giảm 0.4% so với tập trước. Thông thường, với khởi đầu tốt như Kẻ Thù Dấu Yêu, mạch phim ở nửa sau lại có nhiều xung đột, đẩy cao trào lên cao hơn thì tỷ suất người xem cũng sẽ tăng theo. Tuy nhiên, những con số đang có của Kẻ Thù Dấu Yêu lại đi ngược với lý thuyết này.

Ở tập 9, Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) và Baek Su Jeong (Moon Ga Young) nhận ra đối phương là "nỗi đau quá khứ" của mình - Hắc Viêm Long và Dâu Tây. Thêm vụ tin đồn kết hôn nổ ra ở diễn đàn công ty đẩy cả hai tới quyết định chia tay.
Lý giải cho biểu đồ rating đi xuống từ từ của Kẻ Thù Dấu Yêu có thể đến từ nội dung dễ đoán, đi theo mô-típ hoàng tử - lọ lem, trải qua khác biệt gia thế và ngăn cấm đi đến hạnh phúc mãi về sau.
Chặng đầu của phim hấp dẫn khi xây dựng hình tượng "tổng tài" Ban với điểm cuốn hút quen thuộc (trẻ, giàu, giỏi, tự luyến) nhưng cũng độc lạ: Otaku với đam mê manga, nhạc rock, đôi khi hành xử như trẻ con. Tuy nhiên, hình tượng "tổng tài - hồng hài nhi" chưa đủ để giữ chân khán giả do các "miếng hài" không quá mới. Biên kịch xây dựng quá khứ tổn thương khi mất cha mẹ và sự nhẫn tâm của bà nội thúc đẩy cho cuộc sống "hai mặt" của Ban Ju Yeon nhưng lại làm quá nông trong việc đào sâu tâm lý nhân vật.
Cùng gặp Ju Yeon hồi cấp 2, nhưng Ha Jin có thể nhận ra anh là Hắc Viêm Long khi gặp ngoài đường. Trong khi Baek Su Jeong và Ban Ju Yeon vòng vo mãi không nhận ra nhau dù bản thân ấn tượng mạnh về đối phương bị cho là điều vô lý. Khoảng cách 16 năm dài, tuy nhiên không tới mức làm con người "dậy thì" tới không nhận ra, nhất là khi cặp đôi đã gặp nhau ở giai đoạn "vỡ nét".

Tập 9 của Kẻ Thù Dấu Yêu, Ju Yeon và Su Jeong khóc hết nước khi buộc phải chia tay để trả mọi thứ về vị trí ban đầu sau khi tin đồn kết hôn rầm rộ. Cao trào của phim đang nâng dần nhưng vẫn dễ đoán, "phản ứng hóa học" của cặp đôi chính ở mức vừa vừa là một trong những lý do khiến khán giả kém mặn mà với tập mới.
Từ tập 10, bà nội phát hiện Ban Ju Yeon nói dối về chuyện hẹn hò với Baek Su Jeong. Chủ tịch Ban đã sa thải cháu ruột và Su Jeong cũng bị làm khó ở công ty. Cuộc sống là "dân thất nghiệp" của thiếu gia tài phiệt, sự đấu tranh của Ban - Baek để viết nên cái kết đẹp hy vọng sẽ tạo nên cú lội ngược dòng cho Kẻ Thù Dấu Yêu ở 3 tập cuối.