Kẻ Thù Dấu Yêu tập cuối: Ga Young - Hyun Wook kết viên mãn nhưng chưa đủ phá đỉnh
'Kẻ Thù Dấu Yêu' (My Dearest Nemesis) đã khép lại một câu chuyện đẹp và đầy tiếng cười. 'Hồng hài nhi' Ban Ju Yeon có tất cả những gì hằng mong ước.
*Bài viết có tiết lộ nội dung phim
Kẻ Thù Dấu Yêu đã dồn chiếu 2 tập cuối vào một ngày. Mở đầu tập 11 đã giải đáp cho sự xuất hiện bất ngờ của Ban Ju Yeon (Choi Hyun Wook) ở buổi họp báo công bố dự án tái thiết. Tưởng rằng bà nội đã chủ động phục chức cho cháu trai, nhưng Ju Yeon mới là người đưa bà vào tình thế đã rồi.

Anh tìm ra bằng chứng Park Ji Cheol có liên quan tới nhiều hành vi phạm pháp. Để buổi họp báo diễn ra suôn sẻ, người có thể đảm nhận vị trí Giám đốc phòng chiến lược đủ năng lực, đáng tin mà không mất thời gian kiểm duyệt chỉ có thể là anh. Ju Yeon ra điều kiện - anh sẽ cứu nguy cho buổi họp báo, đổi lại, bà phải phục chức cho Baek Su Jeong (Moon Ga Young).

Chủ tịch Ban cũng nhất định không chịu bị áp chế. Bà đặt điều kiện ngược lại, rằng nếu dự án tái thiết thất bại, Ju Yeon sẽ mất tài sản, thân phận và rời Hàn Quốc. Nếu dự án thành công, quan hệ của hai người sẽ được chấp thuận.
Ban Ju Yeon và Baek Su Jeong tái xuất khiến cả phòng chiến lược hân hoan. Cả hai vào việc nghiêm túc, dứt khoát nhưng khi nghỉ ngơi là "bật chế độ tim bay" vì không cần giấu chuyện hẹn hò. Kế hoạch mở pop-up store đã được đàm phán thành công với tác giả bộ hoạt hình "Vua Hải Tặc" mà Ju Yeon yêu thích, khiến anh càng hào hứng, đôi khi không nhịn được mà lộ ra biểu cảm fanboy.


Chỉ còn 3 ngày nữa là khai trương thì Ban Ju Yeon vì kéo một bé trai lại để không va phải nữ sinh đang bê canh nóng mà bị phát tán video, đổ oan là hách dịch, đẩy ngã cậu bé chặn đường mình. Nhiều tin đồn bịa đặt chuyện anh ghét trẻ con, cấm trẻ em ở trung tâm thương mại hay từng bị sa thải vì vấn đề nhân cách... lan truyền, khiến các nhà đầu tư, cửa hàng đối tác đã ký kết đòi hủy hợp tác.
Tác giả "Vua Hải Tặc" cũng liên hệ hủy dự án vì không muốn tác phẩm dành cho thiếu nhi của mình lại hợp tác với người ghét trẻ con. Baek Su Jeong đã cầm thú bông hải tặc tới tìm ông để giải thích rằng Ju Yeon đã hâm mộ và yêu mến "Vua Hải Tặc" cỡ nào. Điều không ngờ là "tổng tài Ban" dùng thân phận Hắc Viêm Long để liên hệ với phía tác giả.



Suốt nhiều năm, anh đã dùng nickname này đã hỗ trợ ê-kíp sản xuất và việc chiếu phim tại những khu vực vùng sâu vùng xa. Vì thế, ông rất cảm kích. Khi Ban Ju Yeon xuất hiện, chưa cần anh giới thiệu, chỉ qua cách nói chuyện của anh và câu trả lời "vâng" lúc ông hỏi "nên cậu có thể sống với hy vọng vào ngày mai", ông đã nhận ra anh và Hắc Viêm Long là một người.
Sự chân thành của Su Jeong và Ju Yeon đã khiến tác giả đổi ý. Ông thậm chí còn chia sẻ thông tin lên trang cá nhân, giúp chàng giám đốc phá tan tin đồn. Ban Ju Yeon công khai mình là fan của "Vua Hải Tặc" tại pop-up store, trước mặt bà nội. Anh cũng chọn thẳng thắn với bà về việc mong được sống với con người thật hơn là trở thành người thừa kế hoàn hảo trong mắt bà.




Chủ tịch Ban "đứng hình" trước lời của cháu. Bà cũng trăn trở khi nghe lời khuyên của thư ký Kwon, rằng dù hiện tại, bà cho rằng tình cảm là thứ yếu đuối, vô dụng nhưng chính bà của thời điểm khó khăn nhất đã dựa vào sự kiên trì mong mỏi được bà yêu tương của cháu trai để vực dậy. Chủ tịch Ban cũng nhớ lại câu Su Jeong từng nói, cô muốn giúp Ju Yeon tìm lại gia đình. Bà nguôi lòng, tìm tới căn hộ của cháu trai, nhìn từng món đồ cậu thích phủ khắp nơi, cúi đầu, bật khóc, xin lỗi cháu.

Không có đám cưới, nhưng khoảnh khắc Su Jeong nhận chiếc vòng cổ chìa khóa từ Ju Yeon đã "bắn tín hiệu" cho khán giả rằng - cô đã đồng ý lời cầu hôn của anh.
Vậy là Ban Ju Yeon đã có tất cả ở chặng cuối của Kẻ Thù Dấu Yêu: Thăng chức trở thành Giám đốc điều hành, vững chắc vị trí thừa kế, làm lành với bà, được ở bên "chị đẹp" Su Jeong. Với "Dây Tây", cô từ chối lời đề nghị qua Mỹ của tập đoàn lớn, ở lại Yong Sung với Ju Yeon, được thăng chức thành trưởng bộ phận. Cô nhận ra mình chẳng cần phải tìm sở thích nào đặc biệt, bởi niềm vui đã tới từ hiện tại, khi cô ở bên người cô thương.
Kẻ Thù Dấu Yêu khép lại với rating 4,1% và 4,4% trung bình toàn quốc. Dù chưa "phá đỉnh" rating (tập 6 - 5,1%), nhưng nhìn lại cả hành trình, kết quả này cũng rất đáng mừng và không hề lép vế với một tác phẩm có lịch phát sóng 2 ngày đầu tuần. Những gì Kẻ Thù Dấu Yêu để lại trong lòng khán giả là sự hài hước, "dưỡng thê", không quá độc lạ nhưng tươi mát, dễ chịu.