Kẻ 'vừa ăn cắp, vừa la làng' hầu tòa

Ngày 6-5, Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân tỉnh tuyên chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù giam sang cho hưởng án treo đối với bị cáo Phạm Xuân Cường (sinh năm 1999, trú huyện Diên Khánh). Như vậy, bị cáo Cường phải chấp hành 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ, trong quá trình sống chung với gia đình, Cường biết mẹ có tiền, vàng nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trưa 24-7-2024, lợi dụng nhà không có ai, Cường lục tìm tài sản trong nhà bếp và phát hiện trong 1 lon sữa có 20 triệu đồng, 1 túi vải đựng nhiều trang sức bằng vàng. Cường lấy tiền và 1 nhẫn vàng bỏ vào cốp xe mô tô của mình; số trang sức còn lại bỏ vào lon sữa, giấu trong thùng giấy để sau tủ quần áo ở nhà bếp. Để mọi người không nghi ngờ, Cường đập phần gạch tiếp giáp chốt cửa hông sau nhà, rồi lên xe đi. Trong ngày, Cường đã tiêu hết 20 triệu đồng.

Chiều cùng ngày, Cường về nhà thì cha Cường cũng về tới. Cường giả vờ mở cửa nhà bếp vào nấu ăn. Cha Cường thấy cửa bên hông mở, nền gạch bị đập phá nên hỏi Cường. Cường trả lời có thấy phòng bếp bị lục lọi và Cường bị mất 2 điện thoại. Cường còn dùng điện thoại của cha gọi cho mẹ thông báo nhà bị trộm. Mẹ Cường kiểm tra phát hiện mất tiền, vàng nên đến cơ quan công an trình báo.

Qua làm việc, công an thấy Cường có biểu hiện nghi vấn nên đấu tranh làm rõ. Cường đã khai nhận hành vi phạm tội.

Theo kết luận giám định, tổng trị giá tài sản Cường trộm cắp là hơn 115 triệu đồng. Sau khi xét xử sơ thẩm, Cường và cha mẹ cùng kháng cáo xin cho bị cáo được hưởng án treo.

TÂM MAI

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/phap-luat/202505/ke-vua-an-cap-vua-la-lang-hau-toa-4f34066/