Kẹo của Bác Hồ ngọt mãi đời ta

Bà Oanh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Những chiếc kẹo Bác cho cứ nồng nàn, ấm áp trong bàn tay bé nhỏ của bà.

Bà Kim Oanh lúc nhỏ vinh dự được ngồi cạnh Bác Hồ

Bà Kim Oanh lúc nhỏ vinh dự được ngồi cạnh Bác Hồ

Bà Kim Oanh là cán bộ Hội Phụ nữ phường Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Bà nổi tiếng là một người chan hòa, gắn bó với phong trào, luôn động viên chị em phối hợp cùng các cơ quan, đoàn thể làm tốt công tác xã hội. Bà bảo: "Trên kêu gọi chúng ta không để ai tụt lại phía sau, vậy thì ta có thể giúp được gì những hoàn cảnh khó khăn thì ta nên tận tình giúp đỡ".

Trong gia đình, vợ chồng bà luôn quan tâm nuôi dạy con cháu. Cả hai con gái của ông bà đều trưởng thành, công việc ổn định. Bốn cháu ngoại luôn nghe lời, học hành chăm ngoan. Đặc biệt, bà nhắc các con phải treo trước bàn học "5 điều Bác Hồ dạy". Bà Oanh bảo: "Đây không chỉ là lời Bác dạy trẻ nhỏ, mà là lời dạy mọi người, có thế mới nên người". Là một cô giáo cấp 2 đã nghỉ hưu được 5 năm nay nhưng bà vẫn giữ phong cách của một nhà giáo mẫu mực. Những bằng khen, giấy khen và phần thưởng được bà cất giữ cẩn thận. Đặc biệt, trên một ban thờ nhỏ nhắn nhưng trịnh trọng, bà thờ chân dung Bác Hồ và các tài liệu, bài báo, ảnh ghi lại thời khắc lịch sử trong đời bà khi được gặp Bác Hồ vào năm 1965 tại xã Nam Chính (Nam Sách).

Hôm đó, cả tỉnh ta đều náo nức với tin vui Bác Hồ về thăm, động viên nhân dân và cán bộ xã Nam Chính, xã gương mẫu về vệ sinh phòng bệnh của cả tỉnh. Lúc đó bà là con thầy Quyền và cô Bích, hai giáo viên đang giảng dạy ở Nam Chính. Bà được xếp ngồi hàng trên cùng, gần với bàn đón tiếp các đại biểu. Bác Hồ, đồng chí Phạm Hùng và các vị lãnh đạo ngồi ngay ở phía trên, cách đó chỉ vài mét. Sân kho HTX đông nghịt người. Bác vừa ngồi xuống ghế thì cúi xuống vẫy cháu bé ở ngay trước mặt mình lên với Bác. Cháu bé đó là bà Ngô Thị Kim Oanh. Lúc đó bà vừa sờ sợ, vừa bẽn lẽn, tiến lên và được Bác kéo ngồi bên cạnh mình. Bác lấy kẹo ra, bảo: "Cháu ăn đi". Các chú phóng viên xúm xít quay phim, chụp ảnh hai Bác cháu. Bác bảo: "Các chú lui ra xa, kẻo cháu sợ!"

Bà Oanh vừa ngỡ ngàng, vừa sung sướng. Những chiếc kẹo Bác cho cứ nồng nàn, ấm áp trong bàn tay bé nhỏ của bà.

Lớn lên, bà Oanh học hết phổ thông thì vào học trường trung cấp sư phạm, sau đó đi giảng dạy ở một số nơi và cuối cùng về dạy tại Trường Năng khiếu Nguyễn Huệ (Cẩm Giàng). Trong suốt những năm đứng trên bục giảng, cô giáo Kim Oanh đã cùng tập thể các thầy cô xây dựng trường điểm, thực hiện đúng lời Bác "dạy tốt, học tốt". Bà rất xúc động và ngẫm nghĩ đến một nguyên nhân sâu sắc nhất đời mình, đó là ngay từ bé mới 6 tuổi bà đã được vinh dự nhận những chiếc kẹo của Bác cho, được Bác động viên học giỏi.

Bà Oanh nay đã 61 tuổi. Nhưng lúc nào trong tâm trí bà cũng in đậm hình ảnh và lời căn dặn mộc mạc của Bác. Phải xây dựng gia đình gương mẫu, làm tốt công tác xã hội, phố phường, quê hương phát triển toàn diện về mọi mặt...

NGUYỄN HỮU PHÁCH

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/xa-hoi/keo-cua-bac-ho-ngot-mai-doi-ta-145745