Kết cục bi đát của nhóm 'quái xế' Đông Anh gây ra đêm kinh hoàng ở Hà Nội
Sau khi chuẩn bị dao mèo, kiếm, đao và vỏ chai bia, nhóm 'quái xế' lên 9 xe máy phóng từ Đông Anh vào trung tâm Hà Nội. Dọc đường đi, cả nhóm chém nhiều người đi đường dù không thù hằn với nạn nhân.
Ngày 23/7, TAND TP Hà Nội đưa nhóm “quái xế” Đông Anh gây một đêm kinh hoàng ở Hà Nội ra xét xử. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Hoàng (SN 2009, ở Đông Anh) mức án 7 năm tù về tội "Giết người".
Các bị cáo còn lại gồm Nguyễn Tuấn Bảo (SN 2007), Nguyễn Hữu Quân (SN 2006), Lại Duy An (SN 2007), Nguyễn Văn Cung (SN 2008), Ngô Văn Đạt (SN 2007), Nguyễn Kim Đức (SN 2007, đều ở Đông Anh) nhận án 20-42 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Theo cáo buộc, bị cáo Lại Duy An cùng nhóm bạn đều là những đối tượng tham gia nhóm Facebook “Đông anh bố mày là nhất”. Khoảng 1h ngày 18/9/2024, An cùng nhóm 14 người bạn, trong đó có Nguyễn Đức Hoàng và Nguyễn Việt Anh (cùng SN 2009) vào hội nhóm trên để rủ nhau tụ tập đi chơi, quậy phá.
Các đối tượng hẹn gặp nhau và bàn bạc, thống nhất sẽ mang theo hung khí để đi diễu phố, nếu thấy nhóm nào gây sự sẽ sử dụng để đánh, chém.
Trước đó, Hoàng đã mua 2 thanh kiếm và Việt Anh mua thanh đao của đối tượng không quen biết trên mạng Internet rồi cất giấu tại gốc cây gần trường tiểu học.

Hình ảnh một nhóm "quái xế" vượt đèn đỏ trên phố Trần Hưng Đạo. Ảnh chụp tháng 3/2024
Thống nhất xong thì Hoàng đi lấy 1 thanh đao và 2 thanh kiếm về đưa cho Việt Anh. Sau đó, cả nhóm thanh niên di chuyển trên 9 xe máy, cầm theo đao, kiếm, dao mèo, vỏ chai bia, phóng theo hướng từ ngã tư Xuân Canh đến đoạn đường thuộc khu vực xã Đông Hội (cũ).
Thấy dọc đường có vỏ két bia, nhóm “quái xế” dừng xe để nhặt vỏ chai bia làm hung khí rồi tiếp tục lên xe, không mũ bảo hiểm, phóng với tốc độ cao (70-90 km/h), lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ, di chuyển theo tuyến Quốc lộ 3, qua nhiều tuyến đường, phóng sang phố Trần Khánh Dư.
Đêm kinh hoàng
Quá trình di chuyển, nhóm “quái xế” đã gây ra một đêm kinh hoàng. Theo cáo buộc, khoảng 2h15 ngày 18/9/2024, khi nhóm của Nguyễn Đức Hoàng đi đến phố Trần Khánh Dư thì thấy nhóm của anh Phạm Ngọc Hiển (SN 2004) gồm 5 người đang điều khiển xe máy đi dàn hàng ngang ở phía trước cùng chiều.
Lúc đó, Bảo điều khiển xe máy chở Hoàng dẫn đầu đoàn, tăng tốc độ vượt lên, tạt đầu xe của nhóm anh Hiển. Các đối tượng khác trong nhóm của Bảo cũng tăng ga đuổi theo.
Một người trong nhóm của anh Hiển là anh Nguyễn Đình Thắng đang di chuyển trên đường thì bị Việt Anh cầm kiếm chém một nhát gây ra vết thương ở tay. Trong khi anh Thắng bị chém, nhóm của Hoàng giơ hung khí lên đe dọa. Nhóm anh Hiển sợ hãi lái xe bỏ chạy thì bị nhóm của Hoàng đuổi theo.
Khi bỏ chạy, anh Hiển bị đổ xe xuống đường nên đã vứt xe chạy bộ. Việt Anh ngồi sau xe người khác đã nhảy xuống xe, vung kiếm đuổi theo, chém vào tay anh Hiển gây ra 3 vết thương vùng tay trái. Nhóm của Hoàng cầm kiếm đập phá xe của anh Hiển.
Thấy vậy, một người trong nhóm của anh Hiển đến dựng xe của bạn lên thì bị người của nhóm Hoàng áp sát, dồn lên vỉa hè rồi đánh, chém anh này gây thương tích ở tay trái.
Sau khi gây chiến với nhóm của anh Hiển, nhóm của Hoàng bị một nhóm thanh niên khác đi ngược chiều, ném gạch rồi bỏ chạy. Nhóm của Hoàng lên xe máy đuổi theo, chạy ngược chiều đường Trần Khánh Dư - Tràng Tiền ra Nhà hát lớn thì không đuổi kịp nhóm kia.
Tuy nhiên, nhóm của Hoàng lại gặp nhóm của anh Nguyễn Vũ Tuấn Anh (SN 2007) đang dừng, đỗ xe ở trước khu vực Nhà hát lớn. Tưởng nhầm đây là nhóm đã ném gạch mình, nhóm của Hoàng xuống xe đuổi đánh làm nhóm của anh Tuấn Anh sợ hãi bỏ chạy.
Khi nhóm của Hoàng đuổi theo được anh Tuấn Anh khi anh này bị mất lái, ngã xuống đường, cả nhóm quây vào nạn nhân. Việt Anh xuống xe chém vào tay anh Tuấn Anh.
Bị nhóm đông quây đánh, anh Tuấn Anh quỳ xuống van xin nhưng Hoàng đứng trước mặt nạn nhân, vung kiếm chém 1 phát vào đỉnh đầu anh Tuấn Anh khi anh này đang đội mũ bảo hiểm.
Nhát chém của Hoàng khiến mũ bảo hiểm của nạn nhân bị vỡ, nạn nhân bị thương tích vùng đỉnh trái, vỡ xương đỉnh trái, ngã gục xuống đường ngất xỉu.
“Gây chiến” vụ thứ hai xong, cả nhóm của Hoàng lại tiếp tục lên xe máy chở nhau di chuyển theo các tuyến phố. Khi đến phố Hoàng Cầu, thấy hai thanh niên đang điều khiển xe máy chở nhau, dù không có mâu thuẫn gì với họ nhưng cả nhóm của Hoàng đã đuổi theo.
Khi xe của hai thanh niên bị đổ xuống đường, nhóm của Hoàng quây quanh họ, rồi Ngô Đăng Khoa chém một nhát vào chân nạn nhân. Nguyễn Đức Hoàng và Nguyễn Việt Anh đều cầm kiếm chém một nhát vào người thanh niên không quen biết. Trong khi đó, Vũ Thành Trung, Ngô Văn Đạt dùng thắt lưng vụt và dùng chân, tay đánh người thanh niên.
Sau khi gây ra đêm kinh hoàng kể trên, cả nhóm giải tán, đưa dao, kiếm cho đối tượng tên Tân mang về nhà cất giấu. Đến ngày 21/9/2024, nhóm của Hoàng bị công an “sờ gáy”. Tháng 1/2025, Hoàng bị Công an bắt tạm giam để điều tra về tội Giết người.