Kết hôn chưa lâu, tôi đã phải đối mặt với một 'người thứ ba' còn đáng sợ hơn cả tiểu tam

Không ồn ào, không quyến rũ kiểu tiểu tam thường thấy, tình cũ của chồng tôi len lỏi vào cuộc hôn nhân bằng vẻ ngoài yếu đuối, tử tế. Nhưng ẩn sau đó là những toan tính khiến tôi rùng mình.

Người ta thường nói kẻ thứ ba là những cô gái trẻ đẹp, sẵn sàng chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác. Nhưng “người thứ ba” trong hôn nhân của tôi lại đặc biệt hơn: tình cũ của chồng.

Chị ta ngoài 30, chưa lập gia đình, từng là mối tình đầu nhưng đã phản bội anh để chạy theo người khác. Vậy mà khi tình duyên đổ vỡ, chị ta quay lại, bám riết lấy chồng tôi với cái mác “bạn cũ thân thiết”.

Thoạt đầu, tôi tin lời chồng khi anh đưa tin nhắn chúc mừng đám cưới của chị ta cho tôi xem. Nhưng chỉ ít lâu sau, những dòng tin dồn dập xuất hiện: than thân trách phận, nhờ vả công việc, thậm chí nửa đêm nhắn rằng “nhớ lại chuyện cũ mà buồn quá”. Với người ngoài, đó chỉ là chia sẻ vô hại, còn với tôi, rõ ràng đó là cách khơi gợi tình xưa.

Điều khiến tôi nghẹn đắng là bộ mặt hai chiều. Trước mặt gia đình chồng, chị ta luôn yếu đuối, ngoan hiền đến mức ai cũng muốn che chở. Nhưng khi chỉ còn tôi và chị ta, ánh mắt trơ trẽn, giọng điệu thách thức hiện nguyên hình. Có lần, chị ta còn buông câu như dao cứa: “Giữ chồng cho kỹ, không lại mất lúc nào chẳng hay”.

Trước mặt mọi người, chị ta yếu đuối như thiên thần; nhưng khi chỉ còn lại tôi, gương mặt thật mới lộ ra đầy thách thức (Ảnh minh họa).

Trước mặt mọi người, chị ta yếu đuối như thiên thần; nhưng khi chỉ còn lại tôi, gương mặt thật mới lộ ra đầy thách thức (Ảnh minh họa).

Tôi nói với chồng, mong anh tỉnh táo, nhưng đáp lại chỉ là sự gạt đi: “Bạn cũ cũng chỉ là bạn thôi”. Niềm tin mù quáng ấy biến tôi thành người vợ ghen tuông vô cớ trong mắt anh, còn chị ta thì ngày càng ngang nhiên.

Không chỉ dừng lại ở tin nhắn, chị ta còn thường xuyên xuất hiện trong các bữa tiệc gia đình, lễ giỗ, đám cưới họ hàng. Trước mọi người, chị ta đoan trang, khéo giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt lén nhìn tôi lại ánh lên sự đắc thắng. Họ hàng thì ngưỡng mộ “người cũ vẫn tình nghĩa”, chỉ mình tôi biết tất cả chỉ là giả dối.

Đỉnh điểm là dịp nghỉ lễ vừa rồi, sau bữa tiệc ở quê, chồng tôi cùng nhiều người thân phải nhập viện vì đau bụng dữ dội. Kết quả cho thấy thức ăn có chất lạ. Kỳ lạ thay, chỉ duy nhất chị ta bình an vô sự. Thậm chí, khi mọi người đau đớn, chị ta còn giả vờ ngất xỉu rồi tỉnh lại, buông lời ám chỉ: “Chắc Mai nấu nướng không cẩn thận”.

Câu nói ấy khiến bao ánh mắt nghi ngờ đổ dồn vào tôi. Không bằng chứng, tôi bỗng trở thành kẻ bị tình nghi ngay trong chính ngôi nhà mình.

Nhiều đêm nằm bên cạnh hai đứa con, tôi thấy tim mình vỡ nát. Tôi không chỉ đối diện với một người phụ nữ mưu mô, mà còn cả sự mù quáng của chồng. Anh vẫn tin chị ta “không xấu xa như em nghĩ”, vẫn xem tôi là người vợ quá nhạy cảm.

Tôi không muốn ly hôn, bởi tôi vẫn yêu chồng, bởi các con còn quá nhỏ. Nhưng tôi cũng sợ rằng, nếu tiếp tục im lặng, một ngày nào đó, gia đình tôi sẽ sụp đổ dưới bàn tay của người đàn bà kia.

*Tâm sự của độc giả

Thạch Anh

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/ket-hon-chua-lau-toi-da-phai-doi-mat-voi-mot-nguoi-thu-ba-con-dang-so-hon-ca-tieu-tam-24837.html