Kết phim 'Dịu dàng màu nắng' của Lương Thu Trang và Duy Hưng bị chê

'Dịu dàng màu nắng' dù chọn cái kết viên mãn nhưng khán giả vẫn cảm thấy nhạt nhẽo, khiên cưỡng. Lương Thu Trang và Duy Hưng là điểm sáng cứu cả phim trong khi nữ chính Ngọc Huyền bị chê.

Tập cuối Dịu dàng màu nắng kết thúc phát sóng tối 28/7. Kết phim được nhiều người dự đoán trước đó dựa trên hình ảnh hậu trường tập cuối rò rỉ từ thời điểm đóng máy cũng như diễn biến các tập gần đây.

Kết phim, Xuân Bắc cầu hôn Lan Anh trong không gian lãng mạn.

Kết phim, Xuân Bắc cầu hôn Lan Anh trong không gian lãng mạn.

Cuối phim, cả xóm trọ tổ chức bữa tiệc ở bãi biển nhân tạo - nơi Xuân Bắc (Duy Hưng) tạo màn cầu hôn bất ngờ cho Lan Anh (Lương Thu Trang) và thông báo bé Khoai chính thức có em. Phong (Bê Trần) bất ngờ trở về và tặng hoa cho Xuân (Ngọc Huyền) như một cách nối lại tình cảm của hai người. Nghĩa cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. Một cái kết trọn vẹn và được cho là quá vội vàng, rõ ràng được sắp đặt trước khiến khán giả thiếu cảm xúc và khiên cưỡng.

Điều đáng nói, bộ phim đã cố gắng "tẩy trắng" nhân vật Lan Anh, cố gắng thuyết phục khán giả rằng cô ngoại tình là có lý do chính đáng. Xuân Bắc dù ban đầu căm thù vợ vì bị "cắm sừng" nhưng cuối cùng lại dễ dàng tha thứ, biến Lan Anh thành người vợ hoàn hảo trong mắt mình và tìm mọi cách bù đắp cho cô.

Lương Thu Trang, Duy Hưng trong phim.

Lương Thu Trang, Duy Hưng trong phim.

Dù vậy, điểm sáng của phim chính là diễn xuất của Lương Thu Trang và Duy Hưng cùng diễn viên nhí đóng vai Khoai đã "cứu" cả phim. Trong khi đó, nữ chính Xuân do Ngọc Huyền thủ vai bị đánh giá nhạt nhẽo và thừa thãi. Cảm xúc giữa Xuân và Phong cũng gượng gạo, Bê Trần và Ngọc Huyền không tạo được "chemistry" khiến tình cảm của cặp đôi này không thuyết phục được khán giả.

Trên fanpage VTV Giải trí, dù đoạn kết phim thu về gần 3 triệu lượt xem tính đến thời điểm này nhưng lại nhận về chủ yếu nhận xét chê bai.

Nhân vật Xuân của Ngọc Huyền không thuyết phục được khán giả.

Nhân vật Xuân của Ngọc Huyền không thuyết phục được khán giả.

Cái kết này không hay lắm mặc dù ai cũng hạnh phúc, tập cuối không hấp dẫn; Tôi xem vì Duy Hưng thôi; Mình chỉ thấy kết nó ảo quá, nói chung mình thấy lúc đầu ổn nhưng về cuối thì không hay; Kết rất nhạt, không thực; Tập cuối gượng ép, nhạt nhẽo; Cả một bộ phim từ đầu đến cuối rất hay và nhiều cảm xúc nhưng tập cuối và cái kết của Dịu dàng màu nắng thật sự không hài lòng và quá chán... là nhận xét của khán giả.

Từ tối nay, phim Có anh nơi ấy bình yên sẽ thế sóng Dịu dàng màu nắng.

Đỗ Lê
Ảnh, clip: VTV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/ket-phim-diu-dang-mau-nang-cua-luong-thu-trang-va-duy-hung-nhan-bao-che-bai-2426581.html