Khắc ghi lời Bác bên dòng sông lịch sử
Bến Mễ Sở, xã Hồng Vân, thành phố Hà Nội là nơi ghi dấu bước chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại đây, hơn 60 năm trước, Bác về thăm Lữ đoàn 239, đơn vị làm nhiệm vụ diễn tập bắc cầu phao qua sông Hồng. Tới hôm nay, hình ảnh Người giản dị đi giữa nhịp cầu nổi, lời căn dặn chân tình mà sâu sắc vẫn còn vẹn nguyên giá trị, trở thành nguồn động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ không ngừng phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bác Hồ đến thăm, động viên bộ đội làm nhiệm vụ bắc cầu phao qua sông Hồng (tháng 2-1966). Ảnh tư liệu
Nhớ mãi lời căn dặn của Người
Mùa xuân năm 1966, trong bối cảnh cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, nhiệm vụ bảo đảm vượt sông cho lực lượng, khí tài chiến đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Khi ấy, Trung đoàn 239 - tiền thân của Lữ đoàn 239 ngày nay - được giao nhiệm vụ diễn tập bắc cầu phao qua sông Hồng tại bến Mễ Sở, phục vụ cơ động tên lửa, pháo phòng không và các lực lượng chiến đấu.
Chỉ trong thời gian 90 phút, chiếc cầu dài 560m đã nối liền hai bờ sông Hồng. Công việc cắm cọc, căng dây lan can vừa xong thì có tiếng xôn xao, rồi mọi người chạy ngược lại đầu cầu reo lên: “Bác đến! Bác đến!”. Một vinh dự to lớn đối với Trung đoàn. Chiến sĩ cảm động hò reo, theo Bác đến giữa cầu. Bác nói: “Chớ ồn ào, phải hết sức giữ bí mật”.

Cán bộ Lữ đoàn 239 tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích lưu dấu chân Người bên sông Hồng. Ảnh: Lữ đoàn 239.
Bác hỏi tỉ mỉ số người, thời gian để bắc cầu. Thế rồi Bác động viên, khen ngợi thành tích của đơn vị và căn dặn: “Nhiệm vụ của các chú rất nặng nề, nhưng rất vẻ vang. Các chú cần cố gắng hơn nữa, làm tốt hơn nữa; mỗi ngày làm nhanh hơn một chút, ba phút, dăm phút, dần dần rút ngắn lại, càng ngắn càng tốt. Các chú bắc cầu ngày một giỏi hơn, làm như thế, chúng ta sẽ mau chóng đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”.
60 năm đã đi qua, nhưng lời căn dặn năm nào của Bác vẫn còn nguyên giá trị, trở thành động lực tinh thần to lớn để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 239 hôm nay tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Ngày nay, tại bia lưu niệm bên bến Mễ Sở, những nén hương thơm vẫn được cán bộ, chiến sĩ thành kính dâng lên mỗi dịp về nguồn. Đó không đơn thuần là nghi lễ tri ân, mà còn là cuộc gặp gỡ tinh thần giữa các thế hệ hôm nay với truyền thống vẻ vang của cha anh đi trước.
Trong dòng người lặng lẽ dâng hương tưởng niệm, nhiều cán bộ trẻ xúc động khi được nghe kể lại câu chuyện năm xưa. Họ hiểu rằng, phía sau cây cầu phao nối đôi bờ là bản lĩnh, trí tuệ và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc của người lính công binh Việt Nam.
Biến niềm tự hào thành động lực hành động
Hơn 60 năm trôi qua, lời Bác dạy vẫn hiện hữu trong từng nội dung huấn luyện, từng phong trào thi đua và trong cả ý chí vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 239.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 239 biến tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Ảnh: Lữ đoàn 239.
Những năm gần đây, đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện theo hướng “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, sát yêu cầu nhiệm vụ thực tế. Các phương án bảo đảm vượt sông, cơ động lực lượng, xử lý tình huống phức tạp được luyện tập thường xuyên với cường độ cao. Trong bất kỳ điều kiện thời tiết nào, người lính công binh vẫn kiên trì rèn luyện để làm chủ khí tài, nâng cao khả năng cơ động và sẵn sàng chiến đấu.
Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ đơn vị còn tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân ổn định cuộc sống mỗi khi mưa lũ xảy ra. Ở những nơi khó khăn, hiểm trở nhất, hình ảnh người lính công binh vượt dòng nước xiết, dựng cầu, mở đường luôn để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân.
Điều đáng quý hơn cả là tinh thần học tập và làm theo lời Bác đã trở thành nét văn hóa bền vững trong toàn đơn vị. Từ cán bộ chủ trì đến chiến sĩ trẻ đều xem việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý chí khắc phục khó khăn là yêu cầu tự thân của người quân nhân cách mạng.
Đại tá Phạm Văn Huỳnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 239 từng khẳng định rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ của đơn vị luôn mang trong mình niềm tự hào và lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ kính yêu; từ đó biến tình cảm thiêng liêng ấy thành động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.
Tinh thần ấy đã được cụ thể hóa bằng nhiều kết quả nổi bật. Lữ đoàn liên tục đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, được các cấp biểu dương, khen thưởng trong nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ lớn. Nhưng với những người lính công binh nơi đây, phần thưởng lớn nhất vẫn là được tiếp nối xứng đáng truyền thống anh hùng của Đoàn Công binh Sông Thao năm xưa.
Giữa nhịp sống hôm nay, khi đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức đan xen, lời Bác bên bến Mễ Sở vẫn còn nguyên giá trị thời sự. Đó là lời nhắc nhở về tinh thần trách nhiệm, ý chí đổi mới, khát vọng vươn lên và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.
Dòng sông Hồng vẫn chảy đỏ nặng phù sa như chứng nhân của lịch sử. Và trên dòng chảy ấy, những người lính công binh của Lữ đoàn 239 hôm nay vẫn đang tiếp tục viết tiếp bản hùng ca của lòng trung thành, của ý chí vượt khó và của niềm tin son sắt với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/khac-ghi-loi-bac-ben-dong-song-lich-su-750604.html











