Khắc ghi lời Bác - Kỳ 1: Bác Hồ với Lạng Sơn

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện đạo đức cách mạng, gần dân, trọng dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Khắc ghi lời dạy của Người, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn không ngừng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những lời dạy của Bác được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân và tạo động lực cho sự phát triển của quê hương.

Độc giả tìm hiểu tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh

Độc giả tìm hiểu tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh

Sinh thời, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới đồng bào, chiến sĩ cả nước, trong đó có tỉnh Lạng Sơn. Mảnh đất nơi phên dậu Tổ quốc đã vinh dự được Bác ghé thăm 3 lần.

Ba lần Người đặt chân lên mảnh đất xứ Lạng là 3 lần gửi gắm những kỳ vọng lớn lao đối với vùng đất biên cương; đồng thời cũng là 3 lần để lại những lời căn dặn có giá trị bền vững, trở thành kim chỉ nam trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương.

Ba lần Bác đến

Tháng 6/1950, Bác Hồ và Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch trên hướng biên giới Đông Bắc thuộc 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn. Do tính chất quan trọng của chiến dịch, đầu tháng 9/1950, Bác Hồ đã lên đường ra mặt trận để trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và động viên các lực lượng tham gia chiến dịch. Ngày 13/9/1950, Bác rời Sở Chỉ huy chiến dịch đến mặt trận Đông Khê, trực tiếp theo dõi diễn biến và chỉ đạo trận mở màn chiến dịch tiêu diệt cụm cứ điểm Đông Khê tại đài quan sát chiến dịch (ở đỉnh Ngườm Cuông, núi Báo Đông).

Ngày 10/10/1950, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định (cũ) được giải phóng, quân Pháp rút khỏi Thất Khê, tối 10/10/1950, trên đường trực tiếp chỉ đạo chiến dịch, Bác Hồ dừng chân tại Kéo Quang (nay thuộc xã Thất Khê) để thăm Đại đoàn 308 - đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Tại đây, thay mặt Đảng, Chính phủ, Bác khen ngợi bộ đội đã chấp hành mệnh lệnh tốt, vượt nhiều khó khăn, chiến đấu dũng cảm, chiến đấu tốt. Bác còn căn dặn bộ đội: “Cố gắng luôn luôn để khi Bác bảo đi là đi, Bác bảo đánh là đánh thắng”.

Lần thứ hai, ngày 23/2/1960, Lạng Sơn vinh dự đón Bác về thăm, nói chuyện với hàng nghìn đồng bào các dân tộc tại sân vận động Đông Kinh, thị xã Lạng Sơn (nay là phường Đông Kinh). Tại buổi nói chuyện, Bác biểu dương: “Trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào và cán bộ tỉnh ta đã có nhiều cố gắng và thành tích. Đó là những ưu điểm, Trung ương và Chính phủ vui lòng khen ngợi toàn thể cán bộ và đồng bào”. Trong không khí xúc động, đầm ấm và thân thiết, Bác đã ân cần căn dặn đồng bào: “Chủ nghĩa xã hội là mọi người dân được áo ấm, cơm no, nhà ở tử tế, được học hành. Muốn như vậy thì mọi người phải thi đua tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm, hiểu rõ và làm cho đúng chính sách của Đảng và Chính phủ, hoàn thành tốt kế hoạch Nhà nước…”.

Lần thứ ba Bác đến thăm Lạng Sơn là năm 1961 trong chuyến công tác Cao Bằng, Bác đã ghé thăm cán bộ, đồng bào tại huyện Tràng Định (cũ). Người động viên đồng bào phải xây dựng hợp tác xã lớn hơn nữa như thế có nhiều người mới có đủ sức mạnh để sản xuất tốt, làm ra được nhiều thóc gạo của cải để đời sống ngày càng được nâng cao, cải thiện, đóng góp được nhiều cho xã hội. Bác ân cần căn dặn: “Bác nghe nói ở đây hợp tác xã còn nhỏ, còn ít. Đồng bào phải vào hợp tác xã, đoàn kết các dân tộc, xây dựng hợp tác xã vững mạnh, làm ăn tốt để tiến lên chủ nghĩa xã hội…”.

Trong cả 3 lần về thăm Lạng Sơn, dù giữa những năm tháng chiến tranh gian khổ hay trong thời bình, Bác luôn dành cho nơi đây tình cảm đặc biệt sâu nặng. Từ những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ biên cương, người bệnh nơi bệnh viện, các em học sinh vùng cao đến những người nông dân nơi biên giới, Người đều ân cần hỏi han, sẻ chia bằng sự chân thành và tình yêu thương bao la. Qua mỗi lời căn dặn, mỗi câu hỏi thăm giản dị, hình ảnh một vị lãnh tụ luôn gần gũi, hết lòng vì Nhân dân càng trở nên sâu đậm, để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong lòng cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc Lạng Sơn.

Theo lời Bác dạy

Đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đó không chỉ là những ký ức thiêng liêng mà còn là kim chỉ nam trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ những lời dạy về đoàn kết các dân tộc, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng hợp tác xã đến yêu cầu cán bộ, tất cả đều được cụ thể hóa bằng những chương trình, phong trào và việc làm thiết thực, góp phần làm đổi thay diện mạo quê hương.

Đoàn viên thanh niên phường Lương Văn Tri tìm hiểu tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh

Đoàn viên thanh niên phường Lương Văn Tri tìm hiểu tư liệu lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thư viện tỉnh

Trong hành trình phát triển của tỉnh, nhất là sau hơn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành công việc thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị. Không dừng lại ở việc học tập qua các chuyên đề, các cấp ủy đã lựa chọn những nội dung phù hợp với thực tiễn của địa phương để cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đặc biệt, trong giai đoạn tỉnh thực hiện nhiều chủ trương lớn của Trung ương như sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sáp nhập đơn vị hành chính, chuyển đổi số, cải cách hành chính,  phát triển kinh tế cửa khẩu... đội ngũ cán bộ, đảng viên đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong tuyên truyền, vận  động, tạo sự đồng thuận của Nhân dân. Điều đó cũng chính là sự tiếp nối tinh thần "gần dân, hiểu dân, vì dân" mà Bác Hồ luôn căn dặn.

Đồng chí Bế Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thất Khê chia sẻ: Đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân xã Thất Khê, những lời căn dặn của Bác luôn là niềm tự hào, đồng thời cũng là trách nhiệm để mỗi cán bộ phải nỗ lực nhiều hơn trong thực hiện nhiệm vụ. Chúng tôi luôn xác định học Bác trước hết là học tinh thần gần dân, lắng nghe dân, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm; phát huy đoàn kết để xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Không chỉ ở Thất Khê, tinh thần ấy còn được lan tỏa ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Việc học và làm theo Bác đều được cụ thể hóa bằng những công việc gắn với đời sống của Nhân dân. Điểm đáng ghi nhận là việc học tập và làm theo Bác ở Lạng Sơn những năm gần đây đã có sự chuyển biến rõ nét từ "học" sang "làm theo". Nếu trước đây việc đăng ký học tập và làm theo chủ yếu tập trung ở các kế hoạch thì nay nhiều cơ quan, đơn vị đã lựa chọn những việc làm cụ thể để thực hiện, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo kết quả. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Có thể nói, những lời căn dặn của Bác vẫn hiện diện trong nhịp sống hôm nay. Đó là tinh thần đoàn kết giữa các dân tộc; là trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đối với Nhân dân; là khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp; là ý chí vượt khó nơi miền biên viễn. Những giá trị ấy tiếp tục được bồi đắp qua từng thế hệ, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Lạng Sơn vững bước trên chặng đường phát triển mới.

(Còn nữa)

XUÂN HƯƠNG - THANH MAI - DƯƠNG DUYÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bai-3-ki-5104009.html