Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(Báo Quảng Ngãi)- Vinh dự được đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) và Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh (nay là TP.Quảng Ngãi) vô cùng tiếc thương và cảm thấy mất mát rất lớn khi nghe tin đồng chí Tổng Bí thư của Đảng ta mãi mãi đi xa.

Đã hơn 10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, với phong cách giản dị, gần gũi, cùng lời thăm hỏi, dặn dò ân cần, vẫn còn in đậm trong từng lời kể đầy xúc động của những người đã được gặp bác.

Khi nghe tin bác Trọng mất, Bí thư Đảng ủy xã Hành Thịnh Huỳnh Xuân Vinh không giấu được niềm tiếc thương. Mở đầu câu chuyện của mình, ông Vinh cho hay, tôi nhận tin đồng chí Tổng Bí thư từ trần vào chiều 19/7, lúc đó tôi bần thần như mất đi người thân của mình vậy.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, dặn dò với cán bộ xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) nhân chuyến về thăm xã vào tháng 1/2012. Ảnh: Minh Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu, dặn dò với cán bộ xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) nhân chuyến về thăm xã vào tháng 1/2012. Ảnh: Minh Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần bắt tay, thăm hỏi từng người trong hội trường. Ảnh: M.Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ân cần bắt tay, thăm hỏi từng người trong hội trường. Ảnh: M.Toàn

Nói rồi, ông Vinh nhờ người lục tìm lại những hình ảnh Tổng Bí thư về thăm địa phương được lưu giữ làm tư liệu. Giới thiệu với chúng tôi những người trong ảnh, ông Vinh kể, bác Trọng về thăm xã vào tháng 1/2012, trước thềm tết Nguyên đán. Lúc ấy, tôi là Phó Bí thư Đảng ủy xã nên vinh dự được đón đoàn công tác của Tổng Bí thư về thăm. Tổng Bí thư mặc áo sơ mi trắng, khoác bên ngoài chiếc áo ấm. Bác đến bắt tay, thăm hỏi từng người trong hội trường. “Tôi rất ấn tượng, từ cái bắt tay ấm áp, cử chỉ, hành động, lời thăm hỏi, động viên thân tình, cởi mở, đến những lời dặn dò chân tình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng”, ông Vinh kể.

Nói chuyện với cán bộ xã, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dặn dò phải tập trung xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, gương mẫu để quần chúng noi theo. Phải quan tâm chăm lo cuộc sống người dân ngày càng tốt hơn... Trong câu chuyện của mình, ông Vinh có lúc không giấu được sự xúc động.

“Là cán bộ, đảng viên, tôi luôn khắc ghi những lời dặn dò của Tổng Bí thư để làm tốt công việc của mình. Cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Hành Thịnh xin tưởng nhớ đồng chí Tổng Bí thư với tất cả lòng biết ơn và mến phục một vị lãnh đạo luôn hết lòng vì dân, vì nước”, ông Vinh bày tỏ.

Bí thư Đảng ủy xã Hành Thịnh Huỳnh Xuân Vinh. Ảnh: Xuân Thiên

Bí thư Đảng ủy xã Hành Thịnh Huỳnh Xuân Vinh. Ảnh: Xuân Thiên

Bí thư Đảng ủy xã Hành Thịnh Huỳnh Xuân Vinh xem lại những hình ảnh tư liệu lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm địa phương. Ảnh: Ngọc Đức

Bí thư Đảng ủy xã Hành Thịnh Huỳnh Xuân Vinh xem lại những hình ảnh tư liệu lúc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về thăm địa phương. Ảnh: Ngọc Đức

Chia tay ông Vinh, chúng tôi đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn và thương binh ¼ Huỳnh Bình, ở thôn An Ba (Hành Thịnh). Mẹ Toàn và ông Bình vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tận nhà thăm hỏi và tặng quà nhân dịp về chúc Tết tại địa phương.

Mẹ Toàn năm nay đã 95 tuổi. Hơn một tháng nay, Mẹ Toàn chỉ ngồi một chỗ trên giường, do bị ngã phải phẫu thuật ở chân. Bắt chuyện với chúng tôi, Mẹ Toàn nói ngay, nghe tin Tổng Bí thư mất, Mẹ buồn quá, nhưng chẳng biết làm sao.

Vì tuổi đã cao, nên Mẹ Toàn không còn nhớ rõ câu chuyện hơn 10 năm về trước, lúc Tổng Bí thư đến nhà thăm hỏi, tặng quà. Mẹ Toàn chỉ cho chúng tôi lên phòng khách lấy tấm ảnh kỷ niệm chụp chung với Tổng Bí thư được treo trang trọng trên tường mang đến giường cho Mẹ. Ôm tấm ảnh kỷ niệm, Mẹ Toàn ngậm ngùi: “Giờ tôi chỉ biết cầu mong cho ông yên nghỉ. Tôi biết ơn ông nhiều lắm!”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn, ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Ảnh: M.Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn, ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Ảnh: M.Toàn

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn, ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) và bức ảnh Mẹ chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Thiên

Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Toàn, ở xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành) và bức ảnh Mẹ chụp cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Xuân Thiên

Còn với ông Bình, chiến trường Campuchia đã cướp đi ánh sáng của đôi mắt. Dù không thể xem tivi, nhưng ông biết rõ tin bác Trọng mất qua chiếc đài làm bầu bạn hằng ngày. “Nghe tin bác Trọng mất, tôi buồn lắm”, ông Bình nói.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà cho thương binh ¼ Huỳnh Bình, ở thôn An Ba, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Ảnh: M.Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, tặng quà cho thương binh ¼ Huỳnh Bình, ở thôn An Ba, xã Hành Thịnh (Nghĩa Hành). Ảnh: M.Toàn

Nhớ lại ngày bác Trọng đến thăm, ông Bình kể, dù không nhìn thấy được bác Trọng, nhưng tôi cảm nhận được sự ân cần, hơi ấm từ bàn tay bác nắm tay tôi. Bác khoác vai tôi như một người bạn thâm tình, không một chút xã giao. Tổng Bí thư thăm hỏi sức khỏe 2 vợ chồng tôi, hỏi về cuộc sống gia đình, con cái. Rồi bác hỏi về sự quan tâm của địa phương đối với gia đình thương binh nặng như tôi ra sao. “Cả nước này có biết bao nhiêu thương binh như tôi. Tổng Bí thư thì trăm công, nghìn việc, nhưng đã đến tận nhà thăm hỏi tôi. Đây là niềm vinh dự to lớn trong cuộc đời tôi. Giờ bác Trọng đã đi xa, tôi rất tiếc thương”, ông Bình bày tỏ.

Hơn 10 năm qua, kể từ ngày Tổng Bí thư về thăm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hành Thịnh đã đoàn kết, đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Là một trong những xã đầu tiên của huyện Nghĩa Hành đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015, Hành Thịnh đang phấn đấu trở thành xã nông thôn mới nâng cao vào năm 2025. Đảng bộ xã Hành Thịnh liên tục được xếp loại trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục. Đặc biệt, năm 2021 được xếp loại Đảng bộ xuất sắc tiêu biểu, được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã về thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tịnh Kỳ vào chiều 14/1/2012. Lần ấy, Tổng Bí thư đã đến thăm, tặng quà cho 2 hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Vợ chồng ông Nguyễn Phụng, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà vào năm 2012. Ảnh: M.Toàn

Vợ chồng ông Nguyễn Phụng, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi) vinh dự được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà vào năm 2012. Ảnh: M.Toàn

Mỗi khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vợ chồng ông Nguyễn Phụng rất xúc động. Ảnh: Thanh Phương

Mỗi khi nhắc đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, vợ chồng ông Nguyễn Phụng rất xúc động. Ảnh: Thanh Phương

Ông Nguyễn Phụng (84 tuổi), ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ dẫu tuổi cao, sức yếu, nhưng khoảnh khắc được gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn in đậm trong trí nhớ. Ông Phụng kể lại, năm ấy, Tổng Bí thư đến thăm nhà và tặng quà khiến tôi rất xúc động vì tình cảm đong đầy của bác. Là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng, nhưng Tổng Bí thư có phong thái rất gần gũi, ân cần, quan tâm đến các tầng lớp nhân dân. Giờ Tổng Bí thư đã đi xa, đất nước, nhân dân mất đi một vị lãnh đạo tài ba!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn lãnh đạo xã Tịnh Kỳ cũng như lãnh đạo tỉnh là phải luôn làm tốt công tác chăm lo cho hộ nghèo, gia đình chính sách, không để ai ở lại phía sau. Chị Dương Thị Luận (48 tuổi), ở thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ cũng được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, tặng quà.

Chị Luận cho biết, tôi là hộ nghèo, neo đơn, thường xuyên được chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ. “Trong cuộc đời tôi, được bác Trọng đến thăm và tặng quà là kỷ niệm vui và đáng nhớ nhất. Ấn tượng của tôi về bác là một nhà lãnh đạo hiền lành, giản dị và trọng dân”, chị Luận xúc động nói.

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên chị Dương Thị Luận, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: M.Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, động viên chị Dương Thị Luận, ở xã Tịnh Kỳ (TP.Quảng Ngãi). Ảnh: M.Toàn

Dịp về thăm xã Tịnh Kỳ năm 2012, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã. Tổng Bí thư lưu ý với chính quyền địa phương, muốn xóa đói, giảm nghèo phải chuyển đổi lao động, tạo ngành nghề phù hợp với phát triển kinh tế thủy sản, nâng cao thu nhập cho người dân ven biển. Đồng thời, chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Mỗi cán bộ, đảng viên phải là đầy tớ trung thành của nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho Đảng bộ xã Tịnh Kỳ. Ảnh: M.Toàn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà cho Đảng bộ xã Tịnh Kỳ. Ảnh: M.Toàn

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tịnh Kỳ Võ Minh Vương chia sẻ, thời điểm ấy, tôi tham dự buổi làm việc với tư cách là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ví von hệ thống chính trị của nước ta như một chiếc đồng hồ.

Cấp xã là kim giây, phải chạy liên tục, thì cấp huyện, cấp tỉnh là kim phút, còn cấp trung ương là kim giờ mới hoạt động hiệu quả. Câu nói ấy đã đi vào tâm trí đội ngũ lãnh đạo xã lúc bấy giờ, từ đó chúng tôi nhận thức rõ hơn vai trò và trách nhiệm của mình, tích cực đóng góp xây dựng quê hương Tịnh Kỳ ngày càng phát triển.

Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tịnh Kỳ đoàn kết một lòng, nỗ lực vượt khó, không ngừng nâng cao chất lượng đời sống của người dân, từng bước thay đổi bộ mặt vùng bãi ngang ven biển. Năm 2012, tỷ lệ hộ nghèo của xã là 21,5%, đến cuối năm 2023 chỉ còn 0,95%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực.

Tổng giá trị sản xuất năm 2023 ước đạt hơn 1.100 tỷ đồng. Sản lượng khai thác hải sản từ đội tàu thuyền 266 chiếc của ngư dân Tịnh Kỳ ước đạt 21 nghìn tấn. Nhân dân được hỗ trợ cải hoán tàu thuyền, nâng công suất, vươn khơi đánh bắt gắn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

“Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tịnh Kỳ lấy lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm kim chỉ nam để xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, phù hợp với điều kiện thực tiễn, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay”, ông Vương nhấn mạnh.

Nội dung: X.THIÊN - N.ĐỨC - T.PHƯƠNG - T.HẬU

Thiết kế, trình bày: VÕ VĂN

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/media/emagazine/202407/emagazine-khac-ghi-loi-can-dan-cuatong-bi-thu-nguyen-phu-trong-aaf1820/