Khắc họa một miền xanh thẳm
Những ngày tháng 6 này, tại khu biệt thự cổ Cadasa Resort, đường Trần Hưng Đạo - Đà Lạt, họa sĩ Nguyễn Bảo Châu tổ chức triển lãm tranh với chủ đề: 'Đà Lạt - Ban Mê, hai nửa cao nguyên' nhân kỷ niệm 132 năm bác sĩ Alexandre Yersin phát hiện ra cao nguyên Lang Biang (21/6/1893 - 21/6/2025), đánh dấu sự hình thành của Đà Lạt - thành phố hoa xinh đẹp hôm nay.

Họa sĩ Nguyễn Bảo Châu (giữa) cùng văn nghệ sĩ Đà Lạt tại triển lãm
Triển lãm giới thiệu đến công chúng 35 bức tranh vẽ bằng chất liệu sơn dầu và bột màu, được lựa chọn trong hàng trăm tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Bảo Châu sáng tác tại hai vùng đất Đà Lạt và Buôn Ma Thuột; trong đó, có 25 tác phẩm được sáng tác tại Đà Lạt.
Họa sĩ Nguyễn Bảo Châu (1944) sinh ra ở miền quê Bắc Ninh - Kinh Bắc, thuở nhỏ ông đã bộc lộ năng khiếu và có niềm đam mê hội họa. Sau khi ra trường, năm 1969, ông về công tác tại Ty Văn hóa Ninh Bình; 1974 chuyển về Sở Văn hóa - Thông tin Hà Bắc; 1983, ông chuyển công tác vào Tây Nguyên, giảng dạy tại Trường Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lắk; năm 1992, ông đến Đà Lạt, giảng dạy tại Nhà Thiếu nhi Lâm Đồng, luyện thi đại học ngành mỹ thuật, kiến trúc, mỹ thuật công nghiệp tại nhà.

Công chúng tham quan triển lãm
Trên hành trình ấy, sáng tác tranh luôn là niềm đam mê của ông. Đặc biệt, trong khoảng thời gian hơn 40 năm sinh sống và làm việc tại Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) và Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), tình yêu đất, yêu người thôi thúc ông cầm cọ sáng tác hàng trăm bức họa về hai vùng đất này. “Hai nửa cao nguyên” đã trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo không bao giờ vơi cạn trong ông. Tác phẩm của ông phần nhiều là tranh phong cảnh, diễn tả cảnh sắc thiên nhiên, kiến trúc, con người. Trong phong cảnh bao la rộng lớn ấy, trong không gian vô tận kia, con người luôn mong manh, nhỏ bé. Có khi chỉ là những nét chấm phá: đồng bào các dân tộc Tây Nguyên sản xuất thực hiện định canh định cư, có khi là những người tản bộ quanh hồ Xuân Hương, đi dạo trên cỏ xanh mênh mông, có khi là con người bên dòng suối cuộn chảy với thác, ghềnh…
Tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Bảo Châu khắc họa một miền xanh thẳm, của trời, của nước, của núi đồi, rừng cây. Màu xanh khôn cùng của miền cao nguyên ăn vào tiềm thức, đi vào tranh ông như một gam màu chủ đạo, bất di bất dịch. Xem tranh ông, câu hát “Trời Tây Nguyên xanh, hồ xanh, nước xanh, Trường Sơn xa xanh, ngút ngàn cây xanh…” như đồng vọng cùng từng đường nét. Trên nền màu xanh thẳm ấy, luôn thấp thoáng hình ảnh những ngôi biệt thự, những công trình kiến trúc như: Tháp chuông Trường Cao đẳng Đà Lạt, Ga Đà Lạt ngày ấy và con tàu huyền thoại, Nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt, Dinh tỉnh trưởng, Phế tích… như tô điểm cho không gian xanh. Nhiều tác phẩm mang đến sự thư thái, thong dong, trầm lặng cho người thưởng lãm bởi cảnh sắc có sức gợi lớn: Buổi sớm bên hồ Xuân Hương, Trong sân vườn biệt thự, Đà Lạt Lang Biang, Thành phố sương mù, Biệt thự cổ đường Huỳnh Thúc Kháng - Đà Lạt, Cơn mưa chiều Đà Lạt, Hoàng hôn Đà Lạt Cadasa Resort, Buổi sớm yên ả…

Tác phẩm Đà Lạt - Lang Biang
Đáng chú ý nhất là hai tác phẩm “Yersin thám hiểm Tây Nguyên” và “Yersin tìm ra cao nguyên Lang Biang”, họa sĩ Nguyễn Bảo Châu cho biết ông phải đọc, dày công tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu, sống lại và hòa mình vào bối cảnh, không gian để thấu cảm, sáng tác. Ở đó ông vẽ đoàn người ngựa do bác sĩ A.Yersin dẫn đầu và những người tùy tùng đặt những bước chân đầu tiên lên cao nguyên xanh thẳm, giữa mênh mông cỏ cây, điệp trùng núi đồi. Bên cạnh đó, hình ảnh Đắk Lắk cùng tình yêu với nơi đây cũng được ông gửi vào từng nét cọ qua tác phẩm: Cây Kơnia, Trở về chốn xưa, Ngã 6 Ban Mê, Rừng cao su Đắk Lắk…

Tác phẩm Bác sĩ A.Yersin phát hiện ra cao nguyên Lang Biang
Dù chưa một lần tổ chức triển lãm cho riêng mình, nhưng họa sĩ Nguyễn Bảo Châu được công chúng yêu hội họa biết đến bởi từng có nhiều tác phẩm đoạt giải các cuộc thi mỹ thuật, từng được chọn triển lãm mỹ thuật toàn quốc và nhiều cuộc triển lãm tranh khu vực. Dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp trồng người, họa sĩ Nguyễn Bảo Châu còn ghi dấu ấn vì đã đào tạo được nhiều thế hệ học trò thành đạt. Đến nay, có những học trò của ông được lưu lại giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh hoặc du học các nước, nhiều người đã trở thành những kiến trúc sư, nhà thiết kế giỏi.
81 tuổi đời, lần đầu tiên triển lãm cá nhân, ông muốn thể hiện tình cảm yêu mến của mình tới 2 miền cao nguyên từng gắn bó, đặc biệt là với thành phố hoa Đà Lạt. Qua đó, mong muốn gửi gắm thông điệp đến tất cả mọi người: “Chúng ta hãy trân trọng, yêu quý thiên nhiên”. Triển lãm diễn ra đến cuối tháng 8/2025.
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202506/khac-hoa-mot-mien-xanh-tham-3c53a94/