Khắc nghiệt cầu thủ Huế

HNN - CLB bóng đá Huế đang vật lộn với cuộc chiến trụ hạng ở giải hạng Nhất quốc gia (QG) 2024 - 2025. Và nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của bóng đá Huế ở các đội bóng khác cũng đang chật vật tìm chỗ đứng.

Hồ Thanh Minh có quyết định hợp lý khi đầu quân cho đội bóng hạng Nhất PVF-CAND. Ảnh: VPF

Hồ Thanh Minh có quyết định hợp lý khi đầu quân cho đội bóng hạng Nhất PVF-CAND. Ảnh: VPF

Huế là địa phương có bề dày truyền thống bóng đá. Điểm xuyết theo thời gian, người hâm mộ tự hào về những dấu ấn khác nhau. Đó là những lần lên thi đấu ở V.League giai đoạn 2000 - 2002 và 2007 hay những cá nhân đã tạo nên tên tuổi trên bản đồ bóng đá nước nhà như Lê Đức Anh Tuấn, Lê Văn Trương…

Tuy vậy, trong hơn 10 năm trở lại đây, bóng đá Huế không còn nhiều nét chấm phá nổi bật. Lứa cầu thủ từng giành HCV Hội khỏe Phù Đổng năm 2004 được kỳ vọng sẽ thắp sáng trở lại ánh hào quang nhưng rồi cũng rơi vào những ngả rẽ khác nhau.

Hai cái tên hiếm hoi còn thi đấu và để lại dấu ấn là hậu vệ trái Nguyễn Công Nhật và thủ môn Trần Đình Minh Hoàng. Công Nhật là sự lựa chọn số 1 ở hành lang cánh trái của CLB Đà Nẵng, nhất là sau khi HLV Lê Đức Tuấn lên nắm quyền.

Trần Đình Minh Hoàng đang đầu quân cho Phù Đổng Ninh Bình- một “thiếu gia” mới nổi của bóng đá Việt Nam. Minh Hoàng vẫn bị “cái bóng” quá lớn của Đặng Văn Lâm, từ CLB Bình Định cho đến Phù Đổng Ninh Bình khiến vị trí quen thuộc của anh chỉ là... dự bị.

Tuy nhiên, Hoàng “Nhái” đang là một trong những cầu thủ trưởng thành từ Huế thành công bậc nhất, nếu xét về thành tích. Khi thi đấu cho CLB Quảng Nam, anh đoạt ngôi vô địch V.League, Siêu Cúp QG, Á quân Cúp QG. Chuyển sang Bình Định, Minh Hoàng giành ngôi Á quân V.League, Á quân Cúp QG, vô địch hạng Nhất…

Và chắc chắn, không thể không kể đến hai cầu thủ in đậm trong tâm trí người hâm mộ bóng đá Huế hiện tại là Trần Thành và Hồ Thanh Minh. Cả hai đều chia tay đội bóng quê nhà mùa giải trước.

Điểm chung là cả hai đều không thể cạnh tranh vị trí. Trần Thành chỉ còn là “kép phụ”. Hồ Thanh Minh sớm rời Hà Nội với một bản hợp đồng cho mượn đến đội bóng hạng Nhất.

Xuống hạng Nhất thi đấu cho PVF-CAND có thể xem là bước lùi với tiền đạo người dân tộc Tà Ôi. Nhưng, Minh đang lùi một bước để tiến nhiều bước trong tương lai.

Hồ Thanh Minh có những lý do riêng cho sự lựa chọn của mình. Anh chia sẻ: “Tôi ra đi để tìm tương lai cho mình khi CLB Huế không có mục tiêu thăng hạng. Bến đỗ mới là Hà Nội vì đây là đội mạnh, giàu tham vọng, có nhiều ngôi sao trong đội để học hỏi thêm. Tôi đi thì cứ cố gắng, không nghĩ nhiều về khả năng cạnh tranh vị trí”.

Cầu thủ được mệnh danh “Voi rừng” hiểu ngay vấn đề xảy ra với bản thân ở một đội bóng mạnh như Hà Nội FC.

Thế rồi, Hồ Thanh Minh quyết định chọn đội bóng hạng Nhất PVF-CAND làm điểm đến cho một bản hợp đồng cho mượn đến hết mùa giải.

Sau thời gian đầu gặp khó khăn, Hồ Thanh Minh đang tìm lại phong độ khi ghi bàn liên tục cho PVF-CAND. Anh có quyết định hợp lý phù hợp với tham vọng, năng lực và bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam.

Không nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo bóng đá Huế có sự chuyển mình, bứt phá. Đó cũng là sự trăn trở bên cạnh đội bóng quê nhà thi đấu không tốt ở mùa giải này.

Tuệ Tường

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/khac-nghiet-cau-thu-hue-153863.html