Khách Brazil rơi xuống khe núi lửa Indonesia
Hơn 3 ngày sau khi rơi xuống vách núi gần miệng núi lửa Rinjani, nữ du khách Brazil vẫn chưa được tìm thấy, trong khi điều kiện thời tiết xấu khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại.

Marins được nhìn thấy lần cuối trên núi Rinjani. Ảnh: @resgatejulianamarins.
Ngày 24/6, The Independent đưa tin lực lượng cứu hộ tại Indonesia nỗ lực tìm kiếm Juliana Marins (26 tuổi, quốc tịch Brazil). Nữ du khách mất tích từ sáng 22/6 khi đi bộ đường dài cùng nhóm bạn trên núi Rinjani (tỉnh Tây Nusa Tenggara).
Marins gặp nạn tại đoạn đường mòn hẹp trên triền núi. Một hướng dẫn viên địa phương cho biết cô mất thăng bằng và trượt xuống khe núi.
Sau vụ tai nạn, nhân viên công viên quốc gia Rinjani ghi nhận có tiếng kêu cứu phát ra từ khu vực vách núi, trong khi đó hình ảnh từ drone cho thấy nữ du khách vẫn tỉnh táo và còn cử động. Tuy nhiên, địa hình hiểm trở, sương mù dày đặc và mưa lớn khiến các đội cứu hộ không thể tiếp cận được vị trí nạn nhân.
Đến sáng 24/6, lực lượng cứu hộ một lần nữa phát hiện dấu hiệu của Marins, nhưng phải rút lui do thời tiết xấu. Sau đó, drone không còn ghi nhận được chuyển động nào từ khu vực nghi là nơi cô mắc kẹt.
"Cô ấy rơi xuống độ sâu khoảng 150 m rồi trượt xuống sâu hơn tới 500 m", trưởng nhóm cứu hộ Muhammad Hariyadi nói với Reuters.
Hiện khoảng 50 người tham gia công tác cứu hộ, chia thành các nhóm dùng dây thừng và drone có cảm biến nhiệt để tìm kiếm. Trực thăng của quân đội và lực lượng cứu nạn quốc gia cũng được điều động đến hiện trường.
Gia đình Marins đã lên tiếng cầu cứu trên mạng xã hội, cho biết cô không có đồ ăn, nước uống hay quần áo giữ ấm trong hơn 3 ngày qua.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Brazil thông báo phối hợp với chính quyền Indonesia và cử đại diện từ Đại sứ quán Brazil đến hỗ trợ tại hiện trường.
Chiến dịch cứu hộ đang bước vào thời điểm then chốt khi thời gian trôi qua đồng nghĩa nguy cơ suy giảm thể trạng, nhiệt độ thấp về đêm và thiếu dưỡng chất đe dọa tính mạng nạn nhân.

Rinjani là núi lửa cao thứ 2 tại Indonesia. Ảnh: David Wollschlegel.
Dù nữ du khách còn mất tích, công viên quốc gia Rinjani vẫn mở cửa đón khách khiến gia đình nạn nhân phản ứng gay gắt. Họ cho biết nhiều du khách vẫn đi bộ cùng tuyến đường khi công tác cứu hộ diễn ra.
Trước sức ép dư luận, Bộ Lâm nghiệp Indonesia quyết định tạm đóng cửa tuyến đường leo núi nhằm tạo điều kiện cho công tác tìm kiếm và thể hiện sự tôn trọng với nạn nhân và gia đình.
Rinjani là núi lửa cao thứ 2 tại Indonesia, với đỉnh cao 3.726 m so với mực nước biển, nằm trên đảo Lombok, cách Bali một chuyến tàu ngắn. Đây là điểm đến nổi tiếng với du khách ưa mạo hiểm, nhưng cũng được xếp vào danh sách nguy hiểm.
Theo công viên quốc gia Rinjani, ngọn núi đã từng phun trào nhiều lần trong lịch sử, gần đây diễn ra vào năm 2009 và 2010, gây ảnh hưởng tới nông nghiệp trong vùng.
Những năm gần đây, đã có nhiều vụ tai nạn xảy ra trên cung đường thám hiểm này. Hồi tháng trước, một du khách Malaysia tử vong sau khi rơi xuống vách núi.