Khách Tây liều mình phượt xe máy lên Hà Giang, 'gặp nạn' khi ôm khúc cua hẹp

Sau rất nhiều lần tới Việt Nam, nữ phóng viên Hannah Shewan Stevens của tờ Insider quyết định chinh phục cung đường đèo đẹp nhưng nguy hiểm ở Hà Giang.

Mở đầu bài viết, Hannah đánh giá hành trình đến Hà Giang vô cùng đáng nhớ. Nữ phóng viên đã lái xe ít nhất 350km, vượt qua một số cung đường hẹp, các vách đá nguy hiểm, nên đây không phải trải nghiệm dành cho những "tay mơ".

Nữ phóng viên Hannah Shewan Stevens của tờ Insider. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Nữ phóng viên Hannah Shewan Stevens của tờ Insider. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Đa phần du khách đều lựa chọn đi theo hướng dẫn viên du lịch hoặc ngồi trên xe máy của hướng dẫn viên. Tuy nhiên, theo Hannah, mọi người sẽ phải tuân theo cùng một lịch trình, làm mất đi cơ hội được tự do làm điều mình thích.

Vì thế, cô và người bạn đi cùng quyết định tự thuê xe máy, vì cả hai đều là những tay lái kinh nghiệm.

Hannah và bạn đồng hành quyết định tự thuê xe máy để chinh phục các cung đèo. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Hannah và bạn đồng hành quyết định tự thuê xe máy để chinh phục các cung đèo. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Trong ngày đầu tiên, cả hai lái xe thẳng vào thung lũng gần nhất. Ngạc nhiên trước khung cảnh trước mắt, nên họ chọn dừng lại ở một quán cà phê và dành một giờ để ngắm nhìn thiên nhiên tuyệt đẹp ở đây.

Vào ngày tiếp theo, khi thấy một sự kiện đông người được tổ chức ngoài trời đầy rộn ràng, cả hai tò mò rẽ vào xem thử. Bất ngờ, đó là một đám cưới ở địa phương. Những "vị khách không mời" được người dân chào đón vô cùng nồng hậu.

Việc chủ động đi lại giúp nữ phóng viên có thể tới bất kỳ đâu cô muốn. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Việc chủ động đi lại giúp nữ phóng viên có thể tới bất kỳ đâu cô muốn. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Lái xe trên những con đường núi cao tưởng như có thể chạm tới bầu trời, Hannah cho biết cô cảm thấy mình đang đi xuyên qua những đám mây.

Tuy nhiên, mối nguy hiểm trên tuyến đường vòng Hà Giang sớm hiện hữu. Ở một khúc cua hẹp, Hannah lao ra quá rộng và đối đầu trực diện với một người lái xe địa phương.

Vì quá bất ngờ, nên cô đã nhảy ra khỏi xe, khiến chiếc xe máy đè lên người còn đầu gối bị đập xuống đất.

Hannah bị tai nạn khi chinh phục Hà Giang. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Hannah bị tai nạn khi chinh phục Hà Giang. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Sau khi xin lỗi người lái xe, Hannah rời đi với tình trạng mẩn ngứa nghiêm trọng trên tay và chân. Rất may, nữ du khách không bị thương nặng. Sau khi thoa thuốc sát trùng, cô lái xe đến thị trấn gần nhất để ăn trưa và sửa xe.

Hành trình ngày hôm sau bắt đầu bằng việc leo dốc ra khỏi thung lũng, sau đó đi qua một mỏ đá. Cung đường này khiến Hannah thực sự "toát mồ hôi hột".

Nữ phóng viên không hề hối hận vì quyết định chinh phục Hà Giang lần này. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Nữ phóng viên không hề hối hận vì quyết định chinh phục Hà Giang lần này. Ảnh: Hannah Shewan Stevens/Insider

Chiều muộn, cô và bạn đến một ngọn thác ẩn gần làng Du Già. Thấy nơi đây vắng vẻ, họ nhảy xuống bơi lội, gột rửa bụi bẩn trong ngày.

Đến thành phố Hà Giang, nơi vừa là điểm bắt đầu vừa là điểm kết thúc của hành trình 350km trong ba ngày rưỡi, Hannah cảm thấy không hề hối hận vì đã dấn thân vào trải nghiệm lần này.

Đỗ An

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/khach-tay-lieu-minh-phuot-xe-may-len-ha-giang-gap-nan-khi-om-khuc-cua-hep-2304997.html