Khai cuộc kịch tính cho Olympic Paris 2024

Khi các cầu thủ Olympic Argentina và Morocco chuẩn bị đi ăn thì họ nhận được lệnh từ Ban tổ chức trận đấu: Bàn thắng của tiền vệ Cristian Medina (ghi ở phút 90+16) không được công nhận; hai đội sẽ phải ra sân đá... nốt 3 phút bù giờ.

Khi trận đấu bắt đầu lại, trọng tài Glenn Nyberg (Thụy Điển) theo đúng luật, đã tham khảo màn hình VAR bên sân để xem lại bàn gỡ hòa của Argentina. Bruno Amione của Argentina bị công nghệ việt vị bán tự động xác định là đã việt vị trong tình huống này và bàn thắng không được công nhận.

Trận đấu tiếp tục lại lúc 18 giờ (theo giờ địa phương) tại sân vận động vắng khán giả Stade Geoffroy-Guichard ở Saint-Etienne, 4 tiếng đồng hồ sau khi trận đấu mở màn, và Morocco đã giành chiến thắng 2-1.

 An ninh được thắt chặt ở Paris và một số địa điểm tại nước Pháp trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024.

An ninh được thắt chặt ở Paris và một số địa điểm tại nước Pháp trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024.

Trên chương trình phát sóng của Hoa Kỳ có một cuộc chạy nước rút để đưa người xem trên USA Network theo kịp tốc độ trước khi trận đấu tiếp tục. Sau khi trận đấu bóng bầu dục Argentina-Kenya kết thúc, được phát trực tiếp trên USA Network, người dẫn chương trình Kathryn Tappen của trường quay đã nói về những điểm nổi bật của cảnh cuối trận đấu ở Marseille và sự bối rối giữa các cầu thủ Morocco và Argentina, về việc trận đấu đã kết thúc hay chưa. Chương trình phát sóng cho thấy đội trưởng Morocco Achraf Hakimi tranh cãi trong đường hầm rằng bàn thắng gỡ hòa của Argentina là việt vị.

Tất cả chuyên gia lẫn bình luận viên ở châu Âu và Mỹ đều cho rằng diễn biến trận Argentina-Morocco thật khó tin và thật hiếm khi điều điên rồ như thế xảy ra. Các đài truyền hình ở Mỹ, châu Âu đã phải làm việc hết sức vất vả để truyền tải trực tiếp 3 phút cuối cùng của trận đấu tới người hâm mộ. Thậm chí, các nhà đài còn không biết hai đội ra sân đá thêm bao nhiêu phút. Đài Truyền hình Canal Plus (Pháp) cũng phải hỏa tốc tìm cách chiếu những phút còn lại giữa hai đội. Bằng không, họ có thể bị kiện bởi người hâm mộ Pháp.

Trang web chính thức của Olympic Paris 2024 trước đó đã đưa thông tin trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2.

Trọng tài Glenn Nyberg đã nói gì với đội tuyển Argentina? “Không bao giờ giải thích cho chúng tôi” là những gì huấn luyện viên (HLV) Mascherano than thở. Thậm chí, HLV trưởng đội tuyển Olympic Argentina còn hét lớn trong đường hầm rằng: “Olympic Paris 2024 là một gánh xiếc với những vở kịch được đưa ra nhằm vào chúng tôi”.

Thực sự trận đấu giữa hai đội đã diễn ra hỗn loạn, khi người hâm mộ Morocco có thời điểm tràn xuống sân. HLV Mascherano có lý do để tức giận. Trong buổi họp báo sau trận đấu, ông tuyên bố: “Đây là Thế vận hội chứ không phải giải làng. Tôi không hiểu Ban tổ chức ở đâu khi hiệp 2 có vô số lần cổ động viên Morocco tràn xuống sân”, đồng thời không quên tố: “Một số đồ đạc của tiền vệ Thiago Almada đã bị đánh cắp trong buổi tập của đội tuyển Olympic Argentina”.

Cầu thủ vĩ đại của Argentina, Lionel Messi, người không tham dự Thế vận hội Paris 2024, đã đăng một từ trên tài khoản Instagram của mình là “insolito”, có nghĩa là “không thể tin được”, kèm theo một biểu tượng cảm xúc xấu hổ.

Đội tuyển Olympic Argentina của Mascherano sẽ đối đầu với Olympic Iraq tại sân vận động Groupama ở Lyon vào chiều nay (27-7), trong khi Morocco sẽ trở lại sân vận động Geoffroy-Guichard để đối đầu với Ukraine. Argentina sau đó sẽ đấu với Ukraine tại Lyon vào tuần sau, trong khi Morocco sẽ đấu với Iraq tại Allianz Riviera ở Nice.

Hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào vòng tứ kết diễn ra vào thứ sáu (ngày 2-8).

Trả lời phỏng vấn truyền thông trong ngày 25-7, HLV Mascherano tiếp tục mỉa mai công tác tổ chức: "Làm sao họ có thể dừng trận đấu 7 lần trong hiệp 2 chỉ vì có người vào sân? Đến lần thứ hai hoặc thứ ba, họ phải đưa ra quyết định (ý đòi xử thua Olympic Morocco). Người hâm mộ Morocco đã vào sân 7 lần! Chúng tôi đã gạt hết khỏi đầu những cảm xúc tiêu cực. Toàn đội đã trở nên tự tin hơn rất nhiều khi được Messi gọi điện thoại hỏi thăm”.

Theo tờ L'Equipe, số phút bù giờ cao vì nhiều cổ động viên quá khích chạy xuống sân làm gián đoạn trận đấu. ESPN bình luận về màn thay đổi tỷ số của Ban tổ chức Olympic Paris 2024 là nghiệp dư, đáng xấu hổ và chưa có tiền lệ trong lịch sử. "Khởi đầu đáng buồn cho Olympic Paris 2024 dù lễ khai mạc chưa diễn ra", ESPN bình như vậy.

Bài và ảnh: TRUNG GIANG (từ Paris, Pháp)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/khai-cuoc-kich-tinh-cho-olympic-paris-2024-787036