Khai giảng lớp học đặc biệt ở TPHCM tiếp nghị lực cho bệnh nhi ung thư
Lớp học Hoa Hướng Dương tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2 khai giảng năm học mới tiếp tục là điểm tựa tinh thần cho các bệnh nhi đang kiên cường chống chọi với bệnh tật.
Trong không khí rộn ràng chào đón năm học 2025-2026, sáng 4/9, tại sảnh Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cơ sở 2 đã diễn ra lễ khai giảng năm học mới cho lớp học Hoa Hướng Dương - lớp học đặc biệt dành cho những em nhỏ đang điều trị tại đây.
TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM cho biết, lớp học Hoa Hướng Dương đã được duy trì suốt 16 năm qua, mỗi năm có khoảng 150–200 trẻ tham gia. Tuy nhiên, do phần lớn bệnh nhi ung thư điều trị ngoại trú nên buổi khai giảng năm nay có khoảng 40 em tham dự.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quàng khăn cho học sinh lớp Hoa Hướng Dương.
Theo Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, lớp học không chỉ là nơi bổ sung kiến thức, giúp trẻ không bị gián đoạn bài vở trong quá trình điều trị, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn giúp các em thêm yên tâm trên hành trình chữa bệnh.
"Cảm ơn các bậc phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em mình để bệnh viện có cơ hội đồng hành trong một môi trường hết sức đặc biệt. Tôi tin tưởng rằng lớp học năm nay sẽ tiếp tục mang đến cho các em kiến thức vững chắc. Chúng tôi hy vọng, một ngày không xa, khi khỏe mạnh trở về, các em sẽ tự tin hòa nhập, tiếp tục đến trường, chinh phục con đường tri thức", TS.BS Diệp Bảo Tuấn chia sẻ.

TS.BS Diệp Bảo Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu TPHCM phát biểu khai giảng.
Gắn bó từ những ngày đầu lớp học được thành lập, suốt hơn 16 năm qua, bà Đinh Thị Kim Phấn (70 tuổi) vẫn miệt mài gieo từng con chữ cho những học sinh đặc biệt tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM.
Bà Phấn chia sẻ: "Tôi cảm thấy vui và hạnh phúc khi thấy các em vẫn khỏe mạnh, đều đặn đến lớp, chăm chỉ học tập và đạt kết quả tốt, dù đang trong quá trình điều trị bệnh".
Theo bà Phấn, lớp học không chỉ đơn thuần duy trì việc dạy chữ mà còn là liệu pháp tinh thần, giúp các em lạc quan, tích cực hơn trong hành trình chống chọi bệnh tật. Đó cũng là thông điệp gửi tới cộng đồng: Ngay cả những bệnh nhi vẫn khao khát được sống và học tập, thì những người khỏe mạnh càng phải nỗ lực vươn lên.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM trao quà cho các bệnh nhi nhân ngày khai giảng.
Bí quyết để khích lệ tinh thần học trò, theo cô, chính là sự tận tâm, luôn gần gũi, chăm sóc, hỏi han để chia sẻ, tiếp thêm sức mạnh cho các em vượt qua bệnh tật.
Bà Trần Thị Mộng Liên (60 tuổi) cũng đã gắn bó với lớp học suốt 9 năm qua. Với bà, khó khăn lớn nhất chính là tình trạng sức khỏe của các em. Vì bệnh tật, việc học tập không thể đều đặn, thậm chí có em đang trong giờ học phải dừng lại vì quá mệt.
"Chính sự ham học, nghị lực sống của các em giúp tôi có thêm động lực để gắn bó với công việc đặc biệt này", bà Liên chia sẻ.

Các em học sinh thực hiện nghi lễ chào cờ khai giảng.
Điều mong mỏi lớn nhất của bà Liên và bà Phấn là các em sẽ chiến thắng bệnh tật, được trở về nhà và tiếp tục đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa. "Tôi chỉ mong các bé sớm khỏi bệnh để được đi học ở ngôi trường bình thường và bản thân mình có đủ sức khỏe để tiếp tục đồng hành cùng các em", bà Liên chia sẻ.
Nhìn theo bóng con gái đi vào lớp, chị Võ Thị Phương Thùy (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) rơm rớm nước mắt: "Khi phát hiện bệnh, tôi chỉ mong con vượt qua từng đợt hóa trị khỏe mạnh, không ngờ có ngày con vẫn được dự lễ khai giảng như bao bạn bè cùng trang lứa. Nhìn ánh mắt con rạng rỡ, tôi thấy mình cũng có thêm nghị lực để đồng hành cùng con. Nhờ có lớp học mà cháu được củng cố kiến thức và vững tin hơn để chữa bệnh".

Lớp học Hoa Hướng Dương đã được duy trì 16 năm và trở thành điểm tựa cho các bệnh nhi.
Em Trịnh Thành Danh (9 tuổi, quê Tiền Giang) chia sẻ: "Trước đây, vì bị bệnh nên con chỉ ở nhà, không được đến trường. Tới khi điều trị ở viện thì con mới được học chữ, được chơi với bạn bè. Hôm nay con vui lắm, thích nhất là được gặp các cô và các anh chị, bạn bè".
"Con điều trị mấy năm nay rồi, ba con cũng phải nghỉ làm để chăm sóc con. Con chỉ mong mình sớm hết bệnh để được về đi học bình thường và phụ ba làm việc", Danh nói.
Em Tống Mỹ Anh (15 tuổi, ở Đồng Nai) đã gắn bó với hành trình điều trị suốt 10 năm, cũng từ đó, Mỹ Anh đã tham gia lớp học. Ngày nào cũng vào viện để chữa bệnh, Mỹ Anh được mẹ đưa đến lớp học vào các buổi thứ Ba và thứ Sáu.

Mỗi năm có khoảng 150–200 trẻ tham gia lớp học Hoa Hướng Dương.
Mỹ Anh bộc bạch, trong suốt 10 năm điều trị tại bệnh viện, niềm vui lớn nhất của em chính là được đến lớp học. Môn Toán luôn là môn học yêu thích nhất, mỗi buổi học tại đây không chỉ giúp em tiếp tục nuôi dưỡng đam mê học tập mà còn xua đi phần nào nỗi lo, sự mệt mỏi sau những giờ điều trị.
"Khi được ngồi cùng các bạn, được thầy cô giảng bài, con thấy mình như đang ở trong một lớp học bình thường, chứ không phải ở bệnh viện", Mỹ Anh nói.