Khai giảng năm học 2022-2023: Nhiều sắc màu, giàu cảm xúc

Sáng 5/9, không khí rộn ràng, háo hức đã lan tỏa từ khắp các địa phương trong tỉnh với sự hồ hởi tràn đầy niềm hy vọng của thầy, cô giáo, các em học sinh và phụ huynh học sinh khi bước vào năm học mới. Sau 2 năm gián đoạn bởi dịch Covid-19, năm học 2022-2023 đã bắt đầu cùng ngày khai giảng với nhiều sắc màu, giàu cảm xúc.

Những cảm xúc lạ mà quen

Những ngày đầu của mùa Thu dìu dịu với ánh nắng vàng rực rỡ cũng là ngày mà các trường học bắt đầu một năm học mới. Sáng nay, ông trời dường như cũng chiều lòng người, tiết trời thật mát mẻ, trong lành, khắp các ngả đường, học sinh nô nức tựu trường.

Cô và trò Trường tiểu học Nam Viêm, thành phố Phúc Yên hân hoan trong ngày tựu trường. Ảnh: Trà Hương

Cô và trò Trường tiểu học Nam Viêm, thành phố Phúc Yên hân hoan trong ngày tựu trường. Ảnh: Trà Hương

Vui nhất là các bé mầm non, xúng xính quần áo mới, được các bậc phụ huynh đưa đến trường. Những gương mặt rạng rỡ của các em, xen lẫn chút băn khoăn, lo lắng của các bậc phụ huynh, khiến không ít người liên tưởng đến những dòng cảm xúc của nhà văn Thanh Tịnh trong tác phẩm "Tôi đi học": "… Mấy học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng , e sợ…” .

Trong tâm trạng háo hức, hồi hộp xen lẫn chút lo lắng khi lần đầu đưa con đi khai giảng năm học mới, chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: "Các ông bố, bà mẹ có con ngày đầu tiên đến trường ai cũng đều rất xúc động, có chút lo lắng, hồi hộp. Cùng với đó là niềm tin, hy vọng mong con sớm hòa nhập được với môi trường học tập mới.

Thấy con hào hứng, vui vẻ tới trường, tự giác dậy sớm để chuẩn bị đi khai giảng, tôi cũng đỡ lo hơn. Sáng nay, nhìn con trong bộ đồng phục háo hức đến trường, trông chững chạc hẳn, là một người mẹ, tôi thấy rất xúc động, cảm giác lo lắng đã không còn”.

Chung niềm tâm sự, anh Vũ Đình Long ở thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương chia sẻ: "Tuy có một chút lo lắng khi con bắt đầu vào môi trường học tập mới, nhưng tôi tin rằng, với sự chuẩn bị tâm lý cho con, cùng sự đồng hành của gia đình và nhà trường, sự yêu thương của các thầy, cô giáo sẽ giúp con tự tin hơn.

Cá nhân tôi nhận thấy, sau 2 năm việc dạy và học bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, năm nay, nhà trường chuẩn bị lễ khai giảng năm học mới rất chu đáo. Nhờ đó, đã tạo nên bầu không khí hân hoan cho các thầy, cô giáo và các em học sinh. Lễ khai giảng được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, nhưng đã nêu bật được ý nghĩa của ngày khai trường, tạo nguồn hứng khởi, năng lượng và để lại ấn tượng khó phai trong lòng mỗi học sinh".

Sáng 5/9, dạo một vòng khắp các địa phương trong tỉnh, không khó để cảm nhận được niềm vui rộn ràng của các em học sinh trong ngày đầu năm học mới. Mỗi ngôi trường đều rực rỡ cờ hoa. Dù bận rộn đến mấy, mỗi bậc phụ huynh đều cố nán lại một chút để được nắm tay con, dặn dò đôi câu, ngắm nhìn con trên bước đường trưởng thành.

Không những thế, trong mỗi nhịp trống trường, mỗi bài hát của con, cha mẹ còn rưng rưng xúc động bởi ở đó, không chỉ có niềm hy vọng, sự cố gắng để tương lai con được tròn đầy, ấm áp, hạnh phúc mà còn có cả tuổi thanh xuân ngọt ngào của cha mẹ.

Lễ khai giảng năm học mới 2022-2023 được tổ chức trực tiếp trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát đã mang đến những cảm xúc đặc biệt, làm rộn lên bầu không khí vui tươi, phấn khởi trong ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Cảm xúc ấy không chỉ có ở các bậc phụ huynh mà còn là nỗi niềm của rất nhiều các cô cậu học trò khi bước vào năm học mới.

Là học sinh giỏi, đạt nhiều thành tích trong các cuộc thi, sân chơi trí tuệ, nổi bật là đạt giải Nhất thi Tin học trẻ cấp tỉnh bảng A, đạt Huy chương Vàng thi Violympic Toán - Tiếng Việt cấp quốc gia, em Ngô Xuân Tùng đã xuất sắc trở thành học sinh lớp 6A5, Trường THCS Yên Lạc.

Phấn khởi khi khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường trọng điểm của huyện, Tùng chia sẻ: "Dự lễ khai giảng với tâm thế là học sinh đầu cấp được nhà trường và các anh chị khóa trên đón tiếp nồng nhiệt, em rất xúc động và hạnh phúc. Không khí trang trọng, vui tươi của ngày hội khai trường đã tiếp thêm tự tin, quyết tâm để em bước vào năm học mới với những mục tiêu cao hơn".

Không giấu được cảm xúc bồi hồi trong lần dự lễ khai giảng cuối cùng tại Trường THPT Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, em Hoàng Quốc Huy cho biết: "Năm học trước, em dự lễ khai giảng online, dù vẫn đủ các hoạt động và nghi lễ, nhưng không được gặp thầy, cô giáo, bạn bè. Năm học này, dịch bệnh đã được kiểm soát và là năm học cuối cấp, nên lễ khai giảng diễn ra trực tiếp khiến chúng em rất phấn khởi.

Được cùng thầy, cô giáo, bạn bè thực hiện các nghi lễ khai giảng, nghe thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước, em rất xúc động. Đó là động lực giúp em và các bạn nỗ lực hơn nữa để đạt thành tích học tập tốt, nhất là đạt kết quả cao tại kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2023".

Tự tin và kỳ vọng

Không chỉ mang lại những cảm xúc hân hoan, rộn ràng khi báo hiệu ngày tựu trường. Ngày khai giảng bắt đầu cho năm học mới cũng là thời điểm các nhà trường, thầy, cô giáo lại bắt đầu chặng đường miệt mài "chèo lái con đò" để lớp lớp học sinh cập bến bờ tri thức.

Học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Thế Hùng

Học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc trong lễ khai giảng năm học 2022-2023. Ảnh: Thế Hùng

Lễ khai giảng năm học 2022-2023 rất đặc biệt đối với hơn 700 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THPT Kim Ngọc, thành phố Vĩnh Yên. Sau nhiều năm mang tên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú cấp 2,3 tỉnh, cuối tháng 8/2022, nhà trường được UBND tỉnh quyết định tổ chức lại và đổi tên thành Trường THPT Kim Ngọc - tên của cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc, một người được ghi nhận là tiên phong trong tư tưởng đổi mới, sáng tạo.

Trong niềm tự hào đó, nhà trường đã tổ chức lễ khai giảng trang trọng, mang không khí tưng bừng, vui tươi của "Ngày hội đến trường". Khuôn viên sân trường được chỉnh trang gọn gàng, sạch sẽ và tràn ngập sắc cờ đỏ sao vàng cùng với cỏ cây hoa lá. Học sinh tinh khôi trong chiếc áo trắng đồng phục...

Sau các tiết mục văn nghệ sôi động, ý nghĩa của thầy và trò nhà trường là các nghi lễ của buổi khai giảng. Trong tà áo dài truyền thống của dân tộc, cô giáo Phan Thị Hằng Hải, Hiệu trưởng Trường THPT Kim Ngọc vui mừng cho biết: "Trong lễ khai giảng đầu tiên tại ngôi trường cũ nhưng mang tên gọi mới, cả thầy và trò đều rất phấn khởi, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới. Tên gọi mới cũng là cơ hội và thách thức mới, thầy và trò sẽ cùng nhau đoàn kết, cố gắng đổi mới trong công tác quản lý, giảng dạy để nâng cao chất lượng giáo dục, xứng đáng mang tên vị cố Bí thư Tỉnh ủy đáng kính".

Nằm ở xã miền núi, thuộc vùng sâu, vùng xa của huyện Tam Đảo với nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số, nhưng lễ khai giảng tại Trường tiểu học Bồ Lý vẫn diễn ra rất thiêng liêng, trang trọng và ấm áp.

Từ 6h30 phút ngày 5/9, nhiều học sinh đã được bố mẹ đưa đến trường trong trang phục sạch sẽ, gọn gàng và nét mặt tự tin, phấn khởi. Đến 7h, hơn 1.000 học sinh của trường đã có mặt đầy đủ và xếp hàng ngay ngắn tại sân trường.

Sau màn chào đón học sinh lớp 1 nồng nhiệt, đúng 7h30 phút, lễ khai giảng diễn ra trang trọng với đủ các nghi lễ: Chào cờ, tuyên bố lý do, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường...

Thầy giáo Nguyễn Trọng Lượng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong thư của Bác Hồ gửi các em học sinh nhân ngày khai trường cách đây 77 năm, ngày khai trường là ngày “mở trường”, mở đầu năm học mới, ngày tràn đầy niềm vui, hy vọng, là dấu thời gian đặc biệt dự báo cho một tương lai tốt đẹp. Vì vậy, dù là ngôi trường thuộc xã miền núi còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường đã phối hợp với phụ huynh học sinh nỗ lực chuẩn bị các điều kiện để học sinh có một lễ khai giảng tưng bừng, ý nghĩa, từ đó, các em có một tâm thế vững vàng khi bước vào năm học mới.

Trong năm học này, cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục phát huy những kết quả, đồng thời, khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm học trước để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; đặc biệt, thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới ở các khối lớp 1, 2, 3 và xây dựng nhà trường thực sự thân thiện, an toàn, hạnh phúc".

Đã tròn 1 năm kể từ khai giảng năm học 2021-2022 bằng hình thức online do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm học 2022-2023, hơn 1.500 học sinh cùng cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ khai giảng trực tiếp rất thiêng liêng, xúc động với đầy đủ nghi thức.

Thầy giáo Hoàng Mạnh Du, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Là cái nôi bồi dưỡng, đào tạo học sinh giỏi, học sinh năng khiếu của tỉnh, do đó, sáng 5/9 hằng năm, không khí ngày khai giảng tại Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc diễn ra rất trang trọng.

Hiện tại, thầy và trò nhà trường đang bước vào năm học mới đầy tự tin và hứng khởi. Trong năm học 2022-2023, nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học, nỗ lực thi đua "Dạy tốt - Học tốt"; chủ động đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý, giảng dạy để giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là thành tích học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Chú trọng nâng cao năng lực Ngoại ngữ, Tin học, các hoạt động trải nghiệm và quan hệ hợp tác quốc tế để trang bị cho học sinh hành trang tri thức đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập của giáo dục theo chuẩn quốc tế.

Tập thể nhà trường quyết tâm phát huy tốt những lợi thế và thời cơ, hoàn thành vẻ vang sứ mệnh của mình trong sự nghiệp trồng người, đặc biệt là tìm kiếm và vun đắp những nhân tài, làm rạng danh cho Tổ quốc, quê hương.

Tiếng trống khai trường đã điểm, một năm học mới bắt đầu trong niềm hân hoan, phấn khởi của thầy và trò các trường học trong tỉnh. Niềm vui, niềm phấn khởi đón chào năm học mới như tiếp thêm sức mạnh để không chỉ các thầy, cô giáo, các em học sinh mà mọi nhà, mọi người và toàn xã hội càng thêm quyết tâm phấn đấu cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”, chăm lo cho các thế hệ tương lai của đất nước.

Thiệu Vũ - Minh Hường

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/phong-su-ghi-chep/82577/khai-giang-nam-hoc-2022-2023-nhieu-sac-mau-giau-cam-xuc.html