Khai hội truyền thống Đình Khương Thượng Xuân Bính Ngọ 2026
Sáng 29-3 (tức ngày 11-2 âm lịch), Lễ hội truyền thống Đình Khương Thượng Xuân Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Di tích lịch sử nằm trên phố Khương Thượng, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội.
Lễ hội diễn ra trong không khí tưng bừng của mùa Xuân mới, thu hút đông đảo nhân dân địa phương và du khách thập phương về dự, dâng hương, tham gia các nghi lễ truyền thống.


Các cụ cao niên trong làng thực hiện nghi thức Lễ tế cáo yết Thánh Hoàng. Ảnh: PV
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ nhấn mạnh, lễ hội năm nay được tổ chức trong niềm phấn khởi trước những sự kiện quan trọng của đất nước và địa phương.
Theo thần tích địa phương, vào đêm 12-2 âm lịch xưa kia, tại Gò Con Quy xuất hiện vầng hào quang rực sáng. Dân làng coi đó là điềm thiêng nên lập miếu thờ, gọi là miếu Quy Sơn để hương khói, cầu cho sức khỏe và mùa màng tươi tốt. Đến thời nhà Đường, tướng Cao Biền sang đô hộ đã phong tặng vị thần nơi đây các mỹ tự “Phổ Hóa” - “Hoằng Tĩnh” - “Chiêu Cảm”.

Chủ tịch UBND phường Kim Liên Lê Thị Kim Huệ phát biểu khai mạc lễ hội. Ảnh: PV
Sang thời Lý, khi vua Lý Thái Tổ đắp thành Đại La, ngự giá qua miếu và mộng thấy thần mách bảo, việc đắp thành sau đó hoàn tất thuận lợi. Đến thời Lê, khi đất nước có giặc nổi lên quấy phá, nhà vua cũng xa giá tới miếu Quy Sơn mật trình, rồi việc dẹp giặc được yên. Vua Lê đã ban cấp cho làng Khương Thượng 7 mẫu ruộng công điền để hương khói thờ phụng.
Giá trị linh thiêng của di tích còn được thể hiện qua hệ thống sắc phong phong phú. Theo thống kê của Viện Viễn Đông Bác Cổ năm 1938, trong đình có tới 20 đạo sắc phong, gồm 12 sắc đời Lê, 2 sắc đời Tây Sơn và 6 sắc đời Nguyễn. Đây là những tư liệu quý giá, khẳng định bề dày lịch sử, tín ngưỡng và sự ghi nhận của các triều đại phong kiến đối với vị thần được thờ phụng tại đình.

Các đồng chí lãnh đạo thực hiện nghi thức dâng hương. Ảnh: PV
Trải qua thời gian, chiến tranh và quá trình đô thị hóa, ngôi đình cổ vẫn giữ được gần như nguyên vẹn kiến trúc trong khuôn viên. Không gian đình hài hòa với cây xanh, hồ nước, tạo nên cảnh quan thanh bình giữa lòng đô thị. Ngày 27-12-1990, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định xếp hạng Đình Khương Thượng là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ đó đến nay, nơi đây không chỉ là không gian sinh hoạt tín ngưỡng mà còn là biểu tượng văn hóa - tâm linh gắn bó mật thiết với đời sống cộng đồng dân cư.

Màn trống khai hội. Ảnh: PV
Với người dân địa phương, lễ hội truyền thống Đình Khương Thượng là dịp tưởng nhớ công lao của Thượng đẳng thần Phổ Hóa Hoằng Tĩnh Chiêu Cảm Đại Vương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất quê hương, nhắc nhở con cháu tìm về cội nguồn. Lễ hội cũng là biểu tượng của khối đại đoàn kết, nơi hội tụ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.
Trong khuôn khổ lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì, bảo tồn như tế lễ, dâng hương, hát quan họ trên thuyền rồng tại hồ Đình, các chương trình văn nghệ quần chúng… tạo nên không gian lễ hội đậm đà bản sắc.

Các cụ cao niên trong làng phấn khởi tham dự lễ hội. Ảnh: PV
Tại lễ khai mạc, lãnh đạo phường Kim Liên cũng báo cáo trước Thành hoàng và các vị thần linh về việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của thành phố năm 2025. Theo đó, phường Kim Liên mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích và dân số của các phường Kim Liên, Khương Thượng, cùng một phần diện tích, dân số của các phường lân cận. Sau điều chỉnh, phường có diện tích 2,43km² với quy mô dân số 109.107 người. Trong thời khắc thiêng liêng của lễ hội, chính quyền và nhân dân địa phương thành kính cầu mong thần linh phù hộ cho nhân dân Thủ đô, phường sau sắp xếp địa giới hành chính luôn mạnh khỏe, bình an, thịnh vượng.

Màn biểu diễn múa lân sư rồng thu hút sự tham gia đông đảo của người dân tham gia lễ hội. Ảnh: PV

Hát quan họ thuyền rồng trên hồ Đình tại lễ hội. Ảnh: PV
Lễ hội diễn ra trong hai ngày 29 và 30-3-2026 (tức 11 và 12-2 âm lịch) tại Đình Khương Thượng. Việc tổ chức lễ hội không chỉ góp phần gìn giữ giá trị di sản văn hóa truyền thống mà còn tạo điểm sinh hoạt tinh thần ý nghĩa cho cộng đồng dân cư, khẳng định vai trò của di tích trong đời sống đương đại, tiếp tục lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp giữa lòng Thủ đô.











