Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang

Sáng nay, 8-11, hàng ngàn người dân tập trung về hai bên bờ sông Cái Lớn, huyện Gò Quao (Kiên Giang) tham dự lễ khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2022 và xem giải đua ghe ngo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung tặng cờ lưu niệm cho các đội ghe ngo tham dự ngày hội.

Dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang Mai Văn Huỳnh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Kiên Giang; đại diện lãnh đạo tỉnh, thành phố bạn...

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung cho biết, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ XIV năm 2022 là hoạt động văn hóa truyền thống có ý nghĩa lớn, thiết thực nhằm giữ gìn, tôn vinh và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Kiên Giang.

Đông đảo người dân tập trung về bờ sông Cái Lớn, huyện Gò Quao (Kiên Giang) tham dự lễ khai mạc ngày hội.

Đây cũng là dịp để Kiên Giang quảng bá hình ảnh của địa phương đến với du khách trong và ngoài tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần ngày càng tốt hơn cho người dân.

“Thông qua các hoạt động của ngày hội nhằm đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng tốt cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, qua đó góp phần thiết thực trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”, đồng chí Nguyễn Lưu Trung nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Lưu Trung (hàng đầu, thứ 8 từ trái qua) tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đội ghe ngo và hoa cho lực lượng trọng tài tại lễ khai mạc ngày hội.

Chị Thị Sum, ngụ xã Thới Quản, huyện Gò Quao (Kiên Giang) cho biết, sau 2 năm không tổ chức do dịch COVID-19, năm nay từ 4 giờ sáng, cả gia đình chị đã xuống ghe đến lên thị trấn Gò Quao để tham dự ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang. Chị Sum nói: “Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer nên nhất định tôi phải đi tham dự...”.

Sau lễ khai mạc, các đội bước vào tranh tài tại giải đua ghe ngo đầy hấp dẫn, quyết liệt, gay cấn.

Tin và ảnh: TRUNG HIẾU - BẢO TRÂN

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//thoi-su/khai-mac-ngay-hoi-van-hoa-the-thao-va-du-lich-dong-bao-khmer-tinh-kien-giang-11348.html