Khai mạc triển lãm tranh màu nước 'Ba Lan - Những điều diệu kỳ'

Chiều 14/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ba Lan đã tổ chức khai mạc triển lãm tranh màu nước của họa sĩ gốc Việt Minh Đàm tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel cho biết, Đại sứ quán rất hân hạnh khi được giới thiệu triển lãm tranh “Ba Lan - Những điều diệu kỳ” của họa sĩ tài năng Minh Đàm.

Theo ông, vẽ tranh màu nước rất khắt khe, đòi hỏi ở họa sĩ sự khéo léo và độ chính xác cao vì ở đây không có cơ hội sửa lỗi sai, ngay từ nét vẽ đầu tiên đã phải hoàn hảo.

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel và họa sĩ Minh Đàm. (Ảnh: Lê An)

Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Wojciech Gerwel và họa sĩ Minh Đàm. (Ảnh: Lê An)

Đại sứ Wojciech Gerwel cho biết, Minh Đàm là một tài năng hội họa hiếm có. Anh theo gia đình sang Ba Lan sinh sống từ năm 7 tuổi, học tập, trưởng thành và đã có bằng thạc sĩ về kiến trúc, quy hoạch đô thị tại trường Đại học Bách khoa Warsaw.

Ông Gerwel khẳng định: “Thế hệ người Việt ở Ba Lan như họa sĩ Minh Đàm đã và đang thể hiện tình hữu nghị và tình cảm nồng ấm giữa hai nước bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa. Tôi cho rằng, những người Việt đang góp phần làm giàu cho đất nước Ba Lan trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời khiến cho nền văn hóa của chúng tôi trở nên thú vị hơn”.

Bày tỏ vinh dự khi lần đầu tiên có triển lãm riêng tại Việt Nam, họa sĩ Minh Đàm gửi lời cảm ơn tới Đại sứ quán Ba Lan đã hỗ trợ tích cực cho anh tổ chức triển lãm.

Anh cũng cảm kích trước sự động viên của bạn bè, người thân tại Việt Nam và sự đón nhận, quan tâm của đông đảo công chúng Việt Nam trong ngày khai mạc.

Mang những tác phẩm về Việt Nam triển lãm lần này, Minh Đàm mong muốn khán giả có thể cảm nhận được vẻ đẹp của đất nước Ba Lan và anh hy vọng khoảng cách giữa hai nền văn hóa, giữa con người với con người giữa sẽ xích lại gần nhau hơn.

Diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội) từ ngày 14-18/6, triển lãm trưng bày các những bức tranh mô tả về phong cảnh, đường phố và con người tại Ba Lan.

Không chỉ giới thiệu về Ba Lan, triển lãm còn trưng bày một số bức tranh về các nước châu Âu khác như Italy, Pháp… và cả bức vẽ thân thương về quê hương Việt Nam của họa sĩ.

Khách tham quan triển lãm tranh màu nước ‘Ba Lan - những điều diệu kỳ’. (Ảnh: Lê An)

Khách tham quan triển lãm tranh màu nước ‘Ba Lan - những điều diệu kỳ’. (Ảnh: Lê An)

Nhân dịp trở về nước lần này, Minh Đàm còn mở workshop ngay tại không gian triển lãm với mục đích chia sẻ kinh nghiệm vẽ màu nước cùng các họa sĩ chuyên nghiệp của Việt Nam.

Tại Ba Lan, anh là một trong những họa sĩ tranh màu nước có tầm ảnh hưởng và cũng là người đồng sáng lập Hiệp hội màu nước Ba Lan.

Không chỉ tích cực tham gia các sự kiện và cuộc thi nghệ thuật quốc tế, cũng như mở các workshop ở châu Âu và Trung Quốc, Minh Đàm còn công tác trong các lĩnh vực về kiến trúc, nội thất và nhiếp ảnh.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khai-mac-trien-lam-tranh-mau-nuoc-ba-lan-nhung-dieu-dieu-ky-187201.html