Khai mạc triển lãm tranh 'Nguồn cội' của nghệ sỹ Tô Bích Hải

Chiều nay, 7/3, triển lãm tranh 'Nguồn cội' của nghệ sỹ Tô Bích Hải đã được khai mạc tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Triển lãm sẽ kéo dài hết ngày 27/3.

Chiều nay, 7/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với không gian lưu niệm Lê Bá Đảng và Lân Tinh Foundation tổ chức triển lãm tranh "Nguồn cội" của nghệ sỹ Tô Bích Hải. Họa sỹ Tô Bích Hải sinh năm 1947 tại Móng Cái, Quảng Ninh, là người dân tộc Tày. Năm 1967, bà tốt nghiệp Viện Hội họa tại Lausane, Thụy Sĩ và hiện định cư tại Pháp. Trong ảnh, nghệ sỹ Tô Bích Hải phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Chiều nay, 7/3, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với không gian lưu niệm Lê Bá Đảng và Lân Tinh Foundation tổ chức triển lãm tranh "Nguồn cội" của nghệ sỹ Tô Bích Hải. Họa sỹ Tô Bích Hải sinh năm 1947 tại Móng Cái, Quảng Ninh, là người dân tộc Tày. Năm 1967, bà tốt nghiệp Viện Hội họa tại Lausane, Thụy Sĩ và hiện định cư tại Pháp. Trong ảnh, nghệ sỹ Tô Bích Hải phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Triển lãm là chuyến du hành đi theo các bước chuyển lớn trong sự nghiệp của nghệ sỹ Tô Bích Hải, khi bà thử nghiệm với các chất liệu khác nhau như sơn dầu, than chì, điêu khắc gỗ..., thổi linh hồn truyền thống và hiện đại qua hơn 50 tác phẩm. Trong ảnh là loạt tác phẩm “Những người truyền mộng”. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Triển lãm là chuyến du hành đi theo các bước chuyển lớn trong sự nghiệp của nghệ sỹ Tô Bích Hải, khi bà thử nghiệm với các chất liệu khác nhau như sơn dầu, than chì, điêu khắc gỗ..., thổi linh hồn truyền thống và hiện đại qua hơn 50 tác phẩm. Trong ảnh là loạt tác phẩm “Những người truyền mộng”. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Thông qua các tác phẩm, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa truyền thống và hiện đại, thấm đượm lịch sử và tâm linh, như một cây cầu nối giữa nền văn hóa và thời đại, là cuộc đối thoại giữa cội nguồn và hành trình của bà. Trong ảnh là loạt tác phẩm “Lắng nghe đá thì thầm”. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Thông qua các tác phẩm, nữ nghệ sĩ đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa truyền thống và hiện đại, thấm đượm lịch sử và tâm linh, như một cây cầu nối giữa nền văn hóa và thời đại, là cuộc đối thoại giữa cội nguồn và hành trình của bà. Trong ảnh là loạt tác phẩm “Lắng nghe đá thì thầm”. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Triển lãm là hoạt động hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và đã thu hút được đông đảo người dân. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Triển lãm là hoạt động hướng tới kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2025) và đã thu hút được đông đảo người dân. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Nghệ sỹ Tô Bích Hải giới thiệu tranh cho khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+)

Nghệ sỹ Tô Bích Hải giới thiệu tranh cho khách tham quan triển lãm. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+)

Loạt tác phẩm “Trái cây” là một góc nhìn mới của bà khi đặt vấn đề về cội nguồn của thiên nhiên qua lát cắt của các loại quả. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Loạt tác phẩm “Trái cây” là một góc nhìn mới của bà khi đặt vấn đề về cội nguồn của thiên nhiên qua lát cắt của các loại quả. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Cụm điêu khắc Totem. Triển lãm “Nguồn cội” kéo dài từ nay đến hết ngày 25/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Cụm điêu khắc Totem. Triển lãm “Nguồn cội” kéo dài từ nay đến hết ngày 25/3 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. (Ảnh: Minh Ngọc/Vietnam+).

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/khai-mac-trien-lam-tranh-nguon-coi-cua-nghe-sy-to-bich-hai-post1019351.vnp