Khám phá những pháo đài độc đáo ở Maharashtra, Ấn Độ

Tại bang Maharashtra, bên cạnh những pháo đài nổi tiếng như Raigad hay Sinhagad, vẫn còn nhiều công trình lịch sử ít được biết đến, mang vẻ đẹp hoang sơ và lưu giữ dấu ấn thời gian.

Với những du khách ưa khám phá, các pháo đài này không chỉ là điểm đến, mà còn là hành trình tìm về những câu chuyện lịch sử sống động của vùng đất miền tây Ấn Độ.

Nằm ngoài khơi gần Virar, pháo đài Arnala hiện lên giữa biển Arab như một “người lính gác” thầm lặng. Hành trình đến đây bắt đầu bằng chuyến thuyền đánh cá nhỏ, mang lại trải nghiệm đậm chất điện ảnh. Những bức tường phủ rêu, sân trong mọc đầy cỏ dại và gió biển thổi mạnh tạo nên không gian vừa hoang sơ, vừa đầy chất thơ.

Pháo đài Arnala.

Pháo đài Arnala.

Trong khi đó, Salher - pháo đài cao nhất bang lại là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trekking. Nằm trong quần thể Những cảnh quan quân sự Maratha cổ của Ấn Độ đã được UNESCO công nhận di sản, Salher mang đậm dấu ấn chiến lược quân sự của Đế chế Maratha.

Pháo đài Salher là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trekking.

Pháo đài Salher là điểm đến lý tưởng cho những người yêu thích trekking.

Hành trình leo núi kéo dài 3-4 giờ qua những bậc thang được khắc vào sườn núi sẽ đưa du khách đến đỉnh, nơi có các đền cổ với tầm nhìn rộng mở giữa núi non hùng vĩ - là phần thưởng xứng đáng cho tất cả những nỗ lực trong hành trình tới đây.

Ở khu vực Marathwada, pháo đài Kandhar gây ấn tượng bởi quy mô đồ sộ và kiến trúc đặc trưng vùng đồng bằng. Khác với các pháo đài trên núi, Kandhar được xây dựng trên mặt phẳng, bao quanh bởi tường đá dày, hào nước và các cổng vòm, tạo nên vẻ uy nghi giữa nắng gió Deccan.

Toàn cảnh pháo đài Kandhar.

Toàn cảnh pháo đài Kandhar.

Một trong những pháo đài rộng lớn nhất là Naldurg, trải dài trên diện tích gần 100ha. Điểm nhấn nổi bật ở đây là Pani Mahal - công trình được xây dựng khéo léo trong hệ thống đập nước.

Vào mùa mưa, thác nước đổ xuống tạo thành “bức màn” tự nhiên bao quanh pháo đài, mang lại cảnh quan độc đáo hiếm thấy. Pháo đài cũng có những bức tường rộng, lối vào tráng lệ và những hành lang đá dài đặc trưng.

Pháo đài Naldurg.

Pháo đài Naldurg.

Ngoài khơi Alibaug, pháo đài Khanderi nằm lặng lẽ giữa biển, bên cạnh pháo đài Underi. Nơi đây vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, với ngọn hải đăng đơn độc, những công trình cổ kính treo mình giữa âm thanh sóng biển.

Cũng thuộc hệ thống Cảnh quan quân sự Maratha, Khanderi là minh chứng cho năng lực hàng hải và kỹ thuật xây dựng của người Maratha xưa.

Pháo đài Khanderi.

Pháo đài Khanderi.

Các pháo đài này không phải là những điểm đến ồn ào, mà phù hợp với những du khách sẵn sàng đi xa hơn, ở lại lâu hơn và khám phá sâu hơn. Trong không gian tĩnh lặng, mỗi công trình như kể lại một phần lịch sử, nơi quá khứ dường như vẫn còn hiện diện.

Theo đại diện Cơ quan du lịch bang Maharashtra, việc bảo tồn các di sản văn hóa, trong đó có hệ thống pháo đài, không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc mà còn thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Sự kết hợp giữa bảo tồn và khai thác du lịch đang giúp Maharashtra trở thành điểm đến hấp dẫn, mang đến những trải nghiệm phong phú cho du khách trong và ngoài nước.

Với những ai yêu thích lịch sử, thiên nhiên và trải nghiệm khác biệt, hành trình khám phá các pháo đài tại Maharashtra sẽ là cơ hội để cảm nhận sâu sắc hơn về một vùng đất giàu di sản của Ấn Độ.

TRUNG HƯNG (Ảnh: Maharashtra Tourism)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/kham-pha-nhung-phao-dai-doc-dao-o-maharashtra-an-do-post956480.html