Khám phá vẻ đẹp đất nước gấm hoa
Thông qua 'Đất nước gấm hoa-Atlas Việt Nam', người đọc không chỉ được cung cấp nhiều tri thức khoa học, trải nghiệm thẩm mỹ mà còn được bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, xứ sở.
Trong hành trình khám phá dọc dài quê hương, đất nước, mỗi con đường, ngọn núi, dòng sông, đền đài, câu hát, trang phục, ẩm thực... đều kể cho chúng ta nghe câu chuyện hấp dẫn riêng biệt. Bằng những thông tin ngắn gọn, chân thực, nét vẽ gợi hình, giàu cảm xúc, tác giả Võ Thị Mai Chi, Hồ Quốc Cường đã cho ra đời cuốn sách “Đất nước gấm hoa-Atlas Việt Nam” (Nhà xuất bản Kim Đồng, năm 2022) với mong muốn giúp bạn đọc có cái nhìn cụ thể và sống động về các vùng đất, tỉnh, thành phố trên bản đồ Việt Nam.
Cuốn sách đoạt giải nhì Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X, năm 2024 dành cho phiên bản tiếng Anh.

Bìa cuốn sách.
“Đất nước gấm hoa-Atlas Việt Nam” chứa đựng kiến thức đa dạng, gần gũi với người đọc nhiều độ tuổi. Qua gần 200 trang sách, bạn đọc sẽ được du ngoạn qua 7 vùng không gian rộng lớn và 63 tỉnh, thành phố cụ thể. Riêng với mỗi tỉnh, thành phố, cuốn sách cung cấp các thông tin cơ bản như: Diện tích, dân số, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc nổi tiếng, danh nhân, nét đặc trưng văn hóa nổi bật... đã trở thành những “mã” nhận diện riêng biệt. Tất cả hòa kết lại thành sự giàu đẹp, đa dạng, phong phú mà mỗi người dân Việt Nam đều cảm thấy tự hào mỗi khi nhắc nhớ về quê hương, đất nước mình.
Để làm sinh động cho chuyến hành trình khám phá tri thức, tác giả Võ Thị Mai Chi, Hồ Quốc Cường đã nhập vai người dẫn chuyện, giúp người đọc tưởng tượng về một chuyến du lịch qua những miền cảnh quan không gian quê hương, đất nước.
Cầm cuốn sách trên tay, chúng ta hẳn sẽ không thể quên những câu chuyện ấn tượng được kể: Từ những dòng thác tung bọt trắng xóa vùng Tây Bắc, Tây Nguyên đến dòng sông chảy chậm rãi, lặng tờ, phủ lên bờ bãi phù sa vùng đồng bằng sông Hồng, hay vùng Tây Nam Bộ; từ núi rừng đại ngàn, già cỗi chìm sâu trong giấc ngủ xưa cũ, nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm đến vùng hải đảo xa xôi, nơi có quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, những giàn khoan đang tung bay lá cờ đỏ sao vàng; từ những miền đất cổ kính với bề dày lịch sử trường cửu đến các thành phố trẻ trung, tràn đầy sức sống tươi mới... Tất cả hội tụ trên đất nước Việt Nam tươi đẹp, như một di sản tuyệt vời qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước được ông cha ta trao truyền lại cho thế hệ ngày nay.
“Đất nước gấm hoa-Atlas Việt Nam” đã mang đến cho người đọc một sản phẩm vừa đậm hàm lượng khoa học, vừa giàu tính nghệ thuật, thẩm mỹ. Bên cạnh những kiến thức khá tổng hợp và bao quát về nội dung, dấu ấn đặc biệt của cuốn sách là những hình vẽ minh họa đã được họa sĩ Hồ Quốc Cường sáng tạo một cách tài tình, chứa đựng những gam màu lung linh, gần gũi. Qua từng tranh vẽ của họa sĩ giúp người đọc nắm bắt thông tin, kiến thức bằng hình ảnh trực quan sinh động nhất.
Ví như khi giới thiệu về “Trung du và miền núi phía Bắc”, trang sách mở ra với khuôn hình của núi dựng, đường quanh, trải dài màu xanh xám hút vào tầm mắt phía xa. Tiếp nối, mảng màu lại trở nên nổi bật với ruộng bậc thang vàng óng ả, rộn ràng sự tươi vui của mùa vụ thu hoạch đang về. Bức tranh mang đến lời chào ấn tượng của vùng đất trước khi kể những câu chuyện riêng tư của các tỉnh, thành phố qua từng trang sách mở.
Thông qua “Đất nước gấm hoa-Atlas Việt Nam”, người đọc không chỉ được cung cấp nhiều tri thức khoa học, trải nghiệm thẩm mỹ mà còn được bồi đắp thêm niềm tự hào, tình yêu quê hương, xứ sở. Đúng như những tâm sự gần gũi và cảm xúc mà tác giả đã chia sẻ với bạn đọc trong cuốn sách: “Dù chúng mình đang ở nơi đâu trên dải đất hình chữ S thì bạn và tôi luôn hiểu rằng con đường mình đang đi, món ăn mình đang thưởng thức, công trình mình đang chiêm ngưỡng đều mang dấu ấn của lịch sử, của tinh hoa văn hóa đúc kết từ bao đời... Tất cả tạo nên những hoa văn đặc sắc, vừa khác biệt vừa hòa quyện vào nhau, tạo nên vẻ đẹp lung linh của đất nước gấm hoa”.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/kham-pha-ve-dep-dat-nuoc-gam-hoa-a419861.html