Khám phá vũ khí phá án đặc biệt nơi biên giới

Những ngày tháng Tư, trên dải đất đầy nắng gió Tây Ninh, cán bộ, chiến sĩ Cụm cơ động chó nghiệp vụ 2, Trường Trung cấp 24 Biên phòng như đang thi gan với cái nắng gần 40 độ C vẫn tập trung cao độ bảo đảm các nội dung huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh chống tội phạm, góp phần giữ bình yên nơi biên giới.

Sau khi huấn luyện, chó nghiệp vụ Mai A được huấn luyện viên Nguyễn Nhật Duy chăm sóc kỹ lưỡng trước khi được nghỉ ngơi. Ảnh: Lê Khoa

Sau khi huấn luyện, chó nghiệp vụ Mai A được huấn luyện viên Nguyễn Nhật Duy chăm sóc kỹ lưỡng trước khi được nghỉ ngơi. Ảnh: Lê Khoa

Cụm cơ động chó nghiệp vụ 2, Trường Trung cấp 24 Biên phòng đóng quân tại địa bàn ấp Tân Khai, xã Tân Lập, tỉnh Tây Ninh (nằm trong khu bảo tồn Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát, tiếp giáp với Ban Quản lý các khu di tích lịch sử Cách mạng Trung ương Cục miền Nam). Với chức năng, nhiệm vụ được giao, thời gian qua, Cụm cơ động chó nghiệp vụ 2 đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự; chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời xử lý hiệu quả các tình huống, vụ việc theo quy định.

Thiếu tá Cao Văn Chinh, Cụm trưởng Cụm cơ động chó nghiệp vụ 2 cho biết: “Đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực và đảm bảo quân số sẵn sàng cơ động khi có lệnh của cấp trên; tổ chức huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Nội dung huấn luyện chuyên ngành chó chiến đấu được chia thành hai chuyên ngành nhỏ là chó bảo vệ và chó truy lùng. Chó bảo vệ được sử dụng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu chính trị, quân sự, hay phục kích, tập kích tội phạm, canh giữ, dẫn giải đối tượng... Chó truy lùng được sử dụng trong tuần tra, bảo vệ biên giới, lùng sục, bắt giữ tội phạm lẩn trốn... Còn chuyên ngành giám biệt nguồn hơi, chó nghiệp vụ được huấn luyện để sử dụng trong hỗ trợ điều tra hình sự, phát hiện chất nổ, ma túy, tìm kiếm cứu nạn...”.

Hiện nay, đơn vị có 12 huấn luyện viên chó nghiệp vụ đến từ nhiều vùng miền khác nhau, tất cả đều chung ý chí, đoàn kết, khắc phục khó khăn cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ nơi phên giậu Tổ quốc. Trung úy Nguyễn Nhật Duy, quê ở xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau được giao nhiệm vụ huấn luyện viên và phụ trách chú chó có tên Mai A. Sau khi huấn luyện Mai A thực hiện các động tác lao qua vòng lửa, vượt chướng ngại vật, tấn công tội phạm..., anh dẫn Mai A đến bên gốc cây nghỉ giải lao. Trung úy Nguyễn Nhật Duy chia sẻ: “Mai A có nguồn gốc từ chó bố mẹ nhập ngoại của Trường Trung cấp 24 Biên phòng sinh sản, khi 1 năm tuổi, Mai A được biên chế về đơn vị để nuôi dưỡng và huấn luyện. Mai A có khứu giác tốt, hệ thần kinh ổn định, cân bằng linh hoạt quá trình huấn luyện, được phát triển theo chuyên ngành phát hiện ma túy”.

“Mai A đã được em huấn luyện nhiều năm nay, tham gia nhiều buổi tuần tra bảo đảm an ninh, an toàn trong các ngày lễ, Tết, tuần tra chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới. Tháng 11/2025, Mai A tham gia cùng lực lượng của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát truy bắt đối tượng phạm tội về ma túy bỏ trốn; gần đây là tham gia bảo đảm an ninh, an toàn cho sự kiện Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 tại tỉnh Tây Ninh” - Trung úy Nguyễn Nhật Duy thông tin.

Bên cạnh đó, chó nghiệp vụ có tên Mai Loc có màu lông xám vàng, chuyên ngành chiến đấu, do Thiếu tá Đinh Công Lý phụ trách chăm sóc, nuôi dưỡng và huấn luyện. Thiếu tá Đinh Công Lý cho biết: “Mai Loc là giống chó Malinoi (becgie Bỉ) có sức khỏe, hệ thần kinh cân bằng linh hoạt, thường được huấn luyện sử dụng theo các chuyên ngành chiến đấu, phát hiện ma túy, tìm kiếm cứu nạn... Mai Loc tham gia Hội thao Quân sự quốc tế (Army Games) năm 2020 và đoạt giải Khuyến khích; tham gia Hội thao chó nghiệp vụ lực lượng Bộ đội Biên phòng năm 2023, đoạt giải Nhất nội dung chó chiến đấu; tham gia biểu diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) năm 2024 và tham gia thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên”.

Thiếu tá Cao Văn Chinh cho biết thêm: “Lúc huấn luyện chiến thuật, chó chiến đấu luôn phải theo sát bên huấn luyện viên để sớm phát hiện dấu hiệu nguy hiểm, sẵn sàng lao lên khi nghe khẩu lệnh. Trong đội hình tuần tra, chó chiến đấu thường đi trước, đánh hơi dấu vết lạ, theo sau là chó phát hiện ma túy. Khi lập đội phục kích, chó được phân vào các tổ đánh chính, đánh chặn đầu và tổ khóa đuôi. Khi trinh sát hoặc phục kích, chó nằm sát bên cạnh huấn luyện viên, không phát ra tiếng động. Lúc đối diện đối tượng có vũ khí nguy hiểm, chó có thể đánh lạc hướng hoặc uy hiếp để lực lượng làm nhiệm vụ tấn công, trấn áp đối tượng. Khẩu lệnh để chó thực hiện nhiệm vụ thường là "tìm", "tiến" hoặc "diệt", nhưng để chó thành thạo và làm theo phải mất ít nhất 6 tháng khổ luyện”.

Được biết, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, đơn vị đã phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát và các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự địa bàn được 8 đợt/32 lượt cán bộ, huấn luyện viên, 24 lượt chó nghiệp vụ tham gia; tuần tra cao điểm vào các ngày lễ, Tết với 10 đợt/40 lượt cán bộ, huấn luyện viên, 30 lượt chó nghiệp vụ tham gia; triển khai 5 cán bộ, 3 chó nghiệp vụ tham gia cùng với lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh truy bắt đối tượng phạm tội bỏ trốn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Cụm cơ động chó nghiệp vụ 2 vẫn còn những khó khăn nhất định, nhưng với quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất khắc phục khó khăn, duy trì nghiêm các chế độ huấn luyện, trực sẵn sàng cơ động chiến đấu; chủ động phối hợp các đơn vị tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Lê Khoa

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/kham-pha-vu-khi-pha-an-dac-biet-noi-bien-gioi-post503661.html