Khẩn cấp tái thiết làng sạt lở A Điêu
Sau những đợt mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, thôn A Điêu (xã Đông Giang) - ngôi làng vốn yên bình dưới chân những cánh rừng miền núi Đà Nẵng - bỗng chốc trở thành tâm điểm của một cuộc chạy đua với thiên tai. Khi những vết nứt núi tử thần xuất hiện sau mưa lũ, việc tái thiết nơi ở mới cho bà con đồng bào Cơ Tu nơi đây không còn là dự án trên mặt giấy, mà là mệnh lệnh sinh tồn.
Những đợt mưa lũ liên tiếp, khốc liệt vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2025 đã để lại những “vết sẹo” kinh hoàng trên quả đồi phía sau thôn A Điêu. Nhiều vệt nứt lớn, có nơi kéo dài tới 500m, đang lầm lũi mở rộng sau mỗi trận mưa, sẵn sàng nuốt chửng cả sườn đồi.

Quả đồi phía sau làng A Điêu, xã Đông Giang bị sạt lở nghiêm trọng, đe dọa 60 hộ dân sinh sống bên dưới.
Có mặt tại thôn A Điêu, xã Đông Giang vào sáng nay 31/3, PV Báo CAND cảm nhận rõ sự lo lắng của người dân nơi đây trước tình trạng sạt lở núi. Trong số 60 hộ dân đang sống trong vùng nguy hiểm, đã có những gia đình phải chịu cảnh ly tán với chính ngôi nhà của mình.
Bà Bơloong Tý (trú thôn A Điêu) đứng trước ngôi nhà ngay dưới đồi núi lở chia sẻ trong sự thảng thốt: “Trong đợt mưa lũ năm ngoái, quả đồi phía sau làng bị sạt lở, đất đá tràn xuống bồi lấp cả vào nhà các hộ dân. Bà con chúng tôi phải đi sơ tán đến nhà người thân hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng ở tạm. Giờ thì mỗi khi trời mưa, cả nhà tôi không ai dám ngủ. Nhìn vết nứt trên đồi cứ rộng ra, chỉ sợ đất đổ ập xuống lúc nào không hay. Người dân chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền sớm triển khai tái định cư để người dân an tâm, ổn định chỗ ở mới”.
Đồng cảnh ngộ, bà Arâl Chượt cứ nhìn lên phía đỉnh đồi mà lòng nặng trĩu, bởi quả núi vốn che chở cho bản làng bấy lâu, nay bỗng chốc trở thành mối đe dọa thường trực. Theo bà Chượt, thậm chí, có hộ dân đã buộc phải tháo dỡ toàn bộ nhà cửa - tài sản lớn nhất của một đời người - để đổi lấy sự an toàn cho tính mạng.
Nhận diện mức độ nguy hiểm cực hạn của nền đất yếu và độ dốc lớn tại A Điêu, ngày 23/1/2026, UBND TP Đà Nẵng đã chính thức ban hành Quyết định số 368/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai. Đây là bước pháp lý quan trọng, khẳng định rằng việc di dời dân không thể trì hoãn thêm.
Tiếp đó, chính quyền xã Đông Giang cũng đã khảo sát, lựa chọn khu đất tại khu vực CLung Gươl A Poóc thuộc khoảnh 5, Tiểu khu 137, cách làng sạt lở thôn A Điêu khoảng 1km để làm khu tái định cư. Với diện tích gần 3.000m2, đây là khu vực có địa hình cao ráo, kết cấu ổn định và đã được quy hoạch bài bản. Quan trọng hơn, vị trí này hội tụ đủ các yếu tố để bà con “an cư lạc nghiệp”, từ hạ tầng điện, nước đến giao thông kết nối đều thuận tiện cho việc đầu tư đồng bộ.

Người dân làng A Điêu, xã Đông Giang lo lắng trước tình trạng núi lở và mong được sớm bố trí tái định cư.
Trao đổi với PV Báo CAND, ông Coor Le, Chủ tịch UBND xã Đông Giang, cho biết dự kiến kinh phí thực hiện khu tái định cư thôn A Điêu khoảng 33 tỷ đồng. “Chúng tôi đã chọn được đất tốt, bà con cũng đã sẵn sàng di dời. Bây giờ chỉ mong thành phố sớm phê duyệt và bố trí kinh phí khẩn cấp. Chỉ khi bà con được ở trong những ngôi nhà mới tại CLung Gươl A Poóc, chính quyền mới có thể thở phào nhẹ nhõm, không còn nỗi lo sạt lở đe dọa tính mạng bà con nữa”, ông Coor Le bày tỏ.
Từ thực tế có thể khẳng định rằng, việc tái thiết làng sạt lở A Điêu không chỉ là câu chuyện về bồi thường hay xây dựng, mà là phép thử về trách nhiệm và tình người trước thiên tai. Khi mùa mưa lũ năm 2026 đang dần tới gần, những “vết sẹo” trên đồi A Điêu vẫn đang “rỉ máu”, nhắc nhở chúng ta rằng: Chậm trễ một ngày là thêm một ngày đặt tính mạng của người dân dưới chân lưỡi hái của “giặc thiên tai”.
Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/khan-cap-tai-thiet-lang-sat-lo-a-dieu-i801160/











