Khẩn cầu của nữ giáo viên có chồng và con gái cùng mắc bệnh hiểm nghèo

'35 tuổi tôi mới lấy chồng. Sinh được mỗi đứa con thì bị bệnh hiểm nghèo khi vừa 8 tháng tuổi. Chồng tôi thì bị suy thận. Một mình tôi phải xoay xở thế nào đây? Điều tôi lo sợ nhất là chồng, con bỏ lại tôi một mình'.

 Cô Chi chăm sóc người chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Cô Chi chăm sóc người chồng mắc bệnh hiểm nghèo.

Đó là lời trải lòng trong nước mắt của cô giáo Đặng Thị Ngọc Chi (56 tuổi, trú số nhà 82, tổ dân phố Ngọc Hồ, phường Long Hồ, Quận Phú Xuân, TP Huế)- giáo viên trường Số 1 Hương Hồ, khi có chồng và người con duy nhất đều mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền cứu chữa.

Vừa túc trực truyền máu cho con gái Tống Thị Hiếu Thảo (20 tuổi) mắc bệnh Tan máu bẩm sinh xong, cô Chi lại tranh thủ ghé qua thăm người chồng Tống Viết Hiếu (61 tuổi) bị suy thận giai đoạn cuối đang nằm điều trị cùng bệnh viện. Nhìn chồng nằm trên giường bệnh, sức khỏe suy kiệt, nói không thành lời nhưng vẫn lo lắng cho sức khỏe của con gái khiến cô càng thêm xót xa.

Ông Hiếu bị bệnh suy thận giai đoạn 5, đang chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Ông Hiếu bị bệnh suy thận giai đoạn 5, đang chạy thận nhân tạo để duy trì sự sống.

Hơn một năm nay kể từ ngày người chồng phát hiện bệnh hiểm nghèo, gánh nặng đổ dồn lên vai, mình cô Chi vừa chăm con, vừa lo cho chồng, áp lực tiền bạc cùng bao nỗi lo toan hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ bất hạnh.

Cô Chi kể, 35 tuổi cô mới gặp rồi kết hôn với chồng là Tống Viết Hiếu. Chồng cô cũng có số phận bất hạnh vì mồ côi bố khi còn trong bụng mẹ. 2 mẹ con thui thủi sống bên nhau. Năm 41 tuổi, khi gặp cô Chi, ông Hiếu mới quyết định lập gia đình. Một năm sau đó, hạnh phúc vỡ òa khi họ đón con gái đầu lòng.

Thảo (20 tuổi, con gái duy nhất của vợ chồng cô Chi) mắc bệnh hiểm nghèo lúc mới 8 tháng tuổi, chạy chữa suốt 20 năm qua để duy trì sự sống.

Thảo (20 tuổi, con gái duy nhất của vợ chồng cô Chi) mắc bệnh hiểm nghèo lúc mới 8 tháng tuổi, chạy chữa suốt 20 năm qua để duy trì sự sống.

Vừa sinh được 8 tháng, Thảo bị sốt nhẹ kéo dài, mệt mỏi, bụng to bất thường. Đưa con đi khám, vợ chồng cô Chi đau đớn khi biết con mắc bệnh Tan máu bẩm sinh. Suốt 20 năm qua, Thảo đều đặn nhập viện truyền máu hàng tháng, uống thuốc thải sắt để duy trì sự sống. Lên 4 tuổi, Thảo phải trải qua cuộc đại phẫu cắt bỏ lách. 5 tuổi thì bị bệnh hen suyễn. Sức khỏe rất yếu, thấp nhỏ hơn nhiều so với tuổi.

Thảo bị bệnh Tan máu bẩm sinh từ lúc 8 tháng tuổi.

Thảo bị bệnh Tan máu bẩm sinh từ lúc 8 tháng tuổi.

Khó khăn chưa qua thì hơn một năm trước, ông Hiếu phát hiện bị suy thận giai đoạn cuối, suy tim. Ông phải nhập viện thường xuyên để điều trị và chạy thận, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

"Vợ chồng tôi sinh được mỗi đứa con rồi không thể sinh thêm được nữa. Được mỗi đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo. Nhìn con người ta có thanh xuân, có tương lai, còn con mình phải hàng ngày sống trong nơm nớp vì sự sống bị đe dọa, bệnh tật hành hạ từng ngày, đau lòng lắm.

Khó khăn chưa qua thì nay tôi lại mắc bệnh hiểm nghèo, sức khỏe suy kiệt, chắc không sống được bao lâu nữa. Phận tôi thế này thì đành chấp nhận, chỉ thương vợ, lo cho con rồi nợ nần", ông Hiếu thở dài.

Ở những ngày tháng cuối đời, sức khỏe suy kiệt nhưng ông Hiếu vẫn lo cho sự sống của con, thương vợ vất vả.

Ở những ngày tháng cuối đời, sức khỏe suy kiệt nhưng ông Hiếu vẫn lo cho sự sống của con, thương vợ vất vả.

Ông Đỗ Quốc Hiệp- Tổ Trưởng tổ dân phố Ngọc Hồ chia sẻ, trước đây, khi ông Hiếu chưa ngã bệnh thì ở nhà trồng bưởi, trồng chuối. Cô Chi là giáo viên dạy âm nhạc trường tiểu học. Sinh được mỗi đứa con thì mắc bệnh hiểm nghèo, chạy chữa suốt 20 năm để duy trì sự sống. Nay ông Hiếu bị suy thận, khó khăn nhân lên, gánh nặng nợ nần. Cô Chi là chỗ dựa duy nhất cho gia đình.

"Qua báo chí, mong bạn đọc quan tâm, giúp đỡ để ông Hiếu có cơ hội chạy chữa, duy trì sự sống trong những ngày tháng còn lại. Để cháu Thảo có thêm động lực chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo", ông Hiệp chia sẻ.

Thương chồng, con bệnh tật không tiền cứu chữa, cô Chi cầu cứu độc giả hảo tâm.

Thương chồng, con bệnh tật không tiền cứu chữa, cô Chi cầu cứu độc giả hảo tâm.

Cũng theo cô giáo Chi, trong những năm tháng qua, gia đình cô nhận được sự giúp đỡ rất nhiệt tình từ lãnh đạo và đồng nghiệp trường tiểu học nơi cô công tác, chính quyền địa phương, anh em họ hàng. Tạo mọi điều kiện cả vật chất, lẫn tinh thần để cô an tâm đưa chồng, con đi chữa trị.

"Ngoài sự giúp đỡ của nhà trường, các ban ngành, đoàn thể, tôi đã vay mượn thêm hơn 100 triệu đồng để chạy chữa cho chồng con. Giờ điều tôi lo sợ nhất là sự sống của chồng, con bị đe dọa mà trong túi không có tiền, cũng không biết trông chờ vào đâu nữa. Giờ mỗi đêm, mỗi ngày, điều tôi lo sợ nhất là chồng, con rời bỏ tôi mà đi lúc nào không hay. Thương chồng, con mà bất lực, đau xót vô cùng", cô Chi nghẹn lời.

Mọi giúp đỡ cho gia đình cô Chi xin gửi về địa chỉ: Số nhà 82, Tổ dân phố Ngọc Hồ, phường Long Hồ, Quận Phú Xuân, TP Huế.

Số tài khoản của cô Đặng Thị Ngọc Chi: 109005990408, ngân hàng Vietinbank. ĐT: 0357166939.

Hoa Thạch

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/khan-cau-cua-nu-giao-vien-co-chong-va-con-gai-cung-mac-benh-hiem-ngheo-20250414161454612.htm