Khán giả Hà Nội xúc động với 'Mưa đỏ'

Chiều 23-7, phim điện ảnh Mưa đỏ do Điện ảnh Quân đội Nhân dân sản xuất đã có buổi ra mắt giới thiệu phim tại Hà Nội.

Cảnh trong phim Mưa đỏ

Cảnh trong phim Mưa đỏ

Sự kiện quy tụ nhiều nghệ sĩ, khách mời đặc biệt, cựu chiến binh, nhằm giới thiệu hành trình dựng lại những lát cắt oanh liệt của trận chiến 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Lấy cảm hứng từ kịch bản của nhà văn Chu Lai, Mưa đỏ là phim chiến tranh cách mạng được đầu tư quy mô lớn, với thông điệp tri ân và khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Đạo diễn, NSƯT Đặng Thái Huyền xúc động chia sẻ: “Chúng tôi không coi đây là một bộ phim đơn thuần, mà là nén tâm hương gửi đến những người lính đã hy sinh cho độc lập dân tộc”.

Chị kể thêm về quá trình quay phim đầy khắc nghiệt tại Quảng Trị: “Những ngày mưa gió, đất nhão đến mức máy quay không thể di chuyển, nhưng không một ai nản lòng. Có cảnh các chiến sĩ vượt sông dưới làn pháo kích, khi cận kề cái chết, họ chỉ biết gọi Mẹ ơi, vợ ơi... khiến cả đoàn không cầm được nước mắt”.

 Mô hình sa bàn chiến trường với tỷ lệ 1:72 cùng những hình ảnh hậu trường ghi hình 81 ngày đêm tại Quảng Trị

Mô hình sa bàn chiến trường với tỷ lệ 1:72 cùng những hình ảnh hậu trường ghi hình 81 ngày đêm tại Quảng Trị

Buổi giới thiệu ra mắt còn có sự góp mặt của các nhân chứng lịch sử như Đại tá Đào Văn Phê, Thiếu tá Trần Trọng Can... những người từng chiến đấu tại Thành cổ năm xưa. Những chia sẻ chân thực, đầy xúc động của họ về ký ức chiến tranh khiến khán phòng lặng đi.

 Các nhân chứng lịch sử lưu giữ kỷ niệm cùng đoàn làm phim

Các nhân chứng lịch sử lưu giữ kỷ niệm cùng đoàn làm phim

Một điểm nhấn cảm xúc trong chương trình là phần biểu diễn của diễn viên Nguyễn Hùng thủ vai chiến sĩ Hải, đã thể hiện xúc động ca khúc Còn gì đẹp hơn, được xem là bản sử thi âm nhạc về tâm hồn người lính giữa khói lửa chiến tranh.

Với chất giọng đầy nội lực và cảm xúc, tiết mục đã mang đến khoảnh khắc lắng đọng, gợi nhớ hình ảnh những người lính tuổi đôi mươi nguyện dâng cả tuổi xuân vì hòa bình Tổ quốc. Ca khúc như nối dài mạch cảm xúc của bộ phim, nơi những mất mát, hy sinh được cất lên thành lời tri ân sâu sắc.

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn" được trình diễn xúc động tại buổi ra mắt "Mưa đỏ"

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đánh giá cao nỗ lực của đoàn làm phim và khẳng định Mưa đỏ sẽ là điểm sáng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Đại diện Điện ảnh Quân đội Nhân dân cho biết, toàn bộ bối cảnh Thành cổ được dựng trong 10 tuần, nhiều vũ khí thật được sử dụng để tăng tính chân thực.

 Đây là phim được Điện ảnh Quân đội Nhân dân đầu tư với quy mô lớn nhất trong 20 năm qua

Đây là phim được Điện ảnh Quân đội Nhân dân đầu tư với quy mô lớn nhất trong 20 năm qua

Bộ phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 22-8, là bản anh hùng ca bằng điện ảnh về tình đồng đội, khát vọng hòa bình và lòng yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời khắc sinh tử của dân tộc.

MAI AN

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/khan-gia-ha-noi-xuc-dong-voi-mua-do-post805115.html