Khán giả Nga hô vang 'Việt Nam vô địch' sau đêm diễn của các nghệ sĩ trẻ

Dàn nhạc Thính phòng trẻ của Nhạc viện TP.HCM vừa có buổi biểu diễn tại Công viên Zaryadye, Thủ đô Moskva (Liên bang Nga), trong khuôn khổ “Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư” diễn ra từ ngày 21 đến 23.8. Với những tác phẩm kinh điển châu Âu cùng âm nhạc Việt Nam, các nghệ sĩ trẻ đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả Nga và quốc tế.

Lần đầu tiên Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM tham dự một liên hoan các dàn nhạc có quy mô lớn

Lần đầu tiên Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM tham dự một liên hoan các dàn nhạc có quy mô lớn

Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM đến với Liên hoan theo lời mời của NSND Yuri Bashmet, người khởi xướng đồng thời là Giám đốc nghệ thuật của Liên hoan.

NSND Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, Trưởng đoàn Việt Nam cho biết, đây là lần đầu tiên Việt Nam tham dự một liên hoan các dàn nhạc có quy mô lớn như vậy.

Tham gia chương trình, Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM có 26 thành viên, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn.

Chương trình biểu diễn giới thiệu tới khán giả nhiều tác phẩm kinh điển của châu Âu như Sonata số 1 cung Sol trưởng cho dàn nhạc dây của Rossini, Concerto mùa đông trong bộ Tứ mùa của Vivaldi, Concerto piano số 23 của MozartConcerto cho đàn hạc và dàn nhạc dây của Handel.

NSND Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, Trưởng đoàn Việt Nam

NSND Quốc Hưng, Giám đốc Nhạc viện TP.HCM, Trưởng đoàn Việt Nam

Bên cạnh đó, các nghệ sĩ trẻ cũng mang đến những tác phẩm của Việt Nam, trong đó có Trở về đất mẹ dành cho dàn nhạc dây và đàn hạc của nhà soạn nhạc Nguyễn Văn Thương.

Hai đoạn dân ca Việt Nam Đi cấyTrống cơm, được soạn cho nhạc thính phòng, cũng được biểu diễn như những món quà dành tặng khán giả.

Các nghệ sĩ độc tấu trong chương trình gồm Nguyễn Hiếu Doanh (violin), Tạ Quang Vũ (piano) và Nguyễn Đặng Bảo Trâm (đàn hạc).

Trong khi đó, giọng soprano Phạm Phương Khanh biểu diễn liên khúc Nước Nga Tổ quốc tôiViệt Nam quê hương tôi bằng tiếng Nga và tiếng Việt.

Trong suốt buổi hòa nhạc, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam đã nhận được sự cổ vũ rất nhiệt tình.

Sau mỗi màn biểu diễn là những tràng pháo tay không ngớt. Đặc biệt, khi chương trình khép lại, nhiều khán giả đồng loạt đứng dậy, tiến về phía khán đài để vỗ tay tán thưởng và cảm ơn các nghệ sĩ.

Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM có 26 thành viên, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn

Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM có 26 thành viên, dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Nguyễn Phú Sơn

Chia sẻ sau buổi diễn ngoài trời tại Công viên Zaryadye, nghệ sĩ piano Tạ Quang Vũ cho biết trước giờ diễn, gió thổi khá mạnh và thời tiết hơi lạnh. Tuy nhiên, khi âm nhạc vang lên, những trở ngại dường như tan biến.

“Tôi thực sự xúc động trước những tràng pháo tay nồng nhiệt từ khán giả Nga. Đó là sự động viên vô cùng ý nghĩa đối với người nghệ sĩ. Tôi rất biết ơn vì đã có cơ hội được biểu diễn trong một không gian đặc biệt và một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ như vậy”, nghệ sĩ piano Tạ Quang Vũ nói.

Nghệ sĩ đàn Harp Nguyễn Đặng Bảo Trâm cũng cho biết thời tiết lạnh và gió mạnh đã khiến sân khấu ngoài trời trở nên đặc biệt. Với nữ nghệ sĩ, niềm vui lớn nhất là buổi diễn vẫn diễn ra trọn vẹn, những giai điệu được khán giả lắng nghe và đón nhận bằng những tràng vỗ tay, tiếng reo hò.

Tài năng violin Nguyễn Hiếu Doanh cho biết chương trình đã thu hút đông đảo khán giả Moskva. Các nghệ sĩ bất ngờ trước những tràng pháo tay kéo dài và xúc động khi nhiều người còn nán lại sau buổi hòa nhạc.

Tài năng trẻ violin Nguyễn Hiếu Doanh đã thu hút đông đảo khán giả Moskva

Tài năng trẻ violin Nguyễn Hiếu Doanh đã thu hút đông đảo khán giả Moskva

Theo Nguyễn Hiếu Doanh, thành công của đêm diễn đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của các thành viên trong đoàn, cùng sự thiện cảm mà người dân Nga dành cho đất nước Việt Nam trong nhiều thập kỷ.

Theo nghệ sĩ violin Trí Toàn, giảng viên Nhạc viện TP.HCM, các thành viên của dàn nhạc đã tích cực xây dựng và luyện tập chương trình trong gần một tháng.

Trước buổi diễn, các nghệ sĩ đều hồi hộp bởi lần đầu tiên công diễn trước khán giả tại Thủ đô Moskva. Sự đón nhận nồng nhiệt của khán giả, với những tràng vỗ tay không ngớt sau mỗi tiết mục, đã để lại nhiều cảm xúc cho đoàn.

Nghệ sĩ Trí Toàn cũng đặc biệt nhắc tới Nguyễn Hiếu Doanh, thành viên ít tuổi nhất của đêm diễn, mới 15 tuổi.

Theo nghệ sĩ Trí Toàn, phần trình diễn của tài năng violin trẻ đã nhận được sự tán thưởng và trân trọng của đông đảo khán giả, trở thành một trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình nghệ thuật của em.

Nghệ sĩ đàn Harp Nguyễn Đặng Bảo Trâm biểu diễn trong chương trình

Nghệ sĩ đàn Harp Nguyễn Đặng Bảo Trâm biểu diễn trong chương trình

NSND Đỗ Quốc Hưng đánh giá đây là một đêm diễn “bùng nổ cảm xúc và thăng hoa” của Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM.

Sau tiết mục cuối cùng, hàng nghìn khán giả đã tiến về phía trước sân khấu, vỗ tay không ngớt. Rất đông khán giả, trong đó có bà con người Việt tại Nga, còn vây quanh các nghệ sĩ trẻ và hô vang “Việt Nam vô địch”.

“Với tư cách trưởng đoàn và đại diện cho Việt Nam, tôi thực sự tự hào khi chứng kiến tình cảm nồng nhiệt mà khán giả Nga dành cho Dàn nhạc trẻ Nhạc viện TP.HCM.

Có thể nói, đó là một sự bùng nổ cảm xúc hiếm có trong một đêm diễn”, NSND Đỗ Quốc Hưng chia sẻ.

Liên hoan Dàn nhạc Trẻ Thế giới lần thứ tư diễn ra từ ngày 21 đến 23.8 với sự bảo trợ của Tòa thị chính Moskva và Sở Văn hóa Moskva.

Sau buổi biểu diễn tại Công viên Zaryadye, Dàn nhạc Thính phòng trẻ Nhạc viện TP.HCM tiếp tục đến với khán giả Sochi vào đêm 24.8 trước khi trở về Việt Nam.

Chuyến lưu diễn cũng là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thành lập Nhạc viện TP.HCM vào tháng 11.2026.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Các nghệ sĩ tham gia chương trình

Sau khi trở về Việt Nam, đoàn dự kiến tổ chức lại chương trình tại TP.HCM, bổ sung thêm một số tác phẩm, nghệ sĩ và ca sĩ để xây dựng thành một đêm hòa nhạc hoàn chỉnh, kéo dài khoảng 90 phút dành tặng khán giả thành phố.

QUỲNH ANH; ảnh: Nhạc viện TP.HCM

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/nghe-thuat/khan-gia-nga-ho-vang-viet-nam-vo-dich-sau-dem-dien-cua-cac-nghe-si-tre-258803.html