Khán giả vẹn nguyên cảm xúc sau 15 năm ra mắt 'Mùi cỏ cháy'
Hưởng ứng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV, tối 15.11, tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (Hà Nội), Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) chủ trì, phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia long trọng tổ chức Lễ khai mạc Tuần phim chào mừng Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.
Lời mời gọi đồng hành cùng phim Việt
Đây là hoạt động mở đầu chính thức, góp phần tạo không khí sôi động trước thềm ngày hội điện ảnh lớn nhất của đất nước, lan tỏa tình yêu điện ảnh Việt tới đông đảo công chúng.

Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh Đỗ Quốc Việt phát biểu tại Lễ khai mạc
Phát biểu tại Lễ khai mạc, ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh nhấn mạnh: “Tuần phim chào mừng không chỉ là hoạt động bên lề của Liên hoan Phim – mà chính là cầu nối giữa nghệ thuật và công chúng, giữa quá khứ và hiện tại của điện ảnh Việt Nam.
Từ những khán phòng chiếu phim hôm nay, ngọn lửa của tình yêu điện ảnh sẽ được lan tỏa, kết nối hàng triệu trái tim khán giả, truyền thêm niềm tin cho những người làm nghề và cho hành trình phát triển của điện ảnh nước nhà.
Tuần phim là lời mời gọi khán giả cả nước cùng đồng hành với Liên hoan Phim, cùng nâng niu, trân trọng và tự hào về những tác phẩm mang đậm hồn cốt Việt Nam".

Đông đảo khán giả đến rạp xem "Mùi cỏ cháy"
Ông Đỗ Quốc Việt đồng thời cho biết, Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV – sự kiện do Bộ VHTTDL và UBND TP. Hồ Chí Minh chủ trì, Cục Điện ảnh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh tổ chức từ 21–25.11.2025 với chủ đề: “Điện ảnh Việt Nam – Phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên mới”.
Tuần phim diễn ra từ 15 – 20.11.2025, quy tụ 19 bộ phim Việt Nam nổi bật qua nhiều giai đoạn, từ các tác phẩm kinh điển về đề tài chiến tranh cách mạng đến những bộ phim hiện đại phản ánh hơi thở cuộc sống đương đại.

Khán giả dành những tràng pháo tay cho các diễn viên phim "Mùi cỏ cháy"
Danh sách phim gồm: Vầng trăng thơ ấu, Đào, Phở và Piano, Mùi cỏ cháy, Hồng Hà nữ sĩ, Bình minh đỏ, Mưa đỏ, Hoa nhài, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Hà Nội 12 ngày đêm, Nhà tiên tri, Người trở về, Những người viết huyền thoại, Vĩ tuyến 17 ngày và đêm, Vợ chồng A Phủ…
Các bộ phim không chỉ khắc họa vẻ đẹp con người và đất nước Việt Nam mà còn tôn vinh tinh thần chiến đấu, lao động, sáng tạo của dân tộc trong nhiều thời kỳ lịch sử.
Vé xem phim được phát miễn phí từ 8h15 ngày 11.11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Ngay trong buổi sáng đầu tiên, hàng dài khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ yêu điện ảnh, đã xếp hàng để sở hữu những tấm vé đầu tiên.

Giao lưu với đạo diễn và diễn viên phim "Mùi cỏ cháy"
Sự hưởng ứng đông đảo cho thấy sức hút bền bỉ của điện ảnh Việt đối với công chúng, đồng thời thể hiện vai trò quan trọng của Tuần phim trong việc đưa phim Việt đến gần hơn với người xem.
Trong thời gian diễn ra Tuần phim, nhiều buổi giao lưu với đạo diễn, diễn viên và ê kíp sản xuất sẽ được tổ chức sau suất chiếu một số bộ phim. Các buổi giao lưu hứa hẹn mang lại cho khán giả cơ hội gặp gỡ nghệ sĩ, tìm hiểu câu chuyện sáng tác và những lát cắt thú vị phía sau màn ảnh.
Song song với các hoạt động tại Hà Nội, Tuần phim còn được triển khai đồng thời ở Quảng Ninh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Cần Thơ, góp phần đưa tác phẩm điện ảnh đến gần hơn với khán giả cả nước và tạo sức lan tỏa rộng rãi cho Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIV.

Nhiều cung bậc cảm xúc của khán giả khi giao lưu với đoàn phim "Mùi cỏ cháy"
Vẹn nguyên cảm xúc sau gần 15 năm "Mùi cỏ cháy" ra mắt
Lựa chọn mở màn Tuần phim, Mùi cỏ cháy của đạo diễn Hữu Mười và biên kịch Hoàng Nhuận Cầm đã đem đến không khí trang trọng và đầy cảm xúc.
Bộ phim tái hiện hành trình của bốn sinh viên Hà Nội gồm Hoàng, Thành, Thăng, Long, lên đường chiến đấu tại Quảng Trị năm 1972, gửi gắm thông điệp về tuổi trẻ, khát vọng sống đẹp và lòng yêu nước chân thành.
Mùi cỏ cháy là lựa chọn mang nhiều ý nghĩa – bởi hơn cả một tác phẩm điện ảnh, đây là lời tri ân dành cho thế hệ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, và cũng là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của điện ảnh Việt Nam – dòng điện ảnh nhân văn, đầy cảm xúc và đậm đà bản sắc dân tộc.

Khán giả hâm mộ xin chữ ký diễn viên Lê Văn Thơm
Trong buổi chiếu lại Mùi cỏ cháy, đạo diễn Nguyễn Hữu Mười không giấu được xúc động khi nhìn thấy khán phòng kín chỗ, đặc biệt là sự xuất hiện của rất nhiều sinh viên và bạn trẻ. “Sau 15 năm, khán giả vẫn ngồi lại đến phút cuối, không ai bỏ về. Đó là điều khiến tôi mừng nhất"- đạo diễn chia sẻ.
Nhắc về tên phim, đạo diễn Hữu Mười kể lại câu chuyện thuở đầu nhận kịch bản: ông từng nói với nhà thơ – biên kịch Hoàng Nhuận Cầm rằng cái tên Mùi cỏ cháy quá khó, bởi điện ảnh vốn là hình ảnh, làm sao truyền tải được “mùi”.
Nhưng rồi ông nhận ra chính cái “mùi” ấy – mùi của chiến tranh, của bom đạn, của mất mát và hy sinh – lại là cảm nhận riêng của mỗi người xem. Điều quan trọng với đạo diễn là phải chọn đúng những gương mặt có thể mang trọn tinh thần của nhân vật, và ông gọi đó là “may mắn” khi đã tìm được bốn diễn viên chính Hoàng, Thành, Thăng, Long…
Với diễn viên Lê Chí Kiên – người vào vai Đại đội trưởng Phong – hành trình hóa thân không hề dễ dàng. Xuất thân là diễn viên kịch nên việc phân tích tâm lý nhân vật không quá khó, nhưng anh chưa từng đi bộ đội.

Sau 15 năm ra mắt, bộ phim "Mùi cỏ cháy" vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả
“Để diễn được, tôi đến các doanh trại xem bộ đội sống, sinh hoạt ra sao. Sau cùng tôi nghĩ, quan trọng nhất là sự chân thật. Vì thế tôi không ‘diễn’, tôi cố gắng cảm nhận nhân vật, để mình trở thành anh Phong,” Kiên trải lòng.
Diễn viên Lê Văn Thơm (vai Thành) thì nghẹn ngào trước tình cảm mà khán giả dành cho đoàn phim: “Sau chừng ấy năm, được nhìn thấy mọi người vẫn trân quý bộ phim khiến tôi thật sự hạnh phúc.”
Xúc động khi theo dõi bộ phim, khán giả Đoàn Thu Trang chia sẻ rằng Mùi cỏ cháy đã đi cùng cô suốt nhiều năm qua, như một hành trình trưởng thành.
Cô từng đọc Mãi mãi tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, và cảm nhận sâu sắc câu chuyện của những người trẻ dấn thân vì Tổ quốc. “Mùi cỏ cháy không chỉ là sự khốc liệt của chiến tranh, mà còn là tinh thần người lính, là sức sống quật cường” Thu Trang nói.
Không khí buổi chiếu tràn đầy sự lắng đọng, như một cuộc gặp lại giữa khán giả và “mùi cỏ cháy” của thời tuổi trẻ – một ký ức vẫn âm ỉ cháy trong trái tim nhiều thế hệ.
Việc chọn Mùi cỏ cháy làm phim khai mạc cũng thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với thế hệ đã hy sinh cho hòa bình hôm nay, đồng thời khẳng định bản sắc nhân văn của điện ảnh Việt Nam.












