Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sẵn sàng ứng phó với bão Kalmaegi
Chỉ trong vòng 1 tuần, người dân vùng trũng thấp, ven sông tại TP Đà Nẵng phải 4 lần dọn lụt. Trong khi đó, cơn bão Kalmaegi dự báo sẽ vào biển Đông và trở thành cơ bão số 13, ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực miền Trung, buộc người dân và chính quyền các địa phương phải chạy đua với thời gian để tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ và lên phương án ứng phó với cơn bão sắp tới.
Sau khi lũ rút, qua quan sát của PV Báo CAND trong sáng 4/11, bùn đất phủ kín nhiều tuyến đường bê tông liên thôn, liên xã trên địa bàn xã Thượng Đức (Đà Nẵng). Tại tổ 4, thôn An Tân, xã Thượng Đức, nước khe Ngang vẫn còn chảy lênh láng trên đường bê tông. Bên đám ruộng bị bồi lấp hàng chục mét khối đất cát, vợ chồng ông Nguyễn Xá cặm cụi múc từng bao cát để chặn dòng nước khe Ngang tiếp tục mang theo đất cát đổ vào ruộng.

Vợ chồng ông Nguyễn Xá cặm cụi đưa cát vào bao tải để ngăn nước khe Ngang cuốn theo đất, cát ra bồi lấp ruộng đồng.

Nước khe Ngang vẫn còn tràn lên đường bê tông tại tổ 4, thôn An Tân, xã Thượng Đức trong sáng 4/11.
“Khổ quá! Người dân ở đây gần cả chục năm nay phải sống chung với cảnh nước ngập, bồi cát như ri. Không chờ đến mùa lụt, trong mùa nắng nóng, chỉ cần một cơn mưa giông tầm 1-2 giờ đồng hồ là nước khe Ngang cuồn cuộn chảy ra gây ngập tuyến đường của xóm, kéo theo đó là hàng ngàn mét khối đất, cát. Bà con đã nhiều lần kiến nghị, song việc chỉnh trị khe Ngang vẫn chưa được giải quyết nên khoảng 30 hộ dân trong xóm với gần 100 người, trong đó có cả người già và trẻ em vẫn cứ sống thấp thỏm mỗi khi mưa lớn, nước khe Ngang dâng cao. Bởi vậy mà mọi người hay gọi đùa xóm tôi là xóm “mồ côi” mà!”, ông Xá ngao ngán nói.
Còn ông Biện Kim Dũng (trú tổ 4, thôn An Tân, xã Thượng Đức) cũng tranh thủ trời hửng nắng, ngớt mưa đã dùng xẻng xúc từng xe rùa cát bị bồi lấp dưới lòng khe Ngang để tạo dòng chảy. “Cứ mỗi lần nước lớn là khe Ngang lại đầy cát như thế này. Những năm trước, có mấy đường dẫn nước khe Ngang chứ không phải chỉ có 1 mương nước như hiện nay, song qua thời gian, mấy đường dẫn nước kia bị bồi lấp, chỉ còn một dòng nước này nên khi có mưa lớn, lượng nước khe Ngang cuồn cuộn đổ ra kéo theo đất, cát bồi lấp cả khe, nước băng qua đường bê tông chảy rất xiết”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng múc cát dưới khe Ngang để tạo dòng chảy sau khi lũ về cuốn theo lượng đất, cát lớn bồi lấp cả dòng khe.

Người dân múc dọn bùn, cát ứ đọng trên đường bê tông tại tổ 4, thôn An Tân, xã Thượng Đức sau mưa lũ.
Theo ông Dũng, mỗi khi nước lũ cuồn cuộn về trên khe Ngang băng qua cả tuyến đường bê tông trong tổ. Nhiều hộ dân sống dọc khe phải thức trắng đêm, dùng bao cát, tấm ván... để chặn nước không cho chảy tràn vào vườn, nhà. Do đó, người dân địa phương kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm có phương án chỉnh trị khe Ngang kết hợp nâng cấp, mở rộng tuyến đường bê tông nông thôn tại tổ 4, thôn An Tân vì tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, nhất là với các cháu nhỏ khi đi xe đạp đến trường.
Ngoài ra, người dân cho rằng chính quyền nên nghiên cứu làm hồ lắng phía bên trong tuyến đường ĐT609 để chứa đất cát từ khe Ngang chảy ra nhằm ngăn chặn dứt điểm tình trạng bồi cát vào khu dân cư. “Nếu làm được hồ lắng thì hằng năm có thể tận thu được hàng ngàn mét khối đất, cát phục vụ việc san lấp, đắp nền của người dân, như vậy xã sẽ có thêm nguồn thu đáng kể”, một người dân ở xóm “mồ côi” chia sẻ.
Còn tại thôn Thạnh Đại, xã Thượng Đức, ông Trần Văn Dương trong sáng 4/11 cứ loay hoay dọn dẹp mấy mảng bê tông sân vườn nhà bị nứt gãy do mưa lũ gây ra. “Chỉ trong 1 tuần mà người dân chúng tôi phải ứng phó với 4 trận lụt, mệt mỏi lắm! Nếu 3 trận lụt trước nước chảy bình thường thì trận lụt gần đây nhất nước chảy rất xiết, làm sập cả bờ tường rào phía sau nhà tôi và phá hỏng cả sân bê tông. Giờ muốn khắc phục thì cần hơn 100m3 đất, cát đổ vào mới đủ. Trong khi dự báo cơn bão số 13 sắp tới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực của chúng tôi nên người dân càng thêm lo lắng. Hậu quả các trận mưa lũ chưa khắc phục xong, giờ sắp đón bão mới nữa thì không biết sao đây”, ông Dương tỏ ra lo lắng.

Ông Trần Văn Dương và vợ ngao ngán nhìn cảnh sân vườn tan hoang sau mưa lũ.
Cũng tại xã Thượng Đức, như Báo CAND đã đưa tin, trong sáng 3/11 đã xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng tại khu vực thôn Thái Chấn Sơn. Sau khi tiếp cận hiện trường, Công an xã Thượng Đức cùng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã xác định khu vực bị sạt lở núi là ở khe Ông Đà, khiến ông Nguyễn Quốc B (SN 1985, trú thôn Trúc Hà, xã Thượng Đức) bị vùi lấp khi đang ở trong lán trại trông coi gia súc và tử vong tại chỗ.
Công an xã Thượng Đức đã nhanh chóng phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự xã và người dân địa phương khẩn trương tìm kiếm nạn nhân. Sau hơn 4 giờ nỗ lực đào bới, tháo dỡ đất đá và lán trại, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, sau đó đưa xuống núi và sử dụng ca nô đưa thi thể nạn nhân về nhà cùng với gia đình tổ chức mai táng chu toàn.
Còn tại xã biên giới Avương, ông Bríu Quân, Chủ tịch UBND xã cho biết, đến thời điểm này, điểm sạt lở nghiêm trọng tại Km420+500 đường Hồ Chí Minh, công tác khắc phục khá chậm. Do đó, nhân dân 2 thôn Atêếp và Đang (xã Avương) bị cô lập nhiều ngày qua phải rất vất vả đi bộ từ 10-15km để mua nhu yếu phẩm. Vì vậy, chính quyền xã Avương kiến nghị TP Đà Nẵng chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sạt lở, sớm thông tuyến để 2 thôn trên không còn bị cô lập.











